Mới đây, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ về sự nghiệp của bà tại hải ngoại.
Bà nói: "Năm 1979 tôi bắt đầu qua Mỹ định cư. Đầu tiên, tôi tới Washington sống rồi chuyển về thành phố Houston (bang Texas) theo chị Túy Hồng và anh Lam Phương.
Thanh Tuyền và Vân Sơn
Tôi nghe tin anh Lam Phương và chị Túy Hồng còn sống chung với nhau và ở Houston, nên bằng mọi giá tôi chuyển tới Houston và ở đó tới tận bây giờ.
Không riêng mình tôi mà tôi nghĩ ai mới đặt chân đến Mỹ cũng đều gian khó. Lúc đầu có nhiều cái khiến tôi ngỡ ngàng. Tới năm 1980, tôi được chị Túy Hồng tổ chức cho một show diễn riêng để đón chào tôi tới hải ngoại. Nhưng lúc đó tâm trạng tôi vẫn chưa ổn định nên chưa đi hát lại.
Tôi đi làm công nhân cho một nhà máy trong một năm trời. Công việc của tôi là làm ở nhà máy in bản đồ, người ta in bản đồ ra thì tôi chạy cuốn vào. Tôi còn mang theo cả cơm để ngồi ăn buổi trưa. Vừa ngồi ăn, tôi vừa chảy nước mắt vì không nghĩ cuộc đời lại có lúc như vậy.
Tôi cũng làm chung với một số người Việt và họ cũng chạnh lòng cho tôi vì thấy tôi đáng thương quá.
Nhưng đến giờ trưởng thành tôi lại thấy những giây phút đó là đáng quý, vì nó đã tôi luyện cho tôi. Nhờ đó mà tôi biết được giá trị của đồng tiền, hiểu được cuộc sống của người lao động.
Tới năm 1981, tôi mang bầu. Ông xã tôi thấy tôi đi làm cực quá nên bảo: "Bà ở nhà đi, để tôi đi làm 2 job cho". Thế là một mình ông xã tôi làm hai công việc một ngày để nuôi cả nhà. Tôi nói thật, sáng tôi không dậy sớm nổi.
Sáng ra, 6 giờ ông xã tôi đã đi làm công nhân ở một hãng, về nhà là lái xe ra một hàng tiện lợi đứng làm bán hàng tới 12 giờ đêm. Làm xong, ông ấy về nhà lúc 1 giờ đêm là đi ngủ luôn tới 6 giờ sáng hôm sau lại dậy đi làm cho hãng. Ông ấy nói: "Tôi phải đi làm nuôi bà vì bà không đi làm nổi đâu". Mỗi lần tôi đi làm là ông xã phải ẵm tôi ra xe chứ tôi không dậy nổi.
Tới năm 1982, tôi mới bắt đầu đi hát trở lại. Tôi sinh đứa con thứ ba vào tháng 6/1982, thì tới tháng 8 tôi được mời sang Pháp đi hát".