Sự thật về xác trẻ sơ sinh giấu trong cốp xe Wave khiến cảnh sát nghe xong cũng gai người

Thu Trang |

Lý do thật sự khiến em bé sinh non bị nhét trong cốp xe Wave đi lòng vòng suốt 14 tiếng khiến cho cảnh sát điều tra nghe xong cũng thấy gai người.

Trang World of Buzz của Malaysia ngày 16/12 vừa đưa tin về một vụ việc kinh hoàng, khiến cho dư luận nước này được một phen xôn xao.

Theo đó, một thanh niên 20 tuổi đã giấu xác đứa trẻ tử vong do bị ép sinh non trong cốp chiếc xe Wave suốt 14 tiếng đồng hồ và vẫn lái xe đến chỗ làm tại một cửa hàng tạp hóa ở Sepayang, Kuala Rompin, Malaysia như không có chuyện gì xảy ra.

Nghi phạm chỉ mang xác đứa trẻ tới sở cảnh sát Rompin vào 10 giờ tối qua (16/12) sau khi được người thầy giáo cũ khuyên bảo nên ra đầu thú.

Tuy nhiên, theo sĩ quan cảnh sát Muhammad Roneh Aidil Abdullah, thanh niên này đã bóp méo sự thật khi khai rằng anh ta đã phát hiện ra xác đứa trẻ trong khi đang tìm chỗ câu cá ở đập Sepayang lúc 8 giờ sáng ngày 16/12.

Thế nhưng, qua đấu tranh lấy lời khai, cảnh sát đã phanh phui thanh niên này đang nói dối. Thực ra, xác đứa bé được mang đi từ nhà của người bạn gái 18 tuổi của anh ta ở Pontian.

Cô bạn gái bị bắt giữ ngay lúc 11 đêm đó tại một cửa hàng đồ ăn nhanh ở Rompin. Cô gái này thừa nhận cô đã phá thai bằng thuốc mua trên mạng với giá 500RM tại nhà do tuổi còn quá trẻ, không đủ sức nuôi con.

Sau khi cặp đôi này bị bắt, một người đàn ông khác được cho là bạn trai cũ của cô gái cũng bị triệu tập vào lúc 2:30 sáng tại một căn nhà không số ở Kampung Pantai 7, Tanjung Gemok để hỗ trợ điều tra.

Xác đứa trẻ bị buộc sinh non đã được gửi tới bệnh viện Rompin để khám nghiệm tử thi. Cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại