Thanh Ngọc: 'Tôi không bao giờ nghĩ sẽ quen ông xã và cưới, tôi rất đắn đo suy nghĩ'

Tùng Ninh |

'Khi mới bắt đầu mối quan hệ với ông xã, tôi đã muốn nhảy ra. Cái gu của tôi cũng không phải như vậy' – Thanh Ngọc chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình "Thanh âm hạnh phúc", ca sĩ Thanh Ngọc đã chia sẻ quan điểm của cô về hạnh phúc. Cô nói: "Hạnh phúc là cảm nhận của cá nhân mỗi người. Người này thấy như vậy là hạnh phúc nhưng người kia lại thấy chưa đủ.

Với cá nhân tôi, mình biết đủ, hài lòng với những gì đang có, an nhiên tự tại với nó là hạnh phúc rồi.

Thanh Ngọc: Tôi không bao giờ nghĩ sẽ quen ông xã và cưới, tôi rất đắn đo suy nghĩ - Ảnh 1.

Thanh Ngọc

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn quan trọng tình cảm, không chỉ tình cảm đôi lứa còn là tình cảm gia đình, tình yêu thương cha mẹ, anh chị em. Biết yêu thương người khác là mình sẽ hạnh phúc.

Tất nhiên, để có được hạnh phúc hiện tại, tôi phải trải qua nhiều khó khăn, đau khổ. Lúc đó, tôi mới biết được điều mình cần là gì".

Tiếp đó, Thanh Ngọc tâm sự về chuyện tình yêu khi còn trẻ, chập chững vào đời: "Lúc đó, tôi yêu nồng nhiệt, yêu hết mình, bỏ công việc để yêu. Tôi đã yêu rồi là chỉ muốn tập trung cho chuyện yêu thôi, đơn giản lắm, không suy tính gì cả. Tôi chỉ muốn lúc nào cũng gặp nhau thôi".

Thanh Ngọc cũng tâm sự về những nốt trầm trong tình yêu của mình: "Yêu không hợp thì phải có sự chia xa, phải có nỗi buồn. Tôi buồn vì không còn chung đường với người ta nữa.

Tôi cũng ngồi xem lại xem trong cuộc tình vừa rồi, tôi đã làm điều gì không phải. Đã có cư xử nào khác với bản thân mình hay không. Nói chung, tôi có nhiều chiêm nghiệm, suy nghĩ về cuộc tình đã qua. Đó là khoảng thời gian tôi trầm lại để chìm đắm trong nỗi buồn.

Thanh Ngọc: Tôi không bao giờ nghĩ sẽ quen ông xã và cưới, tôi rất đắn đo suy nghĩ - Ảnh 2.

Nhưng thời gian chìm đắm đó không được quá lâu. Tôi không được phép quên đi mọi thứ xung quanh vì không chỉ có mình tôi trong cõi đời này. Tôi còn có gia đình, cha mẹ, anh chị em, bạn bè.

Khi đã kết thúc một mối tình, tôi xem như là hết duyên nên không quan tâm tới nữa. Người ta có yêu ai khác tôi cũng không quan tâm.

Tôi nghĩ, mọi thứ trong cuộc đời này đều có sự sắp đặt và cái duyên hết. Ngay thời điểm đó, tôi có thể buồn, thất vọng nhưng tương lai sẽ mở ra một cái duyên khác xứng đáng hơn, đáng gặp hơn trong cuộc đời".

Cuối cùng, Thanh Ngọc chia sẻ về hạnh phúc hiện tại: "Hạnh phúc của tôi trong thời điểm này là tất cả những gì tôi đang có. Tôi có một gia đình yêu thương, một nơi chốn bình yên. Tôi cũng may mắn khi quay trở lại sân khấu vẫn được mọi người ủng hộ. Tôi hài lòng về cuộc sống hiện tại.

Tôi may mắn khi có một tình yêu như vậy, làm tôi lúc nào cũng được yêu thương, nâng niu, che chở. Dù gì đi nữa, tôi cũng là người phụ nữ yếu đuối, có những hoang mang trong cuộc sống.

Nhưng giờ tôi đã có điểm neo vững chắc để giữ tôi lại, giúp tôi mạnh mẽ. Ngược lại, với ông xã tôi cũng là người như thế.

Mọi thứ đều là cái duyên. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ quen ông xã và cưới ông ấy. Trong mối quan hệ đó, tôi rất đắn đo suy nghĩ. Khi mới bắt đầu mối quan hệ với ông xã, tôi đã muốn nhảy ra. Cái gu của tôi cũng không phải như vậy. Nhưng bây giờ thì ông xã lại là gu của tôi.

Điều giúp tôi ở lại là sự tin tưởng. Tôi tin tưởng vào tình yêu ông xã dành cho mình, rằng ông xã sẽ che chở cho tôi và lúc nào cũng ở bên tôi dù gặp phải điều khó khăn nhất".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại