Thảo Trang: Tôi phải tắm thật để lột tả rõ nhất cảnh ngộ, tâm lý của nhân vật!

Thảo Nguyên |

"Anh Đạt là người bạn diễn có bề dày kinh nghiệm, làm việc với anh rất thích vì anh luôn dẫn dắt bạn diễn", Thảo Trang chia sẻ.

Phần 2 của phim Tiếng sét trong mưa miêu tả về cuộc sống của gia đình cậu ba Duy và Thị Bình khi họ đã ở tuổi xế chiều. Cậu ba Duy (Cao Minh Đạt) cưới 1 người vợ khác tên Hạnh Nhi (Thảo Trang) và sinh thêm 1 cậu con trai nhưng cuộc sống không hạnh phúc vì luôn nhớ tới hình bóng Thị Bình.

Cậu ba thậm chí còn bắt vợ mới phải sống trong vỏ bọc của Thị Bình. Đỉnh điểm của sự tủi nhục mà Hạnh Nhi phải chịu đựng chính là cảnh cô phải tắm xà bông hương lài giống thói quen của Thị Bình trước khi ân ái với chồng. Và đó là cảnh nóng bạo lực gây chú ý nhất trong tập 25 vừa qua.

Thảo Trang: Tôi phải tắm thật để lột tả rõ nhất cảnh ngộ, tâm lý của nhân vật! - Ảnh 1.

Thảo Trang trong tạo hình Hạnh Nhi.

Chia sẻ về cảnh nóng này, diễn viên Thảo Trang tiết lộ:

"Cảnh Hạnh Nhi tắm với xà bông hương lài thể hiện bi kịch của cô ấy. Dù sống trong nhung lụa nhưng lại đau khổ về nội tâm khi phát hiện ra mình không hề được chồng yêu thương mà chỉ là thế thân cho người vợ cũ của chồng.

Cảnh quay không quá dài nhưng tôi phải tắm thật để lột tả rõ nhất cảnh ngộ, tâm lý của nhân vật. Trong cảnh quay đó tôi quấn 1 chiếc khăn tắm màu trắng ngang người, trong lúc tắm, nước thấm vào khăn nặng quá nên chiếc khăn tuột khỏi cơ thể tôi.

Thảo Trang: Tôi phải tắm thật để lột tả rõ nhất cảnh ngộ, tâm lý của nhân vật! - Ảnh 3.

Cảnh tắm với xà bông hương lài khiến Thảo Trang gặp sự cố.

May mắn là có chút "phòng vệ" nên tôi không bị "lộ hàng", nhưng khá là xấu hổ với mọi người vì sự cố đó. Sau cảnh quay, mọi người trong đoàn cứ trêu tôi là "tính "đãi" cả đoàn phải không"? (cười).

Sau đó, tới cảnh quay tôi vào phòng ngủ với ba Duy. Vì đã có sự cố trước đó nên lần này tôi phòng bị khá kỹ. Không chỉ mặc thêm 1 lớp đồ dưới lớp khăn tắm mà chiếc khăn tắm còn được nhân viên phục trang của đoàn may lại chắc chắn để tránh trường hợp khi chúng tôi vật lộn thì nó bị bung ra.

Anh Đạt là người bạn diễn có bề dày kinh nghiệm, làm việc với anh rất thích vì anh luôn dẫn dắt bạn diễn.

Thảo Trang: Tôi phải tắm thật để lột tả rõ nhất cảnh ngộ, tâm lý của nhân vật! - Ảnh 4.

"Khi quay cảnh nóng "bạo lực" đó, tôi thấy khá thoải mái, không ngại ngùng gì cả".

Hơn nữa, trong cảnh quay ân ái đó, tôi hầu như chỉ phải nằm yên, còn anh Đạt sẽ lựa góc máy để thể hiện các động tác hình thể. Khi lên hình, trông có vẻ nóng bỏng, cuồng nhiệt thế thôi chứ thực tế chúng tôi rất ít va chạm vào nhau.

Chính vì vậy, khi quay cảnh nóng "bạo lực" đó, tôi thấy khá thoải mái, không ngại ngùng gì cả. Vì xung quanh ngoài anh Đạt còn có rất nhiều người trong đoàn như âm thanh, ánh sáng, phục trang..."

Thảo Trang: Tôi phải tắm thật để lột tả rõ nhất cảnh ngộ, tâm lý của nhân vật! - Ảnh 5.

Trở thành bà chủ của gia đình nhưng Hạnh Nhi không có hạnh phúc.

Nói về nhân vật Hạnh Nhi, Thảo Trang tiết lộ đây sẽ là người tạo ra bi kịch cho lớp trẻ trong ngôi nhà của ba Duy:

"Cuộc sống của mẹ con Hạnh Nhi trong nhà ba Duy tuy được ăn sung mặc sướng nhưng lại vô cùng đau khổ. Hạnh Nhi không có được tình yêu của chồng, phải sống trong cái bóng của người vợ cũ nên cô không có hạnh phúc.

Cả cuộc đời Hạnh Nhi chỉ hạnh phúc nhất trong khoảnh khắc được ba Duy cứu khi còn trẻ mà thôi. Chính vì phải sống 1 cuộc đời đau khổ, bức bối như vậy nên sau này Hạnh Nhi có nhiều việc làm sai trái khiến đám trẻ trong nhà phải chịu nhiều đau khổ.

Trên thực tế, cuộc sống của cả Hạnh Nhi, ba Duy hay các nhân vật trong phần sau của Tiếng sét trong mưa đều chẳng mấy hạnh phúc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại