
Theo ông Steve Balestrieri - một nhà bình luận đến từ tạp chí 19FortyFive (1945) của Mỹ, tàu tuần dương hạng nặng mang máy bay Đô đốc Kuznetsov - tàu sân bay duy nhất của Nga, đã định sẵn số phận từ đầu và giờ chỉ còn là một đống đổ nát bốc khói.

Tác giả lưu ý rằng tàu sân bay nói trên đã gặp phải một loạt vấn đề kỹ thuật trong suốt thời gian phục vụ, bao gồm hệ thống động cơ lỗi thời thải ra khói đen dày đặc và việc sử dụng đường băng dốc để máy bay chiến đấu cất cánh.

Chuyên gia Balestrieri gọi tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov là một đống đổ nát bốc khói, lỗi thời ngay cả trước khi ra khơi, không thể phát huy bất cứ vai trò của tàu tuần dương tên lửa hay tàu sân bay.

"Con tàu này đã định sẵn số phận từ đầu, nhưng không ai ở Moskva để ý đến điều đó, và giờ đây biểu tượng một thời đầy tự hào về tham vọng hải quân của Liên Xô đang hướng đến việc bị tháo dỡ".

"Và Hải quân Nga nhiều khả năng sẽ không có lực lượng không quân trên tàu sân bay trong ít nhất một thập kỷ, nếu không muốn nói là vài thập kỷ nữa", tác giả bài báo cho biết.

Vào tháng 10 năm 2025, cùng tác giả nói trên đã cho rằng tàu sân bay Đô đốc Gorshkov, được Nga bán cho Ấn Độ, chỉ còn là một vật trang trí cũ, khi New Delhi tỏ ra thất vọng với tính năng kỹ chiến thuật của nó.

Trước đó vào tháng 9 năm 2025, tạp chí Military Watch nhận định rằng Nga có thể kiếm được hàng tỷ đô la nếu giữ lại được tàu sân bay duy nhất của mình, chiếc Đô đốc Kuznetsov, hiện đang đứng trước nguy cơ bị tháo dỡ.

Tuy nhiên con tàu sẽ được giữ lại để làm viện bảo tàng nổi hay công viên phục vụ tham quan, chứ không phải để thực hiện chức năng chiến đấu như thiết kế.