"Vũ Hán nợ Lý Văn Lượng một lời xin lỗi!"

An An |

Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc đã đăng tải bài viết của Tổng biên tập Hồ Tích Tiến về vụ việc của bác sĩ Lý Văn Lượng - người cảnh báo sớm về virus corona.

"Vũ Hán nợ Lý Văn Lượng một lời xin lỗi. Các quan chức Vũ Hán và Hồ Bắc cũng nợ người dân Hồ Bắc và toàn quốc một lời xin lỗi trịnh trọng", Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu - phụ bản của báo đảng Trung Quốc Nhân dân nhật báo - Hồ Tích Tiến mở đầu bài viết.

"Tại sao các quan chức hàng đầu của thành phố Vũ Hán không đi an ủi Lý Văn Lượng lúc anh bệnh nặng, tại sao họ không sớm thay đổi thái độ trước đó với anh? Chính quyền và các quan chức của chúng ta làm sai, cúi đầu xin lỗi người hàm oan, lẽ nào việc này khó lắm sao?", ông này viết.

Tổng Biên tập Thời báo Hoàn cầu cho rằng, trách nhiệm không thể đẩy cho phía cảnh sát bởi vào thời điểm đó, nhận thức của mọi người về dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới còn quá ít và các nhân viên cảnh sát cũng chỉ đang thực hiện chức trách được giao.

Vũ Hán nợ Lý Văn Lượng một lời xin lỗi! - Ảnh 1.

Đồ họa: Đỗ Linh

"Nhưng dù thế nào, những diễn biến sau đó đã rất nhanh chứng minh rằng, cảnh báo của bác sĩ Lý Văn Lượng khi đó là đúng, hơn nữa vẫn còn rất nhiều ý kiến của người dân. Lúc này, các quan chức Vũ Hán nên thẳng thắn thừa nhận ban đầu họ đã sai và nhanh chóng xin lỗi nhóm tám bác sĩ của Lý Văn Lượng".

Ông Hồ Tích Tiến cho rằng, người dân Trung Quốc đã nhận ra hành động đúng đắn của bác sĩ Lý Văn Lượng cũng như hiểu rằng, anh đang chịu oan khi dịch bệnh lan rộng từ Hồ Bắc ra Trung Quốc.

"Tại sao các quan chức Vũ Hán không có thái độ tích cực vào thời điểm này, điều này không chỉ trả lại sự công bằng cho Lý Văn Lượng mà còn chủ động tháo gỡ nút thắt đang khiến nhiều người cảm thấy khó chịu? Tinh thần chịu trách nhiệm của người làm quan như họ đi đâu cả rồi?", ông này đặt câu hỏi.

Ông này cũng kêu gọi quan chức các địa phương cần tôn trọng và đối diện thẳng thắn với quần chúng nhân dân, một khi phạm sai lầm thì họ cần phải sửa chữa kịp thời, chấp nhận những lời chỉ trích của người dân với tinh thần khiêm tốn. "Quần chúng nhân dân không thể bị khiêu khích. Bất cứ ai khiêu khích quần chúng nhân dân cuối cùng đều sẽ phải trả giá", Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu nhấn mạnh.

Được biết, trước khi dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán bùng phát như hiện nay, bác sĩ Lý Văn Lượng đã cảnh báo thông tin dịch bệnh liên quan đến chợ hải sản Hoa Nam trong nhóm trò chuyện với bạn bè vào ngày 30/12/2019. Sau đó, anh đã được mời lên trụ sở cảnh sát địa phương làm việc vì "tung tin sai sự thật trên mạng xã hội".

Đến 2h58 rạng sáng 7/2, bác sĩ Lý Văn Lượng đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh viêm phổi do virus corona mới.

Khoảng 10 tiếng sau, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc CCDI đã quyết định cử một tổ điều tra đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, để tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các vấn đề liên quan do người dân phản ánh liên quan đến bác sĩ Lý Văn Lượng.

Cùng ngày, chính quyền thành phố Vũ Hán đã công bố một thông báo chia buồn trước sự ra đi của bác sĩ này.

"Bác sĩ Lý Văn Lượng thuộc Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán dù đã được tận tình cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi bởi bệnh viêm phổi do virus corona mới. Chúng tôi bày tỏ sự chia buồn và thương tiếc sâu sắc! Xin tỏ lòng kính trọng trước sự kiên cường đấu tranh chống dịch bệnh nơi tuyến đầu của anh, xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình anh!", thông báo viết.

Cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình tâm dịch Vũ Hán TẠI ĐÂY.

Vũ Hán nợ Lý Văn Lượng một lời xin lỗi! - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại