Thạc sĩ tâm lý: "Tôi thấy những người hả hê rất phản cảm" ở đám tang Anh Vũ

Xuân Phương |

Tại đám tang của nghệ sĩ Anh Vũ vào chiều 9/4, bên cạnh những người đến chia buồn với gia quyến, không ít người lợi dụng đám tang, đến để chụp hình, xin chữ ký, livestream...

Vô số hình ảnh phản cảm lên Facebook, YouTube

Từ trưa 9/4, trên Facebook và YouTube, có vô số tài khoản livestream hình ảnh của đám tang nghệ sĩ Anh Vũ, từ khi thi thể vừa được đưa xuống ở sân bay Tân Sơn Nhất, cho đến khi về chùa Ấn Quang.

Trên Facebook, có vô số hình ảnh được "check in" ở chùa Ấn Quang, ghi lại hình ảnh những nhóm người cười... thả ga, hay cảnh cả đám đông cố rướn người, đưa điện thoại, máy quay phim để ghi lại cảnh đám tang đang diễn ra. Những khung cảnh thật bát nháo, mất trật tự.

Ngay sau khi đăng hình ảnh "check in" ở đám tang nghệ sĩ Anh Vũ, trong đó có nhiều hình "thả tim" ngay cáo phó, hay cười để chụp ảnh "tự sướng", một cô gái ở TP. HCM đã nhận ngay đống "gạch đá" của dân mạng.

Phía dưới những bức ảnh này là vô số bình luận chỉ trích: "Phản cảm quá", "Không có tình người gì cả", "Nghĩ sao lại đến đám tang để chụp ảnh câu like vậy hả?"...

Trên YouTube, phía dưới những đoạn phim ghi lại hình ảnh về đám tang của nghệ sĩ Anh Vũ, nhiều người xem kêu gọi nhau báo cáo video clip này, vì YouTuber này đã "lợi dụng đám tang để kiếm tiền", "Quá vô cảm. Không có văn hóa".

Thạc sĩ tâm lý: Tôi thấy những người hả hê rất phản cảm ở đám tang Anh Vũ - Ảnh 1.

Một nhóm đến "check in" ở đám tang của nghệ sĩ Anh Vũ rồi đăng khoe lên Facebook.

Giới nghệ sĩ sốc và ngao ngán

Nữ ca sĩ H.T, người có mặt ở đám tang nghệ sĩ Anh Vũ đã thốt lên với vẻ mặt đầy ngao ngán: Sốc.

Khi các đồng nghiệp, bạn hữu, người thân trong gia đình Anh Vũ nghẹn ngào rơi lệ ở lễ tang diễn ra ở chùa Ấn Quang, không khí tang thương buồn bã bao trùm, thì nhiều người lại thản nhiên cười đùa vui vẻ.

Có người cố chen lấn để tìm cho mình một chỗ đứng thật tốt để có thể livestream trên Facebook. Có người cố gắng quay lại những hình ảnh đau thương để đăng lên YouTube.

Một số người không ngần ngại bình phẩm các nghệ sĩ có mặt ở đám tang. "Ôi bà kia trong phim đẹp lộng lẫy, ngoài đời thấy mà ghê", "Ca sĩ kia trong MV đẹp lắm cơ mà, sao nay nhìn tàn tạ quá vậy trời"...

"Thật không thể tin được là nhiều người không có ý thức gì cả. Họ đến đám tang mà bỡn cợt. Họ reo hò khi thấy một nghệ sĩ xuất hiện. Chưa kể có người còn chạy đến xin chụp hình chung, xin chữ ký nữa.

Họ chạy khắp nơi để tìm nghệ sĩ họ yêu thích. Họ choán cả những lối đi dành cho khách đến viếng. Tôi không tin được luôn. Tưởng chuyện khó tin nào ngờ thật", nam diễn viên M.L kể lại.

Thạc sĩ tâm lý: Tôi thấy những người hả hê rất phản cảm ở đám tang Anh Vũ - Ảnh 2.

Lợi dụng đám tang của nghệ sĩ đến để quay phim đăng YouTube

Diễn viên G.B tâm sự: "Thật sự thấy buồn khi một bộ phận người hâm mộ không có sự văn minh, nhất là khi đến các đám tang. Họ chen lấn, họ gây náo loạn, họ cãi vả nhau vì bị che khuất góc nhìn, ảnh hưởng đến khung hình đang quay phim, livestream".

G.B kể: "Tôi thấy... dị thay nhiều người chạy đến để xin chụp hình cùng tôi. Lúc đó tôi chẳng biết phải làm sao cả. Mong sao từ nay trở đi tôi không gặp phải những cảnh tượng ấy nữa".

Nữ ca sĩ H.T kể thêm: "Không ít người còn trách móc gia đình của anh Vũ là vì sao họ muốn quay phim, chụp ảnh của đám tang chia sẻ cho mọi người trên cả nước mà lại không cho.

Họ lấy lý do là thể hiện sự yêu thương dành cho anh Vũ. Họ biến sự trang nghiêm lẽ ra phải có thành sự ồn ào, mất trật tự. Tôi thấy mà buồn vô cùng".

Mỗi khi có đám tang, lại một lần chen lấn

Hiện tượng reo hò, xin chữ ký, chụp hình, quay phim, livestream ở các đám tang của những nghệ sĩ đã diễn ra và tồn tại từ lâu.

Những đám tang của các cố nghệ sĩ, ca sĩ như: Minh Thuận, Khánh Nam, Thanh Hoàng... cũng đã từng có những hình ảnh vô cảm như thế.

Một nam danh hài đã chia sẻ với PV: "Thật sự mỗi khi có đám tang của người nổi tiếng, tôi buồn lắm. Tôi buồn vì sự ra đi của đồng nghiệp. Và buồn vì những hình ảnh chướng mắt lặp lại, người người chen lấn, xô đẩy lẫn nhau khi có sự xuất hiện của một người nổi tiếng nào đó".

Chính nam danh hài này thừa nhận: "Tôi thường canh lúc giờ khuya thật khuya, hoặc rạng sáng để đi viếng nhang. Bởi như vậy thì mới thoát khỏi cảnh nhiều người đổ xô, bủa vây đến xin chữ ký, chụp hình".

Hiện tượng vô tâm, vô cảm và đáng báo động

Thạc sĩ tâm lý Trương Thị Thúy Hằng, Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Sơn (TP.HCM) cho biết: "Tôi đã nhìn thấy trên mạng xã hội những hình ảnh có người cười hả hê vô cùng phản cảm, có những đám người gây cảnh hỗn loạn rất vô tâm.

Hình như những người ấy thiếu sự giáo dục kỹ lưỡng về văn hóa ứng xử. Thiết nghĩ một bộ phận người vô cảm này, nên học lại về phép lịch sự. Chứ reo hò, đùa cợt, làm những hành động vô văn hóa... trong nỗi đau của gia chủ là không thể chấp nhận được".

"Lợi dụng đám tang để chụp ảnh, livestream, quay phim đăng YouTube như thế là có vụ lợi.

Theo tâm lý đám đông, người này thấy người khác làm được sẽ bắt chước làm theo, khiến hiện tượng này ngày càng nhiều hơn và đáng báo động", thạc sĩ tâm lý Trần Hoài Minh, Trung tâm tư vấn tâm lý An Nam (TP.HCM), phân tích.

"Hãy dừng lại những hành động vô cảm ấy đi. Đừng lặp lại ở bất kỳ đám tang nào nữa. Đó là điều không nên. Đó là sự thể hiện cho văn hóa ngày càng kém cỏi", ông Minh nói thêm.

- "Không thể hiểu nổi trong đầu họ nghĩ gì mà trèo rào, bám tường, chen lấn xô đẩy lẫn nhau để quay phim, chụp hình đám tang rồi đăng lên mạng xã hội nữa. Thật sự những người này có vấn đề về tâm lý", (Huỳnh Thương, SV Trường ĐH Tôn Đức Thắng)

- "Đám tang mà như triển lãm hàng công nghệ. Nản ghê", (Châu Vũ Quỳnh Nguyễn, quản lý người nổi tiếng).

- "Gia đình họ đang chịu mất mát quá lớn, vậy tại sao lại còn lợi dụng để câu like? Vô cảm lắm các bạn à", (Thúy Liễu, Facebook)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại