Sửa nhà mới mua, người đàn ông bất ngờ phát hiện một số tài sản lớn được giấu dưới giường

Diệp Anh |

Phát hiện trong lúc sửa nhà đã khiến người đàn ông vô cùng sửng sốt.

Sự việc xảy ra cách đây vài ngày tại quận Cam Tỉnh, thành phố Đại Liên, Trung Quốc. Theo truyền thông địa phương, sau khi mua lại một căn nhà cũ, vào đầu tháng 10 vừa qua, anh đến kiểm tra một lượt để chuẩn bị tu sửa.

Vì chủ cũ của ngôi nhà để lại một chiếc giường nên anh Tất đã tiến hành di chuyển nhằm tháo dỡ chiếc giường để bỏ đi.

Tuy nhiên, khi thực hiện công đoạn này, người đàn ông bất ngờ phát hiện bên dưới giường có một bọc đồ. Mở ra xem, anh vô cùng kinh ngạc khi thấy bên trong toàn là trang sức bằng vàng, bạc cùng với rất nhiều tiền phiên bản cũ.

Sửa nhà mới mua, người đàn ông bất ngờ phát hiện một số tài sản lớn được giấu dưới giường - Ảnh 1.

Anh Tất chỉ lại vị trí phát hiện số tài sản trong lúc chuẩn bị sửa nhà.

Những thứ này là của ai vậy? Trong lúc băn khoăn, anh Tất đã mang toàn bộ đồ vật bên trong chiếc túi ra đồn công an địa phương.

Tại đây, công an tiến hành kiểm tra và phát hiện thêm, trong túi đồ anh Tất mang đến còn có một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 40.000 NDT (tương đương khoảng 150 triệu đồng) đứng tên một phụ nữ họ Lý.

Nhanh chóng xác minh đối chiếu, lực lượng chức năng phát hiện thêm rằng người phụ nữ kia đã qua đời. Qua tìm hiểu, công an địa phương đã nhanh chóng tìm được con gái bà Lý.

Cô này cho biết mẹ mình qua đời chính tại căn nhà cũ mà anh Tất đã mua lại, những đồ đạc vừa được tìm thấy là của mẹ cô, số đồ này các thành viên trong gia đình đều biết.

Vì bà qua đời đột ngột nên anh chị em cô không biết đồ đạc của mẹ để ở đâu, dù trước đó họ cũng đã tìm kiếm.

Sửa nhà mới mua, người đàn ông bất ngờ phát hiện một số tài sản lớn được giấu dưới giường - Ảnh 2.

Cuốn sổ tiết kiệm đứng tên bà Lý.

"Tôi không ngờ là còn có thể tìm lại được nó. Thật may quá! Vì nhiều đồ ở trong đều là do nhiều đời truyền lại, nếu để mất thì thật có lỗi với tổ tiên.

Cuốn sổ tiết kiệm này tôi đã đến ngân hàng làm thủ tục rút toàn bộ tiền ra, nên thực chất nó chỉ là một tờ giấy không còn hiệu lực. Số đồ vật còn lại có tổng giá trị vào khoảng 20.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 70 triệu đồng)" – con gái bà Lý cho hay.

Được biết vào ngày 17/10 vừa qua, cô Lý đã đến cơ quan công an nhận lại đồ của mẹ mình để lại. Về phía anh Tất, anh cho biết bản thân cảm thấy vui vì đã trả lại món đồ cho đúng chủ nhân của nó.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại