*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cái tên Sadako Sasaki đã gắn liền với thảm họa ném bom nguyên tử ở Nhật Bản 75 năm về trước và cô bé đoản mệnh này cũng là biểu tượng nhắc nhở mọi người về những điều kinh hoàng mà chiến tranh có thể gây ra với con người.
Những bức ảnh kèm các câu chuyện ngắn này có thể khiến bạn mất ngủ đấy.
Neptune Memorial Reef (Florida, Mỹ) là nơi yên nghỉ cuối cùng của những người yêu biển.
Gần 20 năm công tác ở Báo Lao Động, đi nhiều nơi, tác nghiệp ở nhiều sự kiện, nhưng với tôi có lẽ suốt cuộc đời làm báo chẳng thể nào quên được chuyến tác nghiệp đến “thành phố chết” Tacloban - Philippines, khi bị cơn bão Haiyan tàn phá, làm hàng nghìn người thiệt mạng vào 11.2013.
Cũng sở hữu trí tuệ tuyệt luân, sức mạnh vô địch và giác quan siêu nhạy cảm, đây chính là kẻ thù đáng sợ bậc nhất của Black Panther.
Kuldhara là thành phố bị bỏ hoang, nằm cách Jaisalmer 15km về phía tây, thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ. Ngôi nhà đầu tiên được xây dựng từ thế kỷ 13.
Bỏ tiền ra để xây dựng những ngôi mộ tiền tỷ nhưng không có điều kiện chăm sóc nên nhiều gia đình đã phải thuê người ngoài lau chùi, rửa dọn.
Homs có lẽ là chứng cứ rõ ràng nhất về mức độ tàn phá mà cuộc nội chiến đã gây ra cho Syria. Thành phố nằm cách thủ đô Damascus chừng 160km này từng là nơi đông dân thứ ba đất nước, với hơn 600.000 người sinh sống.
Quang cảnh vắng lặng, điêu tàn ở thành phố Uglegorsk, miền Đông Ukraine, sau khi quân đội chính phủ rút đi.
Những thành phố này đã dần dần bị lãng quên và trở thành các đô thị chết hoang tàn và ám ảnh.
Người dân địa phương gọi nơi đây là “Thành phố chết” vì dù đã được quy hoạch khang trang nhưng lại không hề có một bóng người.