Thấy chú chó mới nuôi hung dữ ném con gái ra xa, người mẹ hoảng sợ tột độ nhưng khi biết sự tình liền mang ơn con vật suốt đời

DIỆP LỤC |

Người mẹ ban đầu rất hối hận vì đã nhận nuôi chú chó hung dữ nhưng sau khi phát hiện ra sự thật cô đã xúc động nghẹn ngào.

Sau khi sinh con gái được một thời gian, cô Catherine Svilicic, đến từ Úc quyết định sẽ nhận nuôi một con chó để nó làm bạn với con gái nhỏ Charlotte Svilicic khi ấy mới 17 tháng tuổi. 

Cô tin rằng, đứa trẻ sẽ có một tình bạn đẹp với loài vật nuôi vốn thông minh và trung thành này.

Nghĩ là làm, người mẹ gọi điện đến trung tâm cứu hộ động vật để liên hệ tìm kiếm một con chó về nuôi. Cuối cùng, cô quyết định nhận con chó doberman sau khi biết được hoàn cảnh đáng thương của nó. 

Sau 4 ngày nhận nuôi chú chó Khan, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Một ngày nọ, Khan bỗng dưng nhìn chằm chằm về chỗ của Charlotte, sủa to và trông rất hung dữ.

"Khan tập trung vào chỗ Charlotte và hành động mạnh mẽ với con bé. Tôi cố gắng vuốt ve Khan nhưng không được", người mẹ trẻ cho hay.

Thấy chú chó mới nuôi hung dữ ném con gái ra xa, người mẹ hoảng sợ tột độ nhưng khi biết sự tình liền mang ơn con vật suốt đời - Ảnh 2.

Khan và cô chủ nhỏ của mình.

Sau khi có hành động thay đổi lạ thường, Khan đã bất ngờ tha Charlotte đi, ném cô bé thật xa. 

Lúc đó, cô Catherine vừa hoảng hốt, vừa cảm thấy hối hận khi nhận nuôi Khan. "Khan đã gặm lấy phần bỉm của con và ném con đi xa hơn cả mét như thể con là búp bê vậy", người mẹ cho hay.

Cô Catherine nhanh chóng chạy đến chỗ con gái bé bỏng thì chú chó Khan đột ngột quỵ ngã và rơm rớm nước mắt. 

Cả gia đình đều bối rối trước sự việc. Bé Charlotte được kiểm tra vết thương và may mắn đứa trẻ không gặp vấn đề nghiêm trọng nào ngoài việc có một số vết bầm tím.

Trong khi đó, chú chó Khan không hề ổn một chút nào. Catherine bắt đầu hoảng sợ, thay vì giận dữ , cô lại đau xót và hiểu rằng Khan làm như vậy là vì bảo vệ con gái cô. 

Khan đã trúng nọc độc của một loài rắn, vì muốn bé Charlotte an toàn mà chú chó liên tục tìm mọi cách đánh động cho mọi người biết và ra sức che chở cho đứa trẻ.

Thấy chú chó mới nuôi hung dữ ném con gái ra xa, người mẹ hoảng sợ tột độ nhưng khi biết sự tình liền mang ơn con vật suốt đời - Ảnh 4.

Người mẹ cảm thấy biết ơn con chó trung thành.

Thấy chú chó mới nuôi hung dữ ném con gái ra xa, người mẹ hoảng sợ tột độ nhưng khi biết sự tình liền mang ơn con vật suốt đời - Ảnh 5.

Chú chó đã bị một loài rắn độc cắn.

May mắn thay, con chó đã được bác sĩ thú y cứu sống sau khi được tiêm mũi chống nọc độc. Theo Advertiser, Khan có thể sống được là bởi con rắn không đưa quá nhiều nọc độc vào Khan.

Theo cô Catherine tiết lộ, ông nội của Khan cũng từng cứu một đứa trẻ ở trong tình huống tương tự. 

"Khan mạo hiểm tính mạng mình để cứu con gái tôi. Từ giờ trở đi, Khan sẽ là chú chó siêu anh hùng. Chúng tôi nợ Khan suốt phần đời còn lại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại