Sự thật về người đàn ông bị nghi là thủ phạm cho voi mẹ ăn trái dứa có thuốc nổ để rồi chết đứng trên sông

JAYDEN |

Mạng xã hội Ấn Độ đang chỉ trích nặng nề "hung thủ" giết chết voi mẹ và đứa con trong bụng, nhưng thực ra người đàn ông này đã chết từ cách đây 2 năm.

Tin tức về voi mẹ chết đứng giữa sông do ăn phải trái dứa có nhét thuốc nổ vẫn đang được quan tâm hàng đầu ở Ấn Độ và khắp nơi trên thế giới. 

Được biết, loạt ảnh về cái chết thương tâm lần đầu được chia sẻ bởi nhân viên kiểm lâm Mohan Krishnan vào ngày 27/5.

"Con voi tới làng để tìm thức ăn và không hề biết con người ích kỷ như thế nào. Có lẽ nó nghĩ loài người sẽ nương tay khi biết nó đang mang trong mình 2 đứa trẻ. Để rồi lúc trái dứa phát nổ, voi mẹ chắc hẳn đã rất sốc. 

Điều đầu tiên nó nghĩ đến có lẽ là lời xin lỗi những đứa con trong bụng, chúng sẽ không thể ra đời được nữa rồi" - nhân viên kiểm lâm đau xót viết.

Sự thật về người đàn ông bị nghi là thủ phạm cho voi mẹ ăn trái dứa có thuốc nổ để rồi chết đứng trên sông - Ảnh 1.

(Ảnh: FB Mohan Krishnan)

Cộng đồng mạng sau khi biết tin đã bày tỏ sự tức giận tột độ và yêu cầu thủ phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời kiến nghị nhà chức trách Ấn Độ cần có biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo tồn thiên nhiên hoang dã.

Thế nhưng bên cạnh việc đấu tranh cho lẽ phải, sự tức giận mù quáng của một bộ phận netizen cũng làm dấy lên nhiều tin tức giả. 

Không ít người đã đồng loạt chia sẻ lên Facebook bức hình chụp một người đàn ông và khẳng định anh chính là thủ phạm giết chết 3 mẹ con nhà voi.

Sự thật về người đàn ông bị nghi là thủ phạm cho voi mẹ ăn trái dứa có thuốc nổ để rồi chết đứng trên sông - Ảnh 2.

Bức ảnh được chia sẻ tràn lan trên Facebook.

Bức ảnh nói trên đã viral cực kỳ mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của bộ phận chống tin tức giả thuộc báo India Today

Thế là nhóm phóng viên đã tìm hiểu, cuối cùng kết luận người đàn ông trong ảnh đã thiệt mạng năm 2018 vì sự lạm dụng tư hình.

Cụ thể, theo như bài báo cũ của The Indian Express, người đàn ông trong ảnh là Madhu, 27 tuổi, thành viên một bộ tộc ở quận Palakkad, bang Kerala.

Vì nghi ngờ trộm thức ăn, Madhu đã bị dân làng trói chặt tay chân và dùng gậy đánh đập suốt nhiều giờ. Sau đó, dân làng mới giao người đàn ông cho cảnh sát địa phương. 

Madhu lúc này được chở tới bệnh viện nhưng đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi.

Vì vậy, hình ảnh trên mạng là giả mạo, Madhu hoàn toàn không liên quan đến vụ voi mẹ bị giết hại, ngoại trừ 2 sự việc đau lòng đều diễn ra ở bang Kerala.

Sự thật về người đàn ông bị nghi là thủ phạm cho voi mẹ ăn trái dứa có thuốc nổ để rồi chết đứng trên sông - Ảnh 4.

Bức vẽ nguyện cầu mẹ con nhà voi sẽ hạnh phúc trên thiên đường, không còn chịu đau đớn giày vò. Đây mới là những hình ảnh đáng được chia sẻ thay vì tin tức giả. (Ảnh: @imVkohli)

Trong khi đó, vào sáng nay (5/6), ủy ban điều tra bao gồm cảnh sát và kiểm lâm bang Kerala thông báo đã bắt giữ 1 nghi phạm đầu tiên. 

Theo India Times, người đàn ông bị bắt giữ là K Wilson - nông dân trồng cây công nghiệp và cây gia vị. 

Người này khai nhận đã nhồi thuốc nổ vào một số loại trái cây khác nhau để chống lợn rừng tàn phá nông trại của mình.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ bắt giữ thêm các nghi phạm khác vào chiều nay 5/6. Đồng thời, ông Pinayari Vijayan - người đứng đầu bang Kerala - đã lên tiếng khẳng định nhóm thủ phạm sẽ bị xử lý thích đáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại