Telegraph: Hezbollah trả đũa, 300 UAV và tên lửa oanh tạc Israel, chỉ đánh trúng… một chuồng gà

Hữu Hiển |

Kể từ vụ Israel ám sát một chỉ huy cấp cao Hezbollah tại Lebanon hồi tháng 7, thế giới đã chuẩn bị cho một cuộc trả đũa có thể mở ra một trục chiến tranh mới ở Trung Đông.

Tuy nhiên, theo tờ Telegraph (Anh), sự tàn phá nặng nề nhất do loạt 300 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa được Hezbollah bắn từ Lebanon hôm 25/8 lại là… một chuồng gà bé nhỏ ở miền bắc Israel.

Một trang trại gà ở miền bắc Israel đã bị tên lửa bắn trúng, gây hư hại cho cấu trúc bên ngoài. Và lính cứu hỏa đã phải dập tắt những đám lửa nhỏ do tên lửa gây ra. 

Mặc dù thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố rằng mục tiêu chính của nhóm ông là Glilot - "căn cứ tình báo quân sự chính của Israel" gần thủ đô Tel Aviv, nhưng phía Israel cho biết: "Trái ngược với tuyên bố của Hezbollah, không có tác động nào đối với các căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), không phải ở phía bắc và không phải ở trung tâm [của nước này]".

Một trang trại gà ở miền bắc Israel đã bị tên lửa Hezbollah bắn trúng, gây hư hại cho cấu trúc bên ngoài. Và lính cứu hỏa đã phải dập tắt những đám lửa nhỏ do tên lửa gây ra. Nguồn: X

Một quân nhân Israel tử vong do trúng mảnh đạn tên lửa Iron Dome?

Theo Telegraph, trường hợp tử vong duy nhất được ghi nhận sau cuộc tấn công của Hezbollah là trên một tàu tuần tra hải quân ngoài khơi bờ biển phía bắc Israel.

Chính quyền Israel đang điều tra xem có phải mảnh đạn hay tên lửa đánh chặn từ Iron Dome bắn trượt đã khiến quân nhân David Moshe Ben Shitrit thiệt mạng hay không.

Cái chết của quân nhân 21 tuổi này xảy ra trong cuộc giao tranh sau khi Israel không kích phủ đầu vào Lebanon sáng 25/8; thông tin tình báo cho thấy nhóm chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã chuẩn bị bệ phóng tên lửa cho một cuộc tấn công lúc 5 giờ sáng cùng ngày (theo giờ địa phương).

Một quan chức quân đội Israel nói với hãng tin AFP rằng, cuộc điều tra ban đầu cho thấy người lính đã "tử vong trực tiếp bởi một tên lửa đánh chặn của Iron Dome hoặc do các mảnh đạn văng ra từ tên lửa đánh chặn, vô tình va trúng một tàu tuần tra nhanh lớp Dvora sau khi đánh chặn một UAV" do Hezbollah triển khai. Hai người khác đã bị thương.

Hezbollah trả đũa: 300 UAV và tên lửa oanh tạc Israel, chỉ đánh trúng… một chuồng gà - Ảnh 2.

Quang cảnh trên tàu tuần tra của Israel sau khi vô tình trúng phải tên lửa đánh chặn Iron Dome. Nguồn: Telegraph

Hezbollah: Mới là 'giai đoạn đầu tiên'

Trong khi đó, Telegraph cũng đưa tin, cuộc không kích của Israel vào thị trấn Zibqin ở miền nam Lebanon sáng 25/8 đã để lại những cột khói lớn và các vụ nổ tại nơi dường như là một cánh đồng trống, địa điểm cất giấu các bệ phóng tên lửa.

Daniel Hagari – phát ngôn viên IDF - cho biết, 90% mục tiêu là các bệ phóng tên lửa của Hezbollah tầm ngắn nhằm vào miền bắc Israel.

Tamir Hayman - cựu giám đốc tình báo IDF – cho biết, quân đội Israel đã dành nhiều tháng để nghiên cứu các cánh đồng mà Hezbollah cất giấu nhiều tên lửa của mình dưới lòng đất để có thể tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào thời điểm thích hợp.

Theo Bộ Y tế Lebanon, 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Sáng 25/8, phát ngôn viên IDF Hagari đã cảnh báo người dân ở miền nam Lebanon rằng: "Chúng tôi đã xác định rằng Hezbollah đang bắn phá dữ dội vào lãnh thổ Israel [từ vị trí] gần nhà của các bạn - các bạn đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi đang nhắm mục tiêu và loại bỏ các mối đe dọa của Hezbollah".

Còn Hezbollah cho biết, cuộc tấn công của họ chỉ là "giai đoạn đầu tiên" trong phản ứng đối với vụ ám sát chỉ huy cấp cao Hezbollah của Israel.

Cuộc giao tranh với Hezbollah đã khiến sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv của Israel phải đóng cửa vào sáng sớm ngày 25/8, một số hãng hàng không phải hủy chuyến bay.

Thành phố Tel Aviv cũng ra thông báo vào buổi sáng cùng ngày rằng, tất cả các bãi biển và các trung tâm văn hóa sẽ bị đóng cửa, trong khi 240 nơi trú ẩn công cộng đã được mở trên khắp thành phố.

Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa của IDF đã dỡ bỏ lệnh hạn chế đám đông đối với Tel Aviv và khu vực phía bắc Israel vào lúc 1 giờ chiều ngày 25/8 (theo giờ địa phương).

Hezbollah trả đũa: 300 UAV và tên lửa oanh tạc Israel, chỉ đánh trúng… một chuồng gà - Ảnh 1.

Một người nông dân Israel nhặt những mảnh vỡ sau cuộc không kích của Hezbollah hôm 25/8, bước qua chuồng gà chật kín gia cầm của mình. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông đã chỉ thị cho IDF "hành động chủ động để loại bỏ mối đe dọa" từ Hezbollah, đồng thời yêu cầu công dân Israel "tuân thủ chỉ thị của Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa".

Một quan chức Israel nói với tờ The Telegraph rằng, Israel "không muốn gây chiến", đồng thời nói thêm rằng có vẻ như cuộc giao tranh này "giờ đã kết thúc, nhưng anh không bao giờ biết được Hezbollah sẽ làm gì". 

Tuy nhiên, sau đó, ông Netanyahu nhận định, các cuộc không kích nhằm vào Lebanon hôm 25/8 "không phải là lời cuối cùng" trong chiến dịch quân sự của nước này chống lại Hezbollah.

Sean Savett - phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - cho biết, Tổng thống Joe Biden đã chỉ đạo các quan chức Mỹ "liên tục" liên lạc với Israel và Mỹ sẽ "tiếp tục ủng hộ quyền tự vệ của Israel".

"Tổng thống Biden đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện ở Israel và Lebanon. Ông đã làm việc với nhóm an ninh quốc gia của mình suốt buổi tối", Savett nói.

Trong khi đó, theo Telegraph, các bộ trưởng trong chính phủ Israel được chỉ thị không được nói chuyện với giới truyền thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại