"Song sát" đổi vai, Ronaldo rời World Cup trong tột cùng cô đơn và cay đắng

Tâm Anh |

Người ta vẫn thấy Cavani "mớm bóng" cho Suarez kết thúc, chứ mấy khi ngược lại. Người ta thấy Ronaldo ghi bàn, chứ mấy khi thấy Pepe làm điều đó.

Luis Suarez và Cavani cùng ra đời tại thành phố Salto, chỉ cách nhau có 3 tuần. Họ chơi bóng với nhau từ bé, như cái cách mà hai ông bố của họ từng sát cánh bên nhau. Với Suarez, Cavani là chân kiến tạo tuyệt vời cho ngôi sao Barca này ghi bàn. Nhưng hôm nay, vẫn sự ăn ý ấy, nhưng vị trí của "song sát" ấy được tráo đổi, và nó khiến người Bồ Đào Nha ngạc nhiên cực độ.

Từ bên cánh phải, bóng bất ngờ được phất sâu sang trái cho Luis Suarez. Cả hàng phòng ngự Bồ Đào Nha dồn hết sang cánh trái, nhắm vào chân sút Barca. Ở cánh phải, từ phía sau Cavani lẻn xuống nhanh như một tia chớp. Hai "con quỷ" ngửi thấy mùi của nhau, và cái chân phải của Suarez cất lên, vẽ một đường chuyền "như đặt" tìm đến cái đầu của Cavani. Lưới của Patricio tung lên bởi quả đánh đầu quá hiểm hóc.

Bàn thắng của Edison Cavani đến vào phút thứ 7 của trận đấu. Trên sân, Ronaldo vẫn khoác chiếc áo số 7 quen thuộc - chiếc áo mà anh mặc từ những ngày đầu đến Old Trafford. Số 7 hôm nay là niềm đau của CR7, bởi nếu như Sarez và Cavani hiểu nhau như cặp tình nhân, như hai thanh kiếm ngắn dài của võ sỹ đạo Nhật Bản, thì Ronaldo chỉ có một mình.

Dĩ nhiên là Diego Godin theo sát Ronaldo như hình với bóng, dĩ nhiên là Uruguay đủ tinh quái để lùi về ngay bàn thắng mở tỷ số, để đặt Bồ Đào Nha vào thế phải tấn công, và ở một thế trận ấy, trong vòng vây đặc kín của đối phương, Ronaldo chẳng tìm được đồng đội nào đủ hiểu mình, đủ sức tạo cơ hội để anh tỏa sáng. Đêm nay, CR7 chỉ có một mình.

Song sát đổi vai, Ronaldo rời World Cup trong tột cùng cô đơn và cay đắng - Ảnh 2.

Giây phút ấy, hẳn siêu sao Bồ Đào Nha nhớ Marcelo, Vazquez hay Asensio hơn bao giờ hết. Có họ, CR7 chỉ việc "mắc màn" trong vòng cấm, chờ đợi đường chuyền sát thủ vào trong để tung đòn hạ gục đối phương. Tin nổi không, suốt hiệp 1, Ronaldo thậm chí còn không có nổi lấy một pha chạm bóng trong vòng cấm địa đối phương. Thế thì lấy gì ghi bàn bây giờ?

Nhưng có tin được không, ở ngay pha tạt bóng "tử tế" đầu tiên vào vòng cấm địa đối phương, đến từ pha phối hợp phạt góc, Bồ Đào Nha có bàn thắng cân bằng tỷ số. Ronaldo ư? Không! CR7 là chim mồi, kéo hết sự thu hút của hàng thủ đối phương như Suarez từng làm hồi đầu trận, để Pepe - một trung vệ, lẻn vào đánh đầu tung lưới thủ thành Muslera, nhóm lại hi vọng cho đội nhà.

Song sát đổi vai, Ronaldo rời World Cup trong tột cùng cô đơn và cay đắng - Ảnh 3.

Bàn thắng ấy được ghi ở phút 55, và có tin được không, con số 7 ám ảnh CR7 đến tận cùng. Đúng 7 phút sau bàn thắng ấy, Uruguay lại thêm lần nữa vươn lên. Lại là Suarez với cú nhấc chân đầy toan tính, để khi bóng đến chân Cavani, cả hàng thủ Bồ Đào Nha đã giật mình, "trơ mắt ếch" nhìn cú cứa lòng sát thủ của chân sút này tung lưới Patricio thêm lần nữa.

Ngay cả khi Quaresma - người anh thân thiết của CR7 được tung vào sân, thì họ vẫn chẳng thể tìm được tiếng nói chung. Đêm nay, Ronaldo thực sự cô đơn giữa vòng tay của 10 cầu thủ đồng đội. Trong nỗi tuyệt vọng, hình ảnh của Suarez và Cavani càng làm nỗi đau ấy thêm thấm, thêm sâu...

Song sát đổi vai, Ronaldo rời World Cup trong tột cùng cô đơn và cay đắng - Ảnh 4.

Tỷ số: Uruguay 2-1 Bồ Đào Nha

Đội hình thi đấu

Uruguay: Muslera, Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt, Nandez, Torreira, Vecino, Bentancur, Suarez, Cavani Uruguay

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Ricardo Pereira, Pepe, Fonte, Guerreiro, Bernardo Silva, William Carvalho, Adrien Silva, Joao Mario, Goncalo Guedes, Ronaldo

Ghi bàn

Uruguay: Cavani (7', 62')

Bồ Đào Nha: Pepe (55')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại