Tết người mù nghèo: Có tivi để... nghe rồi em ơi!

Mạnh Mường |

Qùa tặng đặc biệt từ chương trình Tết người mù nghèo dành cho hai người phụ nữ khốn khổ ở Hiệp Thuận, Phúc Thọ trong ngày cuối năm.

Tròn một năm, hôm nay, chúng tôi quay trở lại đây với phần quà Tết người mù nghèo dành tặng cho hai con người, hai chị em... chung một mái nhà, chung một số phận ở huyện Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội.

Đó là chị em cô Đỗ Thị Luyện (SN 1967) và cô Đỗ Thị Út (SN 1972), hội viên Hội người mù huyện Phúc Thọ.

Hôm nay, cô Đỗ Thị Luyện đã thay chiếc áo xám năm cũ bằng chiếc áo xanh mà cô Đỗ Thị Út (em gái cô Luyện) mặc năm trước, còn cô Út đã có chiếc áo phao trông có vẻ mới hơn.

Trên hai chiếc giường cũ kỹ nay cũng đã vừa thay bằng hai chiếc chiếu cói mới.

Đống đồ cũ mà hàng xóm gửi ở gian nhà bên cũng được dọn đi. Nền nhà vừa được quét dọn, sạch sẽ hơn. Có lẽ, do đã được báo trước, sẽ có khách đến nên hôm nay, đồ đạc trong ngôi nhà vừa được sắp xếp lại.

Chiếc cát-xét cũ vẫn thường để ở nóc tủ nay đã không còn.

Tết người mù nghèo: Có tivi để... nghe rồi em ơi! - Ảnh 1.

Nội thất chính của ngôi nhà là chiếc tủ đơn sơ, cũ kỹ này.

Ngoài ra, căn nhà vẫn cũ như vậy, vẫn một chiếc bóng đèn chập chờn sáng, mảnh vườn vẫn trơ trọi hai cây bưởi đã trụi quả.

Hai người phụ nữ mù lòa, nghèo khổ vẫn nhận ra chúng tôi, những người khách năm cũ đã từng đến thăm và tặng quà Tết.

Hôm nay, chúng tôi, đại diện nhà hảo tâm cùng ông Bùi Trọng Minh – Phó Chủ tịch Hội người mù Thành phố Hà Nội đến thăm và trao tặng món quà Tết đặc biệt cho hai chị em cô Luyện, cô Út.

Món quà đó chính là chiếc tivi 32 inch siêu mỏng, mới coóng.

Tết người mù nghèo: Có tivi để... nghe rồi em ơi! - Ảnh 2.

Ông Bùi Trọng Minh (đeo kính đen) - Phó Chủ tịch Hội người mù TP.Hà Nội cùng đại diện Báo điện tử Trí Thức Trẻ trao tặng tivi cho hai chị em cô Luyện, cô Út.

Đây chính là một phần trong kế hoạch trao quà Tết cho người mù nghèo. Chúng tôi đã biến ước mơ của hai chị em cô Luyện và cô Út thành hiện thực.

Dù là người mù nhưng khát khao lớn nhất của hai cô lại là một chiếc tivi. Nghe như đùa, nhưng theo lý giải của hai cô, "tivi có nhiều phim, nhiều chương trình để nghe hơn cái đài cát séc cũ kia".

Tại buổi trao tặng quà, bà Hoàng Thị Cúc - -Phó Chủ tịch Hội người mù huyện Phúc Thọ chia sẻ: "Rất trân trọng tình cảm của nhà tài trợ, đã mang tình thương, tình cảm ấm áp đến người mù nghèo huyện Phúc Thọ, mà trực tiếp là tặng quà cho hai chị em cô Luyện và cô Út - một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Hội người mù huyện Phúc Thọ".

Tết người mù nghèo: Có tivi để... nghe rồi em ơi! - Ảnh 3.

Hoàng Thị Cúc (áo đỏ) - Phó Chủ tịch Hội người mù huyện Phúc Thọ.

Niềm vui tại buổi trao tặng quà Tết cô Đỗ Thị Luyện và cô Đỗ Thị Út ở Phúc Thọ.

Như đã từng chia sẻ trong bài viết trước đó, cô Đỗ Thị Luyện (1967) và cô Đỗ Thị Út (1972) bị kém mắt từ nhỏ, rồi dần dần bị mù hẳn. Đến nay, ngày cũng như đêm, tất cả với hai người phụ nữ này chỉ có một màu đen bao trùm.

Cha mẹ thân sinh của hai cô đều đã mất cả. Hai chị em sống trong bóng tối, trái gió trở trời cũng chỉ biết dựa dẫm vào nhau.

Cuộc sống hàng ngày của cô Đỗ Thị Luyện và cô Đỗ Thị Út chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà cũ với mảnh vườn nhỏ chừng hơn 60m2.

Hiện tại, cả hai chị em cô đều là Hội viên Hội người mù huyện Phúc Thọ. Mỗi tháng được nhận khoản trợ cấp 500.000đ/người. Toàn bộ chi phí sinh hoạt từ lớn đến nhỏ hoàn toàn chỉ dựa vào khoản trợ cấp này.

Hàng ngày, hai cô lấy việc nhổ cỏ, chăm sóc đám rau ngoài vườn vừa là thú vui, vừa để có nguồn cung cấp thực phẩm chính.

Bà cụ Nguyễn Thị Kim (75 tuổi) cùng xóm chia sẻ thêm về hoàn cảnh của cô Đỗ Thị Luyện và Đỗ Thị Út

Dù cuộc sống còn quá nhiều khó khăn, nhưng hai người phụ nữ khốn khổ này luôn nương tự vào nhau để sống. Và giờ đây, với họ, chiếc tivi sẽ trở thành người bạn mới.

Niềm vui của hai họ cũng vô cùng ý nhị. Các cô cười rất nhiều và với nhau: "Từ nay đã có tivi để... nghe rồi"!

Tiễn chúng tôi ra về, hai chị em cô Đỗ Thị Luyện, Đỗ Thị Út lại lần lựa từng bước ra tận cánh cổng gỗ để tạm biệt!

Tết người mù nghèo: Có tivi để... nghe rồi em ơi! - Ảnh 6.

Mong rằng, cuộc sống của hai người phụ nữ mù này sẽ có thêm nhiều điều tốt đẹp!

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại