Thanh niên vung dao chém hàng xóm tử vong ở Long An khai do nhìn thấy ghét?

Minh Mẫn |

Tại cơ quan công an, Lễ khai nhận do ông Hoàng là người y ghét nhất từ trước đến nay nên đã vác dao chém nạn nhân tử vong.

Chiều 13/11, Công an tỉnh Long An đang tạm giữ Nguyễn Thành Lễ (27 tuổi, ngụ phường 6, TP. Tân An) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là ông Lê Văn Hoàng (51 tuổi, là hàng xóm của Lễ).

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều 12/11, sau khi đi làm về nhà, ông Hoàng mắc võng để nằm ngủ trước hiên nhà tại phường 6, TP. Tân An.

Đang ngủ, người này nghe tiếng động mạnh từ phía vườn cây, ông Hoàng chỉ mới ngồi dậy nhìn thì tên Lễ đi tới sát bên. Ngay sau đó, y vung dao lên chém trúng ông Hoàng 3 nhát bị thương tích khá nặng.

Nghe tiếng tri hô, dân sống liền kề chạy đến để can ngăn, thấy ông Hoàng chưa chết, tên Lễ tiếp tục lao vào chém thêm nhiều nhát làm nạn nhân bất tỉnh.

Nhân chứng cho biết, sau khi xông vào khống chế Lễ, kẻ này cũng vung dao chém 2 người nhưng sau đó bị hàng xóm quật ngã cùng hung khí là con dao gây án.

Ông Hoàng chuyển lên Bệnh viện ở TP.HCM cấp cứu, do bị thương nặng đã tử vong tối cùng ngày.

Hàng xóm của ông Hoàng cho biết, nạn nhân sống hiền lành, chưa mâu thuẫn với hàng xóm xung quanh. Còn Lễ và ông Hoàng họ cũng chưa nghe có hiềm khích gì.

Một cán bộ điều tra cho biết, bước đầu Lễ khai nhận do thấy ghét ông Hoàng nên kẻ này đã vác dao chém nạn nhân tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại