Thấm đòn nghèo khó sa cơ, tôi vỡ lẽ ra tất cả: Người sẵn sàng cho bạn mượn tiền mới là quý nhân thật sự, hãy trân trọng họ!

Minh Nguyệt |

Đồng tiền là đồng bạc, là thấu kính phản chiếu lòng người. Lúc nghèo giữa phố huyên náo cũng không ai ngó, khi giàu dù trong thâm sâu cùng cốc vẫn có người tới hỏi thăm.

Một vị tỷ phú nổi tiếng từng nói: “Điều khó nhất là gì? Là vay tiền. Người sẵn sàng cho bạn vay tiền, là quý nhân của bạn. Không những cho bạn vay tiền, họ còn không đặt ra bất kỳ điều kiện gì cho bạn. Chắc chắn là quý nhân của các quý nhân. Ngày nay, người như vậy không còn nhiều. Nếu gặp được, nhất định bạn phải trân trọng. Người cho bạn vay tiền khi bạn gặp khó khăn, không phải vì người ta lắm tiền. Mà vì người ta muốn giúp bạn một tay. Thứ người ta cho bạn vay, không phải là tiền, mà là lòng tin, sự khích lệ, sự tin tưởng, là đánh cược vào con người bạn của-ngày-mai”.

“Sông có khúc, người có lúc”, trong cuộc sống, khó tránh khỏi những lúc khó khăn, cần tới sự giúp đỡ, vay tiền của bạn bè. Lúc bạn ở đỉnh cao, thuận lợi, suôn sẻ, người bên cạnh có thể nhiều không kể siết, những lúc bạn khó khăn, người tình nguyện cho bạn vay tiền được bao nhiêu?

Thấm đòn nghèo khó sa cơ, tôi vỡ lẽ ra tất cả: Người sẵn sàng cho bạn mượn tiền mới là quý nhân thật sự, hãy trân trọng họ! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

01.

Một người anh họ của đồng nghiệp tôi đến Quảng Đông lập nghiệp. Anh ấy cuối tuần nào cũng đãi khách, hầu như bạn bè xung quanh đều nhận được sự ưu ái của anh.

Là người có tiền và sẵn sàng chi ra nhiều tiền cho người khác, thế nên xung quanh anh có nhiều bằng hữu. Bản thân anh cũng thường khoe với chúng tôi rằng: “Đến khi anh thiếu tiền, các bạn cũng sẽ sẵn sàng cho vay”.

Mỗi lần ngoại giao, những người bên cạnh đều xoay quanh anh và tỏ lòng mến mộ. Nhưng một ngày, thật chẳng may, công việc kinh doanh của anh gặp trục trặc và chẳng bao lâu sau, anh phá sản. Những bữa tối cuối tuần mời anh em, bạn bè cũng chấm dứt từ đó.

Trong vòng hai tuần, anh ấy đã bắt đầu vay tiền của bạn bè và tôi nghĩ ban đầu anh ấy sẽ vượt qua được chuyện này. Thật bất ngờ, tất cả anh em, bạn bè trước đây của anh đều bốc hơi và biến mất. Anh ấy liên hệ bằng mọi cách đều không được.

Vì quá áp lực về chuyện tiền bạc, anh phải nằm viện vì rơi vào trạng thái khủng hoảng, căng thẳng, nghiện rượu, dẫn đến xuất huyết dạ dày. Những người từng gọi là anh em nay không còn thấy đâu nữa, thậm chí có người còn quá đáng, đến đòi nợ vào lúc này.

Vợ anh lo lắng đến mức hét lên ở bệnh viện, gào khóc thảm thiết, nói rằng họ quá vô ơn.

Thấm đòn nghèo khó sa cơ, tôi vỡ lẽ ra tất cả: Người sẵn sàng cho bạn mượn tiền mới là quý nhân thật sự, hãy trân trọng họ! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

02.

Sau đó, đồng nghiệp của tôi nảy ra ý tưởng gây quỹ cộng đồng trên Internet, và tất cả những người gây quỹ cộng đồng đều để lại số điện thoại của họ và họ sẽ được trả lại tiền khi anh khỏi bệnh. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, và tiền viện phí của anh ấy đã được thanh toán.

Một thời gian sau, anh xuất viện, vợ anh đã khóc kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Có quá nhiều thăng trầm trong cuộc sống, từ phá sản đến nhập viện, có thể coi là điểm thấp nhất trong cuộc đời anh.

Sau những chuyện như vậy xảy ra, anh quyết định làm lại cuộc đời, bắt đầu sự nghiệp lại từ đầu. Một thời gian sau, công việc của anh thuận lợi, suôn sẻ hơn, anh đã trả được hết số tiền đã nợ từ quỹ cộng đồng.

Lúc này, những người “bằng hữu” trước kia lại chạy đến tìm anh và hỏi gặp khó khăn tại sao không nói cho bọn họ biết, bọn họ nếu biết nhất định sẽ giúp đỡ.

Anh cũng chỉ cười và không nói bất kỳ câu nào. Sau đó, anh không tiêu tiền vào những cuộc ăn uống, thiết đãi bạn bè vô bổ nữa. Những ngày cuối tuần, anh hoặc dành thời gian cho vợ con, hoặc làm thêm ở công ty.

Thấm đòn nghèo khó sa cơ, tôi vỡ lẽ ra tất cả: Người sẵn sàng cho bạn mượn tiền mới là quý nhân thật sự, hãy trân trọng họ! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

03.

Từ câu chuyện này, ta mới thấy, đôi khi, những người hàng ngày cùng ta ăn uống, vui vẻ, gọi mình là anh em, bạn bè, chưa chắc đã sẵn sàng giang tay giúp đỡ khi ta gặp khó khăn.

Bạn bè chân chính cần chất hơn lượng. Khi bạn rơi vào cảnh thiếu tiền, chính những người bên bạn lúc này, sẵn sàng giúp khi bạn rơi vào cảnh khó khăn, hoạn nạn, mới là người bạn thực sự.

Bạn có thể quen biết rất nhiều người, mối quan hệ rộng, nhưng có bao nhiêu người thực sự có thể giúp bạn? Có hàng trăm số điện thoại trên điện thoại di động và bạn liên hệ để mong cầu một sự giúp đỡ, liệu có bao nhiêu người nhấc máy?

Thành công thực sự không phụ thuộc vào có bao nhiêu người tâng bốc bạn khi bạn giàu sang, phú quý, mà là có bao nhiêu người sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn. Khi bạn thiếu tiền, ai sẵn sàng cho bạn mượn.

Người sẵn sàng cho bạn vay tiền nhất định phải là người trân trọng bạn. Họ cho bạn mượn tiền không phải vì họ có quá nhiều tiền để tiêu, mà vì bạn quan trọng hơn tiền bạc. Họ không đành lòng nhìn bạn túng thiếu, nên dùng hết tấm lòng của mình để giúp đỡ bạn trong trường hợp khẩn cấp.

Còn những kẻ mượn tiền không trả thì lãng phí lòng tốt của người khác và hạ thấp nhân cách của mình, không biết đền ơn, những kẻ như vậy nên tránh xa càng sớm càng tốt.

Thấm đòn nghèo khó sa cơ, tôi vỡ lẽ ra tất cả: Người sẵn sàng cho bạn mượn tiền mới là quý nhân thật sự, hãy trân trọng họ! - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Sự chân thành là đáng quý, hãy trân trọng nó từng giây từng phút. Không ai có nghĩa vụ phải cho bạn vay tiền vô điều kiện, và những người thực sự giúp đỡ bạn, bạn nên ghi nhớ điều đó. Chất lượng của mối quan hệ như thế nào, bạn có thể đo lường vào lúc mình gặp khó khăn, cần vay mượn. Bởi vì khi cần giúp đỡ có thể nói rõ nhất tính cách của một người tốt hay xấu, chân thành hay không.

Xã hội rất thực tế, quan hệ giữa con người và con người cũng vậy. Hãy trân trọng người đối xử tốt với bạn và sẵn sàng cho bạn vay tiền. Khi bạn gặp khó khăn, người sẵn sàng cho bạn mượn tiền mới là người thực sự quan tâm đến bạn.

Theo: Aboluowang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại