'Thánh nữ dọn nhà' Marie Kondo bán mấy chiếc hộp rỗng giá 2 triệu đồng gây tranh cãi

DUY VU |

'Người khuyên bạn nên vứt bỏ đồ không dùng đến, giờ đã bán hộp rỗng giá 2 triệu rồi này!'

Phương pháp dọn dẹp hướng đến sự tối giản của "thánh nữ" Marie Kondo đã và đang tạo dựng được tiếng vang trên toàn thế giới. 

Cô gái người Nhật nhỏ bé ấy đúng là có biệt tài nhận ra đâu là thứ đồ không dùng đến, đâu là thứ nên giữ lại giữa một bộn bề ngổn ngang những vật dụng quanh phòng bạn.

Thánh nữ dọn nhà Marie Kondo bán mấy chiếc hộp rỗng giá 2 triệu đồng gây tranh cãi - Ảnh 1.

"Thánh nữ" Marie Kondo đang làm mưa làm gió trên khắp thế giới.

Nhưng biết gì không? Giờ đây, cô ấy đang rao bán hộp rỗng, giá 2 triệu/ 3 chiếc bé xíu cho bạn "có chỗ để đồ" đấy!

Thánh nữ dọn nhà Marie Kondo bán mấy chiếc hộp rỗng giá 2 triệu đồng gây tranh cãi - Ảnh 2.

"Thánh nữ dọn nhà" giờ đây đã đi bán... hộp rỗng?

Hóa ra ngoài việc dọn nhà, Marie Kondo còn rất hứng thú với việc kinh doanh. Công ty KonMari của cô, đặt tại khu vực vịnh San Francisco, bang California, Mỹ, đang bắt tay vào triển khai một dự án bán "hộp rỗng Hikidashi". 

Cụ thể, mỗi gói sản phẩm sẽ gồm 3 chiếc hộp rỗng to vừa bằng ngăn kéo tủ quần áo cho tiện lấy ra lấy vào. 

Chưa hết, hộp rỗng sẽ được trang trí thêm, chứ không chỉ là mấy chiếc hộp trắng tinh nhạt nhẽo, chứ nếu thế thì bạn thà lấy... hộp bánh ra để đồ còn hơn phải không?

Thánh nữ dọn nhà Marie Kondo bán mấy chiếc hộp rỗng giá 2 triệu đồng gây tranh cãi - Ảnh 3.
Thánh nữ dọn nhà Marie Kondo bán mấy chiếc hộp rỗng giá 2 triệu đồng gây tranh cãi - Ảnh 4.

Vật liệu làm nên mấy chiếc hộp rỗng này là giấy tái chế, được phủ thêm một lớp lụa cực mềm mại, nói chung là vừa chắc chắn, tinh tế, lại vừa thân thiện với môi trường nữa! 

Hộp Hikidashi có tổng cộng 3 kích cỡ: To, Vừa, và Bé. Trong khi hộp to để vừa được áo phông, áo len, quần jeans,... thì hộp Vừa lại dùng để cất áo ngủ, khăn tắm, áo ngực. 

Hộp Bé thì hơi khác, chỉ dùng để cất mấy món đồ nho nhỏ, cùng lắm là đồ lót và tất thôi!

Thánh nữ dọn nhà Marie Kondo bán mấy chiếc hộp rỗng giá 2 triệu đồng gây tranh cãi - Ảnh 5.

Sản phẩm mẫu (trái) và sau khi được trang tri (phải).

Chả biết ý tưởng bán hộp rỗng giá 89 đô (khoảng 2 triệu) này có thực sự thành công hay không, nhưng chưa gì nó đã gây sự chú ý, là nguyên do của nhiều cuộc tranh cãi trên mạng xã hội rồi:

"Người khuyên bạn nên vứt bỏ đồ không dùng đến, giờ đã bán hộp rỗng giá 2 triệu rồi này!" - trang FastCompany bình luận.

"Mấy cái hộp này đẹp thật đấy! Nhưng nó dùng để làm gì? Tôi tưởng mình đã được cô Marie Kondo dạy cất quần áo vào tủ rồi mà?!?"

"Bằng tiền đó tôi mua được thêm cái tủ quần áo cỡ vừa nữa rồi..."

"Mấy cái hộp rỗng này chả phải sẽ khiến nhà tôi thêm bừa bộn sao?"

Thánh nữ dọn nhà Marie Kondo bán mấy chiếc hộp rỗng giá 2 triệu đồng gây tranh cãi - Ảnh 6.

Nhiều dân mạng cho rằng hộp rỗng của Marie Kondo là món đồ... không cần thiết chút nào.

Theo FastCompany

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại