Sư tử đại chiến: Khi răng nanh và móng vuốt là vũ khí của những "vị vua"

Gabe |

Sư tử được mệnh danh là vua của mọi loài động vật, và đương nhiên trận chiến giữa những "vị vua" đó không bao giờ êm đềm.

Không phải ngẫu nhiên mà chúng có được tên gọi Chúa tể sơn lâm hay Vua sư tử. Sinh sống ở nhiều vùng khác nhau, phân bố rộng rãi, chủ yếu ở châu Phi và châu Á nhưng dù ở nơi đâu, sư tử cũng là loài đứng đầu chuỗi thức ăn, thiên địch đáng sợ nhất của chúng có lẽ chỉ có loài người.

Đối với con đực, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra qua bộ bờm ấn tượng cùng kích thước to lớn khi có thể nặng tới 200-250kg. Con cái thì nhẹ hơn nhiều và cũng thon thả hơn.

Nhiệm vụ chính của sư tử đực trong 1 đàn lớn không phải là săn mồi dù cho bản năng "thợ săn" của chúng đã ngấm vào máu, mà là bảo vệ cả đàn, đặc biệt là những con non cũng như bảo vệ lãnh thổ trước những động vật ăn thịt khác như báo, chó hoang và linh cẩu.

Sư tử đại chiến: Khi răng nanh và móng vuốt là vũ khí của những vị vua - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Có không ít những video ghi lại được cảnh tượng sư tử thể hiện sức mạnh của mình khi hạ sát những con báo đốm nhanh nhẹn. Khi đó, thường thì chúng chỉ giết báo - những kẻ cạnh tranh thức ăn trực tiếp chứ không ăn thịt.

Những nhiệm vụ đó còn nặng nề hơn săn mồi rất nhiều, do vậy, con đực ở mỗi đàn sư tử luôn luôn phải là con dũng mãnh nhất, khỏe mạnh nhất và có kỹ năng chiến đấu tốt nhất. Để tìm ra "vị vua" thực sự của đàn, 1 cuộc chiến là không thể tránh khỏi!

Xem video:

Cận cảnh hiếm hoi cuộc chiến giữa những con sư tử đực

Trong những cuộc chiến đó, móng vuốt và răng nanh là những vũ khí không thể thiếu được, bởi chúng tạo ra độ sát thương cực lớn cho đối thủ.

Nguồn: National Geographic, Khác

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại