"Sống chung với mẹ chồng", tập 9: Con dâu khổ sở vì mẹ chồng nghi có bồ

Long Phạm |

Nghe lén điện thoại của con dâu, bà Phương nghi ngờ cô có tình nhân nên đã mách lại với con trai.

Đã viết đơn ly dị còn viết sai chính tả

Ở tập 9 vì nghi ông Phương ngoại tình với người phụ nữ trẻ đẹp tên Hằng, bà Phương đã cãi vã một trận "long trời lở đất" và đùng đùng viết đơn ly dị giữa đêm.

Sáng dậy, Vân nhìn thấy lá đơn trên bàn, liền cầm ngay vào phòng đưa cho chồng và kêu chồng ra xử lý.

Trái ngược với lo lắng của Vân, cả chồng lẫn bố chồng đều tỏ ra thản nhiên như không vì hầu như lần nào cãi nhau, bà Phương đều giở trò này ra.

Ông Phương thậm chí còn nói thẳng vào mặt vợ với ý đầy chế giễu: "Với tôi, lá đơn bà viết chỉ là trò đùa thôi. Tôi chưa đọc kĩ lá đơn bà viết đâu, nhưng trong đó có vài lỗi chính tả đấy".

Sống chung với mẹ chồng, tập 9: Con dâu khổ sở vì mẹ chồng nghi có bồ - Ảnh 1.

Lá đơn li dị sai chính tả của bà Phương.

Cuối cùng, chỉ cần vài câu xoa dịu của con trai, bà Phương đã quyết định tha thứ cho chồng và đâu lại vào đấy.

Con trai nghe mẹ quát vợ

Cũng trong tập 9, lần đầu tiên khán giả được chứng kiến Thanh nổi cơn ghen quát vợ ầm ầm vì nghe lời mẹ kích động.

Chuyện là Vân để quên điện thoại ở nhà vào một buổi sáng và bà Phương đã nghe hết mọi cuộc gọi đến cho cô.

Xui xẻo cho Vân, trong các cuộc gọi đó có một số lạ từ một người đàn ông tên Cường, với những lời lẽ đầy tình tứ: "Chào tình yêu, tình yêu thế nào rồi? Khỏe không?". Bà Phương đã tường thuật nguyên văn, khiến Thanh vô cùng tức giận.

Sống chung với mẹ chồng, tập 9: Con dâu khổ sở vì mẹ chồng nghi có bồ - Ảnh 2.

Con trai nghe mẹ mà tức giận với vợ.

Thấy con trai như vậy, bà Phương càng thêm dầu vào lửa bằng những câu nói xoáy: "Mẹ nghĩ ngoài con trai của mẹ ra, thì gã đàn ông nào lại có thể gọi con thân mật như thế được?... Anh ta nói là bạn học cũ của con, còn tuyệt nhiên không nói tên. Mẹ nghĩ, chỉ những người có hành động mờ ám thì mới phải giấu tên mình".

Chưa dừng lại ở đó, bà Phương còn ghé sát vào tai con trai để khích: "Khi mẹ nói mẹ là mẹ của Minh Vân thì anh ta vui vẻ, còn chào mẹ là u. Nhưng khi mẹ nói mẹ là mẹ chồng của Minh Vân thì thái độ của anh ta khác hẳn".

Chỉ cần nghe tới đó, cơn ghen của Thanh đã nổi bừng lên, anh ta đập tay rầm vào bàn và nhảy bổ đến Vân như muốn ăn tươi nuốt sống, quát ầm lên: "Ai? Rốt cuộc là ai mà biết em đã lấy chồng rồi lại ra cái vẻ tiếc nuối như thế? Hả".

Sống chung với mẹ chồng, tập 9: Con dâu khổ sở vì mẹ chồng nghi có bồ - Ảnh 3.

Cơn ghen nổi lên, Thanh hành động thô lỗ

Sống chung với mẹ chồng, tập 9: Con dâu khổ sở vì mẹ chồng nghi có bồ - Ảnh 4.

Nhảy vào mặt vợ tra hỏi, quát tháo

Thế rồi cả hai mẹ con vào hùa với nhau ép Vân phải gọi điện lại vào số đó. Đến khi gọi xong mới vỡ lẽ ra đó chỉ là một người bạn thân hồi cấp 3 lâu ngày không gặp của Vân.

Clip con trai nghe mẹ đàn áp vợ.

Vân uất quá không nói được gì liền bỏ lên phòng. Trong khi đó, bà Phương vẫn một mực cho rằng có mối quan hệ mờ ám. Thậm chí, bà ta còn nghi con dâu đã "ăn cơm trước kẻng" với người bạn tên Cường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại