Thanh niên cứu người trong đám cháy karaoke: "Tôi đưa được 10 người ra ngoài"

Hoàng Hải |

Khi phát hiện cháy, anh Nhân cùng một số nhân viên và bảo vệ của quán karaoke đã thông báo cho nhiều phòng hát biết đang có hỏa hoạn.

Theo ghi nhận của PV, đến 20h ngày 1/11, lực lượng cảnh sát PCCC đã thu cả 2 xe thang, ngừng chữa cháy tại quán karaoke số 68 trên phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trong khi đó một số chiến sĩ được phân công vào hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Hiện tại toàn bộ phía ngoài hiện trường nơi xảy ra đám cháy được phong tỏa, cấm các phương tiện lưu thông.

Nhiều lượt xe cứu hỏa vẫn được điều động tới để làm mát hiện trường. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi gần như hoàn toàn tài sản của 3 quán karaoke và 1 khách sạn gần đó.

Thanh niên cứu người trong đám cháy karaoke: Tôi đưa được 10 người ra ngoài - Ảnh 1.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm nhiều tòa nhà trên phố Trần Thái Tông.

Là một trong những người chứng kiến vụ hỏa hoạn đầu tiên và cũng là người cùng bảo vệ lên đập cửa các phòng hát trong quán karaoke số 68 cứu người, anh Phạm Đức Nhân (27 tuổi, quê Nghệ An) bàng hoàng, sợ hãi kể lại sự việc với PV.

Theo lời anh Nhân cho biết, vào khoảng gần 14h chiều nay (1/11), anh đi qua quán karaoke 68 và ngồi nói chuyện với bảo vệ ngay ngoài đường, vì anh Nhân chơi thân với bảo vệ của quán.

Trong lúc 2 người đang ngồi nói chuyện, anh Nhân thấy một nhóm công nhân đang hàn xì phía trên cùng của tòa nhà, lúc sau thì thấy một đám cháy ở tầng 2 nhưng chỉ mới cháy nhỏ.

Thấy vậy, anh Nhân liền báo với bảo vệ lên trên kiểm tra. Khi bảo vệ vừa lên tới tầng 2 ngọn lửa bắt đầu bốc lên cháy biển quảng cáo.

Lúc này, anh Nhân và một số người khác dùng bình cứu hỏa nhưng không biết cách sử dụng nên bỏ lại rồi chia ra đập cửa các phòng đang hát bên trong hô hoán mọi người chạy thoát ra ngoài.

Thanh niên cứu người trong đám cháy karaoke: Tôi đưa được 10 người ra ngoài - Ảnh 2.

Các chiến sỹ CSPCCC tích cực dập lửa.

"Khi đó, tôi bảo với mọi người là có cầu thang nào lên được trên nóc nhà không, vì nếu lên được trên nóc thì sẽ đỡ khói.

Tôi nói thế, bảo vệ bảo có cửa sau nên tôi hô hoán mọi người chạy hết ra cửa sau", anh Nhân nhớ lại.

Anh Nhân cũng cho biết thêm, chỉ vài phút sau lửa cháy rất to, thang máy dừng hoạt động nên anh và nhiều người không thể lên được tầng trên hô hoán. Anh đưa được khoảng hơn 10 người thoát nạn ra ngoài.

"Phòng 3, 4 không biết có người nào không, còn các phòng khác gọi được hết.

15 phút sau thì lửa bùng lên dữ dội, bốc sang 2 tòa nhà bên cạnh sau đó mới lan sang tòa nhà thứ 3.

Thời điểm đó đầu giờ chiều không nhiều khách, nếu vào tầm tối thì không biết sẽ như thế nào", anh Nhân kể.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 13h30 ngày 1/11 khiến 4 ngôi nhà liền kề ở phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội bị thiêu rụi.

Hiện tại, các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm người mất tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại