Tây Ban Nha lặng lẽ hồi hương sau cú ngã đau đớn và bạc nhược trước chủ nhà Nga

Đoàn Dự |

Thua Nga 3-4 trên loạt sút luân lưu, sau khi đã hòa 1-1 ở 120 phút thi đấu trước đó, Tây Ban Nha đã phải rời World Cup 2018 với cái cúi đầu rất thấp.

Tây Ban Nha là 1 trong những cái tên được nhà cái đặt kì vọng sẽ vô địch World Cup 2018. Thế nhưng, đội bóng này lại thất bại trước chủ nhà Nga, ngay ở vòng 1/8 sau loạt sút luân lưu cân não. Thất vọng trở về quê nhà, các cầu thủ TBN chỉ được một nhóm nhỏ CĐV chào đón.

Dĩ nhiên, thầy trò HLV Fernando Hierro vẫn còn rất buồn và cũng lặng lẽ rời đi, trong bộ dạng đầy chán nản. Trước đó, nhiêu cầu thủ xứ Đấu bò đã lên mạng xã hội, gửi lời xin lỗi tới NHM.

"Hôm nay là ngày buồn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhưng đây là bóng đá và thất bại không làm mọi thứ dừng lại... Cuộc sống không dừng lại và đây là lúc để đứng lên như chúng tôi vẫn luôn làm trong quá khứ" - Isco chia sẻ.

Tây Ban Nha lặng lẽ hồi hương sau cú ngã đau đớn và bạc nhược trước chủ nhà Nga - Ảnh 1.

Các cầu thủ TBN rời đi trong sự chào đón của một số ít CĐV.

"Nếu các bạn muốn nghĩ về thất bại, đấy là quyền tự do của các bạn. Chúng tôi thích nghĩ rằng đây là cơ hội để khóc, để học hỏi và đứng dậy, cải thiện và tiếp tục đấu tranh. Chúng tôi sẽ làm điều đó, chắc chắn đấy" - Ramos tỏ ra cứng cỏi.

"Chúng tôi thật khốn khiếp, nhưng chúng tôi sẽ đứng dậy và không bao giờ bỏ cuộc" - thủ môn De Gea tỏ ra thẳng thắn khi tự chỉ trích mình và đồng đội, song bày tỏ sự trở lại mạnh mẽ của ĐTQG TBN.

Tây Ban Nha lặng lẽ hồi hương sau cú ngã đau đớn và bạc nhược trước chủ nhà Nga - Ảnh 2.

TBN đã có trận đấu đáng quên trước chủ nhà Nga.

Tây Ban Nha lặng lẽ hồi hương sau cú ngã đau đớn và bạc nhược trước chủ nhà Nga - Ảnh 3.

Đây là lúc nhà vô địch World Cup 2010 sẽ phải tìm cách đứng lên sau 2 thất bại ở 2 kì World Cup liên tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại