Thấy chồng đi câu cá mãi không về, vợ đi tìm thì chứng kiến cảnh tượng đáng sợ

Gia Linh |

Vụ việc mới xảy ra ở Thái Lan sẽ là một lời nhắc nhở cho những người hay đi câu cá để thận trọng hơn, tránh xảy ra sự việc không mong muốn.

Mới đây, câu chuyện một người đàn ông ở Thái Lan quyết tâm đi câu cá để làm một món ăn ngon cho gia đình gặp kết cục bi thảm đã khiến nhiều người thương xót. Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở để những người có thói quen đi câu cá cần thận trọng hơn, nhất là khi họ sử dụng các loại cần câu điện tự chế có thể gây rò điện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào. 

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết vụ việc đáng tiếc xảy ra vào ngày thứ Tư, 24/7 vừa qua ở huyện Tha Maka, tỉnh Kanchanaburi của Thái Lan. Sau khi nhận được tin tức, cảnh sát và nhân viên y tế đã nhanh chóng tới hiện trường gần con kênh giữa Moo 3 và Moo 7 thuộc tiểu khu Tha Maka. Khi đến nơi, họ phát hiện thi thể một người đàn ông 35 tuổi nằm ngửa, không có dấu hiệu của sự sống.

Bên cạnh nạn nhân, người ta phát hiện ra một chiếc cần tre dài 2m quấn dây điện dùng làm cần câu điện tự chế. Đầu gậy đã rơi xuống nước, những sợi dây điện màu đen kéo dài từ cánh đồng mía gần đó vắt qua con đường đến nơi phát hiện thi thể. Một sợi dây điện khác rơi xuống con kênh.

Thấy chồng đi câu cá mãi không về, vợ đi tìm thì chứng kiến cảnh tượng đáng sợ- Ảnh 1.

Người đàn ông được cho là bị điện giật tử vong khi đi câu cá bằng chiếc cần tự chế.

Người vợ 32 tuổi của nạn nhân vừa nằm khóc thảm thiết bên cạnh thi thể chồng vừa kể lại câu chuyện đau lòng cho những người có mặt ở hiện trường.

Theo lời kể của người vợ, hôm đó vì chồng cô muốn làm món Hor Mok - món cá hấp lá chuối truyền thống của Thái Lan nên đã quyết tâm tự mình bắt cá. Dù cô cho rằng việc đi câu cá một mình là nguy hiểm và lên tiếng cảnh báo chồng nhưng anh này vẫn nhất quyết đi câu.

Thấy chồng đi câu cá mãi không về, vợ đi tìm thì chứng kiến cảnh tượng đáng sợ- Ảnh 2.

Vì muốn làm món cá hấp lá chuối, người đàn ông đã đi câu nhưng lại xảy ra chuyện đáng tiếc.

Một lúc lâu vẫn không thấy người đàn ông trở về, gia đình đi tìm thì phát hiện anh này nằm gục bên bờ sông. Lúc đầu, họ tưởng anh ta đang ngủ nhưng khi cố gắng đánh thức anh ta thì họ phát hiện người đàn ông đã tử vong.

Người vợ cho biết, chồng mình hiếm khi câu cá ở khu vực đó. Việc điều tra ban đầu cho thấy người đàn ông có thể đã bị trượt chân khi đang kiểm tra mồi câu và ngã vào cần câu điện, dẫn đến việc bị điện giật gây tử vong.

Cảnh sát đã đưa thi thể của người đàn ông xấu số đi khám nghiệm chi tiết và đang tiến hành điều tra thêm theo quy định của pháp luật. Sau đó gia đình sẽ nhận lại thi thể để làm các thủ tục mai táng cho người đã khuất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại