Thanh niên độc thân quen bạn gái qua mạng, đúng ngày cưới nhận ra sự thật bẽ bàng về cô vợ xinh đẹp, dịu dàng

LT |

Mặc dù chung sống với nhau trước khi tiến tới hôn nhân nhưng người đàn ông này lại không hề phát hiện ra "bạn gái" mình đang cất giữ một bí mật động trời.

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như ngày nay, thêm vào đó là sự "bùng nổ" của mạng xã hội, các dịch vụ mai mối miễn phí, những website, ứng dụng hẹn hò, trào lưu kết bạn, làm quen, tìm kiếm tình yêu qua mạng đã trở nên quá phổ biến đối với thế hệ trẻ.

Thực tế, có rất nhiều người đã tìm được tình yêu đích thực thông qua những trang web hẹn hò trực tuyến nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều những câu chuyện "cười ra nước mắt" phía sau chuyện hẹn hò qua mạng.

Chẳng hạn như câu chuyện của người đàn ông suýt lấy nhầm đàn ông này.

Ngày 29/9 vừa qua, cảnh sát thị trấn Triều Bì, huyện Trấn Bình, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã phá được vụ án lừa đảo hôn nhân hy hữu khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Theo Sohu, từ khoảng giữa tháng 3 năm nay, anh chàng độc thân tên Hao Moumou, sinh sống tại thị trấn Triều Bì lên mạng làm quen, kết bạn với một cô gái tự xưng là Li thông qua trang mạng QQ. Li nói rằng mình vẫn độc thân và muốn tìm bạn trai.

Sau hơn 1 tháng trò chuyện qua lại, cả hai đã trở nên thân thiết hơn nên quyết định gặp mặt và tiến tới một mối quan hệ dài lâu.

Thanh niên độc thân quen bạn gái qua mạng, đúng ngày cưới nhận ra sự thật bẽ bàng về cô vợ xinh đẹp, dịu dàng - Ảnh 1.

Hình ảnh "cô gái" họ Li mà Hao quen biết qua mạng xã hội.

Không lâu sau đó, Li đã dọn đến nhà của Hao để chung sống như vợ chồng.

Hao mừng vui lắm vì cuối cùng anh cũng tìm được "người phụ nữ của đời mình" nên chẳng ngần ngại, anh ngỏ lời muốn kết duyên trăm năm với bạn gái xinh đẹp và nhận được cái gật đầu của Li.

Li đề nghị Hao đưa cho cô 100.000 nhân dân tệ tiền sính lễ và cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 6. Tất nhiên, Hao không có lý do gì để không đồng ý.

Rồi ngày cưới cũng đến, Hao háo hức đón chờ cô dâu của mình thì đột nhiên phát hiện Li đã biến mất, số tiền của anh cũng "bốc hơi" theo. Lúc này cả gia đình Hao mới ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã bị lừa nên lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát tiến hành tìm kiếm nhưng không có bất kỳ tin tức gì của Li. Sau đó, họ kiểm tra số đồ đạc mà Li để lại nhà của Hao thì phát hiện một mẩu giấy cho thấy Li từng học tại một ngôi trường ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Và chỉ 1 tuần sau đó, cảnh sát đã tìm ra được 1 thanh niên 19 tuổi họ Zhou có nhiều đặc điểm trùng khớp với Li. Anh ta trở thành nghi phạm số 1 trong vụ việc này.

Tuy nhiên, thanh niên họ Zhou mới chỉ mới 19 tuổi và là một nam giới, điều này rất khác với cô Li xinh đẹp, biết cách ăn mặc hợp thời trang mà Hao quen biết.

Một người phụ nữ đột nhiên trở thành một người đàn ông, điều này khiến cả cảnh sát và anh Hao, người từng sống với Li, cũng ngạc nhiên tột độ, thậm chí không thể tin được.

Điều người ta thắc mắc là tại sao Hao chung sống với Li suốt một thời gian như vậy mà lại không phát hiện được điểm bất thường.

Thanh niên độc thân quen bạn gái qua mạng, đúng ngày cưới nhận ra sự thật bẽ bàng về cô vợ xinh đẹp, dịu dàng - Ảnh 2.

Thanh niên họ Zhou bị bắt khi đang mua vé tàu tại thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh.

Để xác minh danh tính chính xác của Li, cảnh sát đã liên lạc với bố của nghi phạm. Khi cảnh sát đưa ra các bức ảnh Li đã trang điểm kỹ, đứng cạnh anh Hao, ông bố lắc đầu lia lịa và khẳng định không biết người này.

Nhưng đến lúc cảnh sát đưa ra bức ảnh không trang điểm của Li, thì ông lập tức nhận đó là hình con trai mình. Thế nhưng, ông cho biết con trai mình không có ở nhà và cũng không liên lạc gì.

Dù tìm cách bỏ trốn nhưng ngày 29/9 vừa qua, Zhou đã bị bắt khi đang mua vé tàu tại thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh.

Tại đồn cảnh sát, Zhou cho biết từ nhỏ anh ta đã thích mặc đồ con gái, khi lớn lên, anh ta mặc đồ của phụ nữ và còn đi nâng ngực. Tuy nhiên, gia đình không chấp nhận nên anh ta bỏ đi. Anh ta học cách trang điểm rồi giả làm phụ nữ, lập tài khoản trên mạng xã hội để lừa đảo đàn ông.

Sau khi thu giữ điện thoại của Zhou, cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều bằng chứng. Zhou thừa nhận đã tiếp cận anh Hao để lừa kết hôn rồi lấy tiền bỏ trốn.

(Nguồn: Sohu)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại