Tạm giam nam thanh niên ghen tuông, giả làm tài xế Grab đâm mẹ bạn gái để trả thù

Xứ Thanh |

Đóng giả tai Grab để giao trà sữa, Long Thanh Tú đã dùng giao đâm mẹ bạn gái nhiều nhát vì ghen tuông.

Sáng 20/2, VKSND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mới phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Long Thanh Tú (SN 1991, trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi "Giết người".

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, Tú và chị T.T.H.T (SN 1992, trú tại phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột) có quan hệ tình cảm từ năm 2017 đến nay. Sau khi quen nhau, Tú bắt đầu làm việc tại cửa hàng nội thất của gia đình chị T. tại TP.Buôn Ma Thuột.

Khoảng tháng 12/2019, Tú phát hiện chị T. qua lại tình cảm với người khác nhưng chị T. phủ nhận. Không chỉ vậy, trước Tết âm lịch 2020, chị T. công khai chuyện nợ nần trong các giao dịch của Tú trong việc mua bán nội thất. Từ đó, Tú đã bắt đầu mâu thuẫn với chị T. và có ý định sẽ dùng dao đâm cô gái này.

Khoảng đầu tháng 2/2020, Tú bắt xe từ TP.Hồ Chí Minh đến TP.Buôn Ma Thuột thuê trọ và đóng giả lái xe Grab để tiện cho việc theo dõi chị T. Đến tối ngày 11/2, Tú phát hiện chị T. ra ngoài chơi và có biểu hiện thân mật với một nam thanh niên khác. Sau đó, nhiều lần Tú dự định dùng dao (đã mua trước đó) đâm chị T. nhưng chưa thực hiện được.

Sáng 12/2, Tú tiếp tục cải trang lái xe Grab theo dõi gần nhà chị T. và phát hiện nam thanh niên nói trên đến nhà T. chơi. Sau đó, bà Đ.T.N (SN 1975, là mẹ T.) rời khỏi nhà.

Lúc này, Tú nghĩ rằng bà N. đã tiếp tay, tạo điều kiện cho T. quen nam thanh niên nói trên nên nảy sinh ý định giết bà N. để trả thù, đồng thời để bạn gái dằn vặt, không dám quen ai nữa. Đến 15h chiều cùng ngày, Tú tiếp tục cải trang lái xe Grab đi đến trước cổng nhà T. giả làm người giao trà sữa mục đích ra tay với bà N..

Khi bà N. từ trong nhà đi ra và mở cửa, Tú đưa ly trà sữa cho bà N. và nói có người gửi trà sữa cho chị T. Ngay sau đó, Tú lấy con dao thủ sẵn trong người ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng mặt, ngực bà N.. Cho đến khi thấy bà N. gục xuống, Tú cất con dao vào túi rồi bỏ chạy bộ ra ngoài và để chiếc xe lại hiện trường.

Chạy được một đoạn, Tú cởi áo khoác, mũ bảo hiểm, khẩu trang vứt vào trong vườn hoang rồi bắt xe taxi đi về hướng cầu 14, TP.Buôn Ma Thuột với ý định nhảy cầu tự tử. Thế nhưng, sau khi suy nghĩ lại, Tú không tự tử nữa và đón xe ôm quay về bến xe phía Nam và đón xe đi Phan Thiết. Khi đến Km 48 (thuộc địa phận xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), Tú bị phát hiện đưa về Công an TP.Buôn Ma Thuột để làm việc.

Sau khi xảy ra sự việc, bà N. được gia đình và lực lượng Công an phường đưa đến Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh để cấp cứu. Qua giám định ban đầu, cơ quan chức năng cho biết, bà N. bị thương tích tỉ lệ 25%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại