Tấm ảnh chụp vội kể về "cuộc nhậu" linh đình của bố và con gái, đọc xong ai cũng bất giác mỉm cười

LOU |

Bố và con gái luôn có một tình cảm vô cùng đặc biệt, thiêng liêng và đẹp đẽ vô ngần. Quãng tuổi thơ của con sẽ gập ghềnh biết mấy khi không có một người đàn ông như bố làm bạn đồng hành.

Ngoài xã hội, bố là người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường, gai góc, nhưng khi trở về nhà, đứng trước cô con gái nhỏ, bố bỗng dưng hóa kiên nhẫn, nhẹ nhàng và từ tốn.

Đối với con gái, bố luôn là siêu nhân, có thể đáp ứng mọi yêu cầu mà con đặt ra và luôn dang rộng vòng tay chở che, yêu thương, ôm ấp con vào lòng.

Tình cảm giữa bố và con gái luôn đẹp đẽ và thiêng liêng một cách vô cùng tự nhiên.

Cũng xoay quanh chủ đề tình yêu thương của bố và con gái, vừa qua, trong một nhóm kín trên mạng xã hội, một bức ảnh đi kèm câu chuyện nhẹ nhàng nhưng thú vị đã lay động nhiều người.

"Ảnh mình chụp cũng lâu rồi nay ngồi nghĩ lại thấy vui nên muốn chia sẻ với mọi người. Chuyện là mình ngồi quán ốc thì gặp chú kia dẫn con gái vào quán.

Cô bé chắc tầm 4 tuổi mà nói chuyện như bà cụ non ý. Bố cầm chai rượu, cô bé thì cầm cái cốc nước trắng như mọi người thấy kia. Bố 1 ly con cũng 1 ly, mỗi cái trong ly là khác nhau.

Xong chén nào bắt tay chén đấy. Cô bé kể đủ chuyện ở lớp các thứ rồi chú bảo cô bé hát cho chú ấy nghe.

Không thấy nói chuyện nhắc đến mẹ. Không biết chú ý phải bố đơn thân không, nhưng thấy 2 bố con vẫn vui vẻ. Ngồi cũng được một hồi lâu thì cô bé cũng nhắc chú không uống say quá rồi 2 bố con về".

Tấm ảnh chụp vội kể về cuộc nhậu linh đình của bố và con gái, đọc xong ai cũng bất giác mỉm cười - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp trộm và câu chuyện nhỏ khiến người ta thấy vui lây.

Chỉ sau vài giờ, bài đăng đã thu hút hàng nghìn lượt yêu thích cũng như hàng trăm bình luận chia sẻ đến từ cư dân mạng:

"Mình cần một đứa con gái thế này thôi là đủ".

"Đúng chuẩn! Nhà mình có 1 anh trai đầu và 5 chị em gái, nhưng bố thương và cưng 5 chị em gái hơn là ông anh của mình.

Anh mình mà la mắng hay đánh em là lại bị bố mắng liền. Lúc nhỏ được bố che chở. Lớn lên muốn che chở báo hiếu bố thì bố lại không còn nữa. 8 năm rồi mà vẫn như mới hôm qua thôi".

"25 tuổi, đã có chồng và sắp làm mẹ nhưng vẫn đeo bám bố. Không hiểu sao chuyện gì mình cũng kể cho bố nghe. Ngày trước đi học kể chuyện học. Sau này có người yêu kể về người yêu. Vui buồn gì cũng kể. Mình cảm thấy bố mình là tuyệt vời nhất".

"Vẫn nhớ hồi đấy ôn thi đại học sốt nằm vật vã. 2 - 3h sáng ba vẫn qua phòng kiểm tra xem có hạ sốt không. Lúc đấy mới thấy ba lo lắng cho mình thế nào".

Trong suốt quãng tuổi thơ đẹp đẽ, chắc hẳn cô con gái nào cũng có vô vàn kỷ niệm đẹp với người bố thân yêu của mình.

Xin trích dẫn một đoạn trong lá thư của một người bố khác gửi con gái để làm lời kết thúc cho câu chuyện: "Vì con mà bố bỏ thuốc lá, vì con mà bố bớt uống rượu, vì có con mà mỗi khi đi đâu bố đều vội vã về nhà.

Bạn bè bố thường trêu bố "yêu chiều cho lắm vào rồi mai này cũng là vợ người ta". Nhưng ngay cả khi con đã trở thành "vợ người ta" thì con vẫn luôn là con gái bố, đó là điều không bao giờ thay đổi".

(Ảnh: Facebook)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại