*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng 13-8, tại ấp 4, xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Hung thủ ra tay sát hại 3 người trong một gia đình. Chỉ sau một ngày, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ được thủ phạm. Thành tích đó có một phần đóng góp không nhỏ của cán bộ chiến sĩ Phòng Kỹ thuật Hình sự.
Cùng lúc 3 người trong gia đình tử vong, nỗi đau ập đến quá bất ngờ với gia đình ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).
Sau 36h gây án, nghi phạm vụ thảm án ở Tiền Giang bị bắt tại một tiệm sửa xe gắn máy ở xã Thạnh Lộc, H.Cai Lậy.
Tối đến, người chồng đòi quan hệ tình dục nhưng vợ không đồng ý nên Khoa ra khỏi phòng uống rượu và lấy dây dù đi giết người.
Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.
Theo thông tin từ cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa khai nguyên nhân sát hại 3 người trong gia đình là do vợ đòi chia tay.
Bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết của Khoa và phát hiện nghi phạm đang lẩn trốn ở xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy nên đã bao vây khống chế.
"Dân ở đây có ai thích nó (nghi can Khoa - PV) đâu... Thấy cách nói chuyện và tính tình nó cộc cằn nên không ai dám tiếp chuyện", người dân ấp 4, xã Tam Hiệp kể.
Theo đại diện UBND xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, 3 nạn nhân tử vong có dấu hiệu bị siết cổ.
Theo lời kể của nạn nhân vụ nghi thảm sát 3 người trong gia đình, anh rể dự định bóp cổ chị đến chết nhưng sau đó lại tha và bảo rằng "mình sẽ đi tự tử".
Khoảng 5h30 ngày 13/8, người dân ấp 4, xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành, Tiền Giang) bàng hoàng phát hiện 3 người trong gia đình bà Lê Thị H. tử vong.
(Soha.vn) - Mặc dù sống bên nhà vợ nhưng Tấn vẫn rượu chè, hành hạ vợ con rồi gây ra thảm án kinh hoàng giết vợ, chém chết luôn cả mẹ vợ.
Tâm điểm