Sự xa hoa và đau đớn của siêu mẫu từng tuyên bố: "Không ra khỏi nhà nếu không kiếm được 10 ngàn đô một ngày"

Long Phạm |

Linda Evangelista từng được mệnh danh là "siêu mẫu của mọi siêu mẫu", ở trên đỉnh cao của nổi tiếng, xa hoa và tiền bạc. Cuộc sống hiện tại của cô giờ ra sao?

Ngày nay, "siêu mẫu" (supermodel) đã trở nên quá phổ biến, tới mức bất kì người mẫu nổi tiếng nào cũng có thể được gọi với danh hiệu này. Ở Việt Nam, người ta thậm chí còn có hẳn cuộc thi mang tên Siêu mẫu, dành cho những người mẫu vô danh tham gia.

Tuy nhiên, trên thế giới cách đây chục năm, siêu mẫu là một mỹ từ cao quý dành cho một số hiếm hoi người mẫu đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, giống như diva trong âm nhạc.

Trong suốt 40 năm từ thập niên 80 tới ngày nay, cả thế giới chỉ có 6 siêu mẫu được xưng tụng, và Linda Evangelista là một trong số đó. Cô cũng chính là người từng gây chấn động với câu nói kinh điển: "Tôi sẽ không bước ra khỏi nhà nếu không kiếm được 10 ngàn đô một ngày".

Từ cô gái bình dân thành người mẫu đẳng cấp - một năng lực thời trang đáng sợ, mê hoặc mọi ông trùm thời trang

Linda Evangelista sinh ra trong một gia đình bình dân tại Canada năm 1965, với bố là công nhân, còn mẹ là một kế toán. Tuổi thơ của cô lớn lên bình lặng.

Tới năm 12 tuổi, Linda tham gia một khóa học kĩ năng, nghi thức tại một trường người mẫu, và được giới thiệu tiếp tới lớp học riêng dành cho người mẫu tiềm năng.

Nỗi xa hoa và đau đớn của siêu mẫu từng tuyên bố: Không ra khỏi nhà nếu không kiếm được 10 ngàn đô một ngày - Ảnh 1.

Từ đó, Linda bắt đầu làm người mẫu tại quê nhà và chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp Miss Teen Niagara, lọt vào mắt xanh của một đại diện từ Elite Model Management.

Ở tuổi thiếu niên, Linda đã dám một mình bay đến Nhật Bản để làm người mẫu. Sau đó, cô chuyển về New York để kí hợp đồng với Elite và được cử tiếp tới Paris để tham gia thị trường thời trang cao cấp. Khi đó, cô mới 19 tuổi.

Ngay khi bước chân tới Paris, Linda đã gặt hái được những thành công vượt bậc, khiến nhiều người mơ ước.

Năm 1984, Linda được chụp hình bìa cho tạp chí danh tiếng L'Officiel. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trên trang bìa và trang trong của những tạp chí quốc tế như: Vogue, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Glamour, Mademoiselle, Elle, W, Marie Claire, Allure, Time, Interview, Newsweek, Rolling Stone, Aficionado và iD...

Đối với một người mẫu, chỉ cần được xuất hiện trên một trong những tạp chí kia đã là thành tựu lớn, nhưng Linda đã làm được hết từ khi còn rất trẻ, cho thấy năng lực đáng sợ từ cô.

Chỉ một năm sau khi tới Paris, Linda đã được làm việc với Karl Lagerfeld (một trong 4 nhà thiết kế huyền thoại của thế kỉ XX). Karl vốn là người rất khó tính, nhưng sau khi làm việc với Linda đã phải thốt lên: "Không có người mẫu nào khác trên thế giới chuyên nghiệp như cô ấy".

Nỗi xa hoa và đau đớn của siêu mẫu từng tuyên bố: Không ra khỏi nhà nếu không kiếm được 10 ngàn đô một ngày - Ảnh 3.

Sau đó, Linda tiếp tục sang Italia làm việc với nhà thiết kế tài năng Gianni Versace và nhanh chóng trở thành nàng thơ của ông.

Ở tuổi đời rất trẻ, khi các người mẫu khác còn loay hoay đi casting, thì Linda đã được sải bước trên sàn catwalk của hầu khắp các thương hiệu cao cấp, nổi tiếng nhất. Có thể kể đến như:

Valentino, Dolce & Gabbana, Gianfranco Ferré, Ralph Lauren, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani , Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, Calvin Klein, Salvatore Ferragamo, Chloé…

Chưa dừng lại ở đó, cô còn được làm việc với rất nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Peter Lindbergh, Irving Penn, Francesco Scavullo, Herb Ritts, Bruce Weber, Gian Paolo Barbieri, Patrick Demarchelier, Paolo Roversi, Norman Parkinson…

Đây đều là những nhiếp ảnh gia quyền lực, khó tính và có ảnh hưởng tới giới thời trang. Nhưng Linda với tài năng không giới hạn của mình, đã trở thành nàng thơ và nguồn cảm hứng cho họ.

Cô còn trở thành bạn thân của nhiếp ảnh gia quái tính Steven Meisel và hợp tác trong suốt thời gian dài.

Nỗi xa hoa và đau đớn của siêu mẫu từng tuyên bố: Không ra khỏi nhà nếu không kiếm được 10 ngàn đô một ngày - Ảnh 5.

Có thể thấy, ngay từ khi còn rất trẻ, Linda đã nổi tiếng và mê hoặc mọi ông trùm lớn nhất trong giới thời trang bằng thứ ma lực đáng sợ của mình, khiến cô một bước lên đỉnh cao, trong khi các người mẫu khác còn đang mò mẫm để có được một suất catwalk hay chụp hình.

Siêu mẫu quyền lực với sự chuyên nghiệp, thông minh và danh tiếng vượt cả ngôi sao Hollywood

Linda là một trong những người mẫu đầu tiên định danh "siêu mẫu". Kể từ khoảnh khắc cô bước đi cùng Cindy Crawford, Christy Turlington, Naomi Campbell trên sàn catwalk của Versace 1991, thế hệ siêu mẫu đã chính thức ra đời.

Linda sở hữu vẻ đẹp quý phái, sang trọng nhưng cũng đầy nổi loạn, cá tính. Cô nổi bật bởi đôi mắt linh miêu sáng lấp lánh có một không hai của mình. Thần thái quyền lực, tự tin của Linda mỗi khi catwalk luôn khiến người xem bị mê hoặc, dù cô cười, giận dữ hay để mặt lạnh.

Linda thuộc kiểu người mẫu đặc biệt, dù có để mặt lạnh trông vẫn tươi sáng, đầy hồn thơ và hừng hực nhựa sống.

Khung xương của Linda chuẩn model, giúp cô có được những bước catwalk điêu luyện, vững chãi. Người ta chưa từng thấy Linda vấp ngã một lần nào trong sự nghiệp catwalk của mình, dù phải xoay đến mấy vòng hay đi trên guốc cao chót vót.

Nỗi xa hoa và đau đớn của siêu mẫu từng tuyên bố: Không ra khỏi nhà nếu không kiếm được 10 ngàn đô một ngày - Ảnh 6.

Sự chuyên nghiệp, quyền lực của Linda đạt tới mức, cô chỉ cần nhìn một cái hay nhoẻn miệng cười cũng đủ tạo nên một bức hình thời trang cao cấp và khiến tất cả mọi người phải cần tới cô.

Nhiếp ảnh gia Steven Meisel từng gọi Linda là "người mẫu ăn ảnh phi thường".

Còn nhà thiết kế huyền thoại Karl Lagerfeld cho rằng "Linda là người mẫu giỏi nhất thế giới" vì "cô ấy là một người mẫu thực thụ, thuần khiết. Cô ấy không giả vờ hay khao khát làm bất cứ điều gì khác. Cô ấy chỉ xuất sắc trong những gì cô ấy làm".

Đẳng cấp siêu mẫu của Linda được khẳng định bởi rất nhiều chuyên gia thời trang. Nhà thiết kế Stefano Gabbana khẳng định: "Nếu bạn nói về những người mẫu của thập niên 60 và 70, tên đầu tiên là Veruschka . Trong những năm 80 và 90, đó là Linda".

Sozzani, tổng biên tập tạp chí Vogue Italia từng nói: "Chuyện gì sẽ xảy ra với tạp chí nếu Linda bị bệnh? Vì tất cả những gì của tạp chí này là Linda Evangelista. Đối với tôi, cô ấy là người mẫu, không chỉ vì vẻ đẹp, mà cả thái độ, trí thông minh của cô ấy".

Nỗi xa hoa và đau đớn của siêu mẫu từng tuyên bố: Không ra khỏi nhà nếu không kiếm được 10 ngàn đô một ngày - Ảnh 7.

Thiên tài thiết kế John Galliano cho rằng: "Linda là cảm hứng vô tận. Cô ấy có ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các nhiếp ảnh gia và nhà tạo mẫu".

Chuyên gia trang điểm danh tiếng Kevyn Aucoin kể lại: "Tôi chưa gặp một người mẫu nào đa năng như Linda.

Cô ấy biết mọi thứ tốt nhất cho trang điểm, tạo kiểu và ánh sáng - và Linda luôn luôn đúng. Rất nhiều bức ảnh thời trang kinh điển có sự tham gia chỉ đạo của Linda".

Nhà báo Marcus Chang của The New York Times Style gọi Linda là "siêu mẫu của mọi siêu mẫu vì: "Trong tất cả các siêu mẫu, Linda chịu trách nhiệm cao nhất để nâng thời trang thành nghệ thuật".

Nỗi xa hoa và đau đớn của siêu mẫu từng tuyên bố: Không ra khỏi nhà nếu không kiếm được 10 ngàn đô một ngày - Ảnh 8.

Ở thời đỉnh cao của Linda, cô và một số siêu mẫu khác đã đạt tới mức nổi tiếng, kiếm tiền vượt cả những minh tinh điện ảnh, mà theo lời Marcus Chang là "khiến nhiều ngôi sao Hollwood phải ghen tị". Đây là kì tích chưa từng có với giới người mẫu.

Tuy nhiên, khác với những siêu mẫu khác, Linda hầu như không tham gia công việc nào ngoài làm mẫu. Cô cũng tự kết thúc sự nghiệp của mình khá sớm (năm 1998), ngay khi còn ở trên đỉnh cao.

Thu nhập của Linda cao tới mức, cô từng giành được hợp đồng quảng cáo trị giá gần 8 triệu đô với hãng Yardley of London và 5 triệu đô với Clairol.

Vào năm 1991, nhà mốt Lanvin đã trả cho Evangelista 20 ngàn đô chỉ để catwalk trong một show diễn. Nam người mẫu Tyson Beckford nói rằng: "Linda là người mẫu duy nhất giúp tăng tỉ lệ người xem với các show thời trang".

Nỗi xa hoa và đau đớn của siêu mẫu từng tuyên bố: Không ra khỏi nhà nếu không kiếm được 10 ngàn đô một ngày - Ảnh 9.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Linda xuất hiện trên 700 tạp chí, đóng quảng cáo cho rất nhiều thương hiệu lớn và có mặt ở hầu khắp các sàn diễn thời trang danh tiếng, cao cấp nhất.

Cùng với Naomi Campbell và Christy Turlington, cô đã tạo nên bộ ba The Trinity siêu mẫu high fashion làm mưa làm gió các sàn catwalk thập niên 90.

Bản lĩnh và truyền cảm hứng của người mẫu từng tuyên bố: "Không ra khỏi nhà nếu không kiếm được 10 ngàn đô một ngày"

Không chỉ thông minh, chuyên nghiệp, Linda còn được biết đến với bản lĩnh hiếm thấy của mình.

Từ thời niên thiếu, Linda đã dám rời bỏ Nhật Bản trở về quê nhà khi bị bắt phải chụp ảnh khỏa thân, dù đây là cơ hội lớn để cô tiến vào giới thời trang.

Bản lĩnh của Linda được thể hiện rõ nhất ở tính cách mạng thời trang của cô, khi dám cắt tóc ngắn nam tính.

Ban đầu, việc cắt tóc không được ngành công nghiệp thời trang đón nhận và Linda đã bị hủy tên khỏi 16 buổi trình diễn thời trang. 

Nỗi xa hoa và đau đớn của siêu mẫu từng tuyên bố: Không ra khỏi nhà nếu không kiếm được 10 ngàn đô một ngày - Ảnh 10.

Tuy nhiên, đến mùa xuân năm 1989, kiểu tóc của cô lại được cho là xu hướng mới, được đặt hẳn tên riêng là "kiểu tóc The Linda". Nó đã truyền cảm hứng cho việc tạo ra một mẫu tóc giả mang tên "The Evangelista".

Nhiều người nổi tiếng đã bắt đầu học theo kiểu tóc của Linda, trong đó có Demi Moore.

Sau này, Linda hầu như không để tóc dài mà thay đổi kiểu tóc, màu tóc liên tục, khiến cô được mệnh danh là "tắc kè hoa của làng thời trang". Và dù khác biệt với màu tóc của mình, không chịu đi theo màu tóc chung của bộ sưu tập, Linda vẫn được các nhà thiết kế săn đón.

Không chỉ cắt tóc, Linda còn nhiều lần hóa thân tomboy và hôn hít các cô bạn siêu mẫu của mình, chụp những bức hình gợi cảm hứng đồng giới. Nhờ sự táo bạo này, cô đã tạo được niềm ngưỡng mộ với cộng đồng LGBT ngay từ thập niên 90.

Nỗi xa hoa và đau đớn của siêu mẫu từng tuyên bố: Không ra khỏi nhà nếu không kiếm được 10 ngàn đô một ngày - Ảnh 11.

Thời gian đầu, Naomi vẫn bị phân biệt vì màu da. Để bảo vệ người em của mình, Linda sẵn sàng tuyên bố: "Nếu không làm việc với Naomi Campbell thì cũng đừng làm việc với tôi". Cô đã giúp Naomi khá nhiều trong việc tiến vào giới thời trang.

Một trong những câu nói nổi tiếng nhất mà ai cũng biết của Linda là: "Tôi sẽ không ra khỏi nhà nếu không kiếm được 10 ngàn đô một ngày".

Câu nói này thể hiện bản lĩnh và sự tự tin của một người mẫu biết rõ năng lực, vị trí của mình ở đâu. Và nó đã được Brad Pitt mượn lại trong phim Ông bà Smith.

Với tài năng của mình, Linda đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ đàn em như: Victoria Beckham, Martha Stewart, Candice Swanepoel, Kylie Bax, Rihanna…

Năm 1996, Linda được nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời của VH1.

Nỗi xa hoa và đau đớn của siêu mẫu từng tuyên bố: Không ra khỏi nhà nếu không kiếm được 10 ngàn đô một ngày - Ảnh 12.

Vào tháng 6 năm 2003, cô có được một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng của Canada ở Toronto.

Năm 2005, cô được vinh danh là Biểu tượng thời trang thế giới bởi Giải thưởng Thế giới Phụ nữ tại Leipzig, Đức.

Vào tháng 3 năm 2008, cô đã được chọn là "Siêu mẫu vĩ đại nhất mọi thời đại" bởi một cuộc thăm dò ý kiến ​​người xem cho chương trình Thời trang truyền hình CBC.

Đời sống tình duyên trắc trở và nhiều đau đớn

Có lẽ vì quá bản lĩnh và nổi tiếng, lại sở hữu một sự nghiệp xa hoa, đỉnh cao nên đường tình duyên và đời sống cá nhân của Linda sau ánh hào quang khá trắc trở. Đó là một chuỗi buồn phiền và toan tính.

Là một người mẫu, nhưng Linda lại thích cuộc sống gia đình ổn định. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ đạt được điều đó. Cô phải đánh đổi hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp của mình.

Từ năm 1987, cô đã kết hôn với Gérald Marie, người đứng đầu văn phòng Paris của công ty người mẫu Elite. Nhưng tới năm 1993, họ chia tay.

Sau đó, Linda gặp gỡ diễn viên Kyle MacLachlan vào năm 1992. Cặp đôi bắt đầu đính hôn vào năm 1995 nhưng chia tay vào năm 1998. Nhiều người cho rằng, cú sốc tình ái này là nguyên do khiến Linda từ bỏ ngành thời trang.

Nỗi xa hoa và đau đớn của siêu mẫu từng tuyên bố: Không ra khỏi nhà nếu không kiếm được 10 ngàn đô một ngày - Ảnh 13.

Linda từng một lần mang thai với cầu thủ người Pháp Fabien Barthez nhưng đến tháng thứ 6 thì sảy thai. Sau đó, họ chia tay một thời gian, nối lại quan hệ vào 2001 nhưng tiếp tục tan vỡ vào 2002.

Năm 2006, Linda hạ sinh một con trai cho tỷ phú  François-Henri Pinault, nhưng không được người này nhận con. Đau đớn và bức xúc, cô đã đem con ra tòa để kiện vị tỉ phú này, đòi trợ cấp 46 ngàn đô một tháng.

Sau một thời gian dài kiện cáo, Linda đã đạt được một số thỏa thuận ngoài phiên tòa, nhưng cô thừa nhận chưa từng nhận được một đồng trợ cấp nào của Francois.

Đến nay, Linda Evangelista vẫn được xem là một tượng đài của nghề người mẫu. Thi thoảng, cô vẫn tham gia một số dự án thời trang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại