Tết này dù có thưởng hay không, cũng chỉ tiêu 5 triệu

Ngọc Linh |

Dự định chi tiêu Tết này của bạn thế nào?

Hôm nay đã là ngày mùng 8 tháp Chạp (tháng 12 âm lịch) rồi. Vậy là Tết chỉ còn cách chúng ta 3 tuần nữa thôi. Đọc đến đây, chắc hẳn không ít người sẽ phải nén lại một hơi thở dài vì đến giờ này, thông báo thưởng Tết vẫn cứ bạt vô âm tín, chẳng biết đằng nào mà lần.

Cũng đang ở trong trạng thái mơ hồ ấy, nhưng Hải Ngọc - Cô bạn 26 tuổi, hiện đang làm việc và sinh sống ở Hà Nội lại có một thái độ khác. Ngọc không chán nản, cũng chẳng uể oải thở dài hay than vãn "Tết này chẳng có tiền tiêu" vì ngay từ ban đầu, kế hoạch của Ngọc chính là: "Tết này dù có thưởng hay không, mình cũng chỉ tiêu 5 triệu thôi" .

Tiêu gì cho hết 5 triệu vào dịp Tết?

Ngọc cho biết với ngân sách này, cô bạn đương nhiên không thể sắm sửa quần áo, giày dép mới hay đi làm nail, làm tóc.

"Những Tết trước, năm nào mình cũng mua 1 bộ áo dài khoảng 1,2 - 1,5 triệu đồng, mà cũng chỉ mặc đúng ngày mùng 1 Tết khi chụp ảnh gia đình và cùng bố mẹ đi chùa ngày đầu năm. Giờ nghĩ lại mới thấy lãng phí ấy. Thế nên năm nay mình quyết không mua áo dài nữa, cũng không mua bất cứ quần áo, giày hay túi xách gì cả. Trong năm mình đã mua quá nhiều rồi, Tết lôi ra mặc lại thôi" - Ngọc chia sẻ.

Tết này dù có thưởng hay không, cũng chỉ tiêu 5 triệu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Quyết bỏ được nhu cầu mua sắm, làm tóc và làm nail, đây là kế hoạch cụ thể của Ngọc để tiêu hết 5 triệu vào dịp Tết này: "Mình biếu bố mẹ mỗi người 1 triệu, mừng tuổi bà ngoại 1 triệu, mừng tuổi cháu 500k, 400k tiền di chuyển từ Hà Nội về Thái Bình. Tổng cộng hết 2,9 triệu đồng. Với 2,1 triệu đồng còn lại, mình dự định sẽ dùng để lì xì con của bạn bè nếu gặp hoặc đi chùa đầu năm" .

Như vậy tính ra, có thể Ngọc còn không tiêu hết khoản ngân sách 5 triệu đồng này vì gia đình Ngọc ít họ hàng, cũng không có nhiều cháu nhỏ. Chưa kể, bạn bè của Ngọc gần như đều lấy chồng xa, cũng chưa chắc đã có cơ hội gặp nhau dịp Tết vì tới mùng 3, Ngọc và bố mẹ cùng anh chị sẽ về quê ngoại ở và ở tới mùng 4. Sau đó, cô bạn này sẽ quay lại Hà Nội luôn.

Tiêu Tết tằn tiện vì chưa biết tình hình năm tới thế nào

Ngọc hoàn toàn có thể đón một cái Tết với mức ngân sách lớn hơn nhưng cô bạn này đã không làm như vậy.

"Năm nay, công ty mình đã có 2 đợt cắt giảm nhân sự và 1 đợt giảm lương rồi. Đến giờ này, mức lương mình nhận được hàng tháng vẫn chỉ bằng khoảng 80% lương tháng của năm trước. Năm tới có lẽ còn nhiều khó khăn và cũng không loại trừ khả năng bản thân mình có thể nằm trong danh sách bị cắt giảm nên mình không dám vung tay" - Ngọc kể và khẳng định trong bối cảnh này, suy nghĩ của cô là thực tế chứ không phải quá bi quan hay quá bủn xỉn.

"Mình có thể biếu bố mẹ 10 triệu, đi làm tóc, làm móng. Thực tế là những năm trước, tiền tiêu Tết cùng tiền biếu bố mẹ của mình rơi vào khoảng 30-35 triệu. Nhưng năm nay khác mà. Biếu Tết bố mẹ mấy chục triệu rồi chẳng may ra Tết thất nghiệp, không còn đồng nào dắt túi, lại phải về xin bố mẹ hỗ trợ thì cũng quá tội ấy chứ" - Ngọc giải thích.

Tết này dù có thưởng hay không, cũng chỉ tiêu 5 triệu- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vậy là tính ra, ngân sách tiêu Tết năm nay của Ngọc đã giảm 86% so với những năm trước đó. Khi được hỏi việc "thắt chặt hầu bao tiêu Tết" có làm Ngọc cảm thấy khó chịu hay gặp khó khăn gì hay không, cô bạn 26 tuổi cười rất tươi và khẳng định: "Ban đầu, mình cũng thấy áy náy với bố mẹ lắm, vì năm nay không có nhiều tiền để giúp bố mẹ mua sắm dịp Tết nhưng bố mẹ mình rất hiểu và thông cảm, còn động viên mình biết tiết kiệm và lo xa thế là tốt, nên mình cũng không còn gì lấn cấn trong lòng cả" .

Ngọc nói với chúng tôi cô coi tình hình kinh tế khó khăn của năm nay là cơ hội để học cách kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tối đa.

"Nhiều người thường nghĩ cả năm mới có một cái Tết, nên bằng mọi cách phải sắm Tết thật tươm tất. Còn mình thì nghĩ khác, cứ phải lựa theo tình hình chung mà co lại các khoản chi thôi. Năm nay, mình tiêu Tết ở mức tối thiểu để cả năm sau mình sống vững tâm hơn nhờ có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ, đủ để trang trải trong 2-3 tháng thất nghiệp. Mình nghĩ như thế thì hợp lý với mình hơn" .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại