Tâm sự hay nhức nhối của người đàn ông trở về từ "cơn ác mộng Vũ Hán": Chỉ khi đối diện với ranh giới sinh - tử người ta mới biết giá trị gia đình

Lạc Lạc |

Không có tình yêu đích thực ngoài hôn nhân. So với tình yêu đích thực, nó chỉ là sự pha trộn giữa lợi ích và sự lan truyền của những suy nghĩ cá nhân, ích kỉ và mông muội.

Tạm gác lại tin Việt Nam đã có ca nhiễm virus Corona thứ 10, tạm quên những con số tăng liên tục và biến động nhanh chóng của căn bệnh viêm phổi Vũ Hán , lắng lại 1 chút, bình tâm 1 chút, ta sẽ nhận ra có rất nhiều thứ được sau bao mất mát.

01

Mới đây, trên một trang mạng xã hội Trung Quốc có đăng tải 1 câu chuyện khá ấn tượng. Đó là tâm sự của 1 người đàn ông có tên Liêu Sâm. Anh ta mở đầu với tiêu đề "Bệnh viêm phổi Vũ Hán đã cứu vớt cuộc hôn nhân của tôi".

Liêu Sâm, 42 tuổi, là chủ của 1 doanh nghiệp nhỏ quy mô tầm 10 nhân viên và lợi nhuận ròng hàng năm là con số không hề nhỏ. Anh đã kết hôn được 17 năm và có đứa con 15 tuổi. Cuộc sống hôn nhân không quá ngọt ngào nhưng bình yên và ổn định.

Nhưng về sau này, khi công việc của anh Liêu càng thuận lợi, thu nhập cao hơn anh bắt đầu cảm thấy vợ mình tẻ nhạt. Điều kiện trong tay khiến anh muốn tìm những thứ tươi mới, hấp dẫn ngoài kia.

Tâm sự hay nhức nhối của người đàn ông trở về từ cơn ác mộng Vũ Hán: Chỉ khi đối diện với ranh giới sinh - tử người ta mới biết giá trị gia đình - Ảnh 1.

Trong 1 bữa tiệc Liêu Sâm đã gặp cô Yaru trẻ trung, xinh đẹp và năng động. Những gì xảy ra sau đó như diễn biến 1 bộ phim tình yêu tội lỗi, họ lao vào nhau bất chấp hoàn cảnh, như những con thiêu thân nhìn thấy ánh sáng.

Lúc đấu, Liêu Sâm cảm thấy có lỗi với người vợ vô tội ở nhà. Nhưng đó chỉ là khía cạnh cảm xúc, anh ta vẫn tiếp tục bị cuốn theo mối quan hệ sai trái, đấu tranh tư tưởng thất bại, sai lầm tiếp tục sai lầm bởi sự tham lam không có điểm dừng.

Và rồi, sự thật bị bại lộ. Vợ Liêu đau khổ nhưng cô vẫn bình tĩnh đón nhận. Lý do kẻ thứ 3 ấy đưa ra là vì bị chồng lạnh nhạt, hành hạ cả thế xác lẫn tinh thần, không chịu ly hôn. Rằng cô ta phận đàn bà cũng trăm ngàn cái khổ và cô ta thật sự không cố ý "phá vỡ gia đình nhà người khác".

Liêu Sâm đã rất dằn vặt, anh không còn cảm xúc với vợ trong khi cô bồ bé bỏng lại giả nhân nghĩa: "Em trả lại anh cho chị ấy, em không xứng đáng, em không muốn anh phải khó khăn khi đưa ra lựa chọn". Vậy đấy, đôi khi yếu đuối mới là thứ đàn ông cần ở phụ nữ. Đó chính là lý do Liêu quyết định ly hôn vợ ngay tức khắc.

Tâm sự hay nhức nhối của người đàn ông trở về từ cơn ác mộng Vũ Hán: Chỉ khi đối diện với ranh giới sinh - tử người ta mới biết giá trị gia đình - Ảnh 2.

02

Số phận trớ trêu bắt đầu đũa giỡn với người đàn ông bội bạc. Sau khi trở về từ một chuyến công tác, Liêu bắt đầu bị ho, đau họng và sốt nhẹ. Vì vậy anh đã kiểm tra các thông tin liên quan trên Internet và biết về bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Sau khi thấy thông báo về việc đóng cửa thành phố của Vũ Hán vào đêm 23, anh đã hoảng loạn và phản ứng đầu tiên của anh là đến bệnh viện ngay lập tức. Liêu nói với bác sĩ về tình trạng của mình và đó là lần đầu tiên anh bị cô lập.

Ngay lúc đó, Liêu cảm thấy như ở địa ngục, cảm giác tuyệt vọng mà trước đây anh chưa từng có. Phải mất 5, 6 ngày kể từ khi thực hiện các loại xét nghiệm đến lúc biết kết quả.

Trong thời gian này, anh ấy đã gửi hàng ngàn tin nhắn cho cô nhân tình bé nhỏ nhưng tiếc là bặt vô âm tín. Cô ta như thể đã "bốc hơi" khỏi Trái Đất này. Trong khi đó, cô vợ đồng hành với anh gần 2 thập niên bất chấp hiểm nguy và sự bội bạc của chồng mà chăm sóc anh bất kể đêm ngày.

May mắn thay, cơn hoảng loạn chưa được bao lâu đã đem anh ta trở về với thực tại. Nó là giá trị thực sự của gia đình, của tình nghĩa vợ chồng.

Tâm sự hay nhức nhối của người đàn ông trở về từ cơn ác mộng Vũ Hán: Chỉ khi đối diện với ranh giới sinh - tử người ta mới biết giá trị gia đình - Ảnh 3.

03

Có thể đó là tâm sự thật của người đàn ông trải qua thập tử nhất sinh mới nhận ra chân ái mà cũng có thể là 1 câu chuyện được thêu dệt lên để câu like như điều dân mạng đang nghi ngờ.

Bỏ qua tính chính xác bởi điều hiện thực trong câu chuyện ấy lại nằm trong chính cuộc sống của chúng ta. Rằng chỉ khi đối diện với ranh giới sự sống - cái chết người ta mới biết quý trọng gia đình, những gì người ta đang có.

Tìm kiếm tình yêu ngoài hôn nhân không phải món quà, nó thực sự là thảm kịch. Những cảm giác mới mẻ ban đầu như khi bạn đứng trước 1 cô gái đẹp được trang điểm kĩ càng vậy. Một khi không còn khoảng cách, hiện thực lộ ra thì mấy ai là hài lòng được với sự sa chân của mình.

Sự thật là những cuộc hôn nhân thứ 2, thứ 3 có tỷ lệ hạnh phúc thấp hơn nhiều so với cuộc hôn nhân đâu tiên nếu nó tan vỡ vì lý do ngoại tình.

Tất nhiên, chúng ta không thể phủ nhận rằng cũng có hạnh phúc cá nhân trong cuộc hôn nhân thứ 2 trở đi nhưng đó chỉ là số ít và không phổ quát. Có chăng cũng phải đánh đổi bằng nhiều cay đắng và nước mắt.

Không có tình yêu đích thực ngoài hôn nhân. So với tình yêu đích thực, nó chỉ là sự pha trộn giữa lợi ích và sự lan truyền của những suy nghĩ cá nhân, ích kỉ và mông muội.

Tâm sự hay nhức nhối của người đàn ông trở về từ cơn ác mộng Vũ Hán: Chỉ khi đối diện với ranh giới sinh - tử người ta mới biết giá trị gia đình - Ảnh 4.

Khi hôn nhân đã đi đến 1 số năm nhất định, họ không còn những đam mê, nhiệt huyết, họ chẳng chán nhau đâu nhưng kì thực là họ chán cảm giác quá an toàn khi ở bên nhau. Giờ đây, bạn thấy thanh xuân sống lại khi đến tuổi tứ tuần còn cặp kè được với gái đôi mươi.

Nhưng 20 năm nữa, khi bạn đã bước sang 1 giới hạn khác của cuộc đời, cô ta còn muốn ở bên 1 ông già là bạn nữa không?

Chẳng có gì là bất tử trên thế giới này. Và chắc chắn sẽ có những lúc bạn bị phân tâm, dao động, xốn xang nhưng chỉ cần ghi nhớ lý do bạn bắt đầu, những sóng gió cùng nhau trải qua và tương lai già đi không cô độc thì bạn sẽ biết đâu là điểm dừng.

So với sự sống và cái chết, mạnh khỏe và được bình yên bên người thân yêu là điều quý giá nhất. Hôn nhân không hề dễ dàng, hãy trân trọng!

Theo Toutiao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại