Tết đặc biệt của những người lính mang quân hàm xanh

Cảnh Huệ |

Đón một cái Tết không ở cạnh gia đình, bạn bè nhưng những cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn có các đồng chí, đồng đội kề vai sát cánh làm nhiệm vụ.

Đường lên các đồn biên phòng tỉnh Nghệ An mùa này phải đi qua những cung đường uốn lượn, dày đặc sương mù, những cánh rừng rậm rạp, dốc đứng

Đường lên các đồn biên phòng tỉnh Nghệ An mùa này phải đi qua những cung đường uốn lượn, dày đặc sương mù, những cánh rừng rậm rạp, dốc đứng

Tết đặc biệt của những người lính mang quân hàm xanh - Ảnh 1.

Khi hoa đào đã nở rộ, những chồi non đang khoe sắc là lúc đồng bào các dân tộc trên biên giới đón Tết.

Tết đặc biệt của những người lính mang quân hàm xanh - Ảnh 2.

Đường lên các đồn biên phòng tỉnh Nghệ An mùa này phải đi qua những cung đường uốn lượn, dày đặc sương mù, những cánh rừng rậm rạp, dốc đứng

Tết đặc biệt của những người lính mang quân hàm xanh - Ảnh 3.

Cái giá lạnh, sương mù trong mùa đông giá rét của núi rừng miền Tây xứ Nghệ có lúc xuống dưới 10 độ C nhưng không thể ngăn được những bước chân thầm lặng trên biên giới để bảo vệ từng tấc đất, từng cột mốc thiêng liêng nơi tuyến đầu Tổ quốc của những người lính quân hàm xanh.

Tết đặc biệt của những người lính mang quân hàm xanh - Ảnh 4.

Mỗi chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ nơi biên cương Tổ quốc luôn tâm niệm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tết đặc biệt của những người lính mang quân hàm xanh - Ảnh 5.

Trái ngược với không khí bên ngoài, ở tại các điểm chốt phòng chống dịch của các đơn vị Bộ đội Biên phòng đang ngập tràn bởi sắc màu của hoa đào, của nồi bánh chưng xanh.

Tết đặc biệt của những người lính mang quân hàm xanh - Ảnh 6.

Những chiếc bánh chưng được gói cùng với đồng bào các dân tộc, mâm ngũ quả được chuẩn bị chu đáo, những cây quất, cành đào đã được cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị chu đáo để đón một cái Tết mới nơi biên cương.

Tết đặc biệt của những người lính mang quân hàm xanh - Ảnh 7.

Tết của người lính biên phòng bao giờ cũng gắn với Tết của tình quân dân nơi biên giới. Họ đến với bà con giống như được trở về nhà, trong sự đón tiếp nồng hậu, chân tình.

Tết đặc biệt của những người lính mang quân hàm xanh - Ảnh 8.

Hình ảnh người lính quân hàm xanh đã trở nên rất đỗi thân quen và gần gũi đối với đồng bào các dân tộc sinh sống dọc tuyến biên giới Nghệ An.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại