*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
So sánh con mình với ‘con nhà người ta’ là một sự so sánh độc hại, có thể khiến đứa trẻ bị tổn thương, mất tự tin và khiến cha mẹ rơi vào căng thẳng.
Với các bé trai, có những câu nói cửa miệng của bố mẹ tưởng không to tát nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, tính cách và quá trình phát triển của con.
Việc so sánh giữa đứa trẻ này với đứa trẻ khác không chỉ gây bất lợi cho sức khỏe, tinh thần của trẻ mà nó còn là bóng ma tâm lý đè nặng lên tâm trí trẻ suốt quãng đời còn lại.
“Chúng ta cảm thấy bất an vì cứ so sánh hậu trường của mình với ánh hào quang của người khác.” - Steve Furtick
Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện một quái thú chưa từng được biết đến, mang những đặc điểm của nhiều loài thú hung dữ nhất thế giới với kích thước vô cùng đáng sợ.
Người lớn chúng ta thường cố tình hoặc vô tình so sánh con cái của họ với những đứa trẻ khác và sử dụng con cái của người khác để giáo dục con cái mình. "Con thấy con nhà người ta chưa? Con người ta là lớp trưởng, con ngoan, trò giỏi,..." là những lời mà ai cũng đã nghe qua, thế nhưng bạn có nghĩ một ngày con bạn cũng so sánh bạn với phụ huynh khác hay chưa?
Mới đây, một con thủy quái khổng lồ được mệnh danh là “Thằn lằn chúa” sống cách đây 35 triệu năm đã được tìm thấy cùng với xác của cá voi và cá mập trong dạ dày hóa thạch của nó.
Một con mực khổng lồ dài tới 4,2m vừa được ba anh em nhà Aplin phát hiện trong một chuyến đi lặn vào buổi sáng ở Wellington, New Zealand.
Tiến sĩ tâm lý trị liệu Phan Thị Huyền Trân (Dr Pepper) cho rằng so sánh con mình với con nhà người ta chỉ làm hại con mà thôi.
Nhiều ba mẹ đã trao cho điểm số cái quyền lực quá lớn, nhiều ba mẹ làm cho con mình hiểu rằng điểm kém sẽ hủy hoại cả cuộc đời con. Nhiều gia đình không vứt nổi những nặng nề ngoài bậu cửa.
Tình yêu không phải là vấn đề toán học, nên không có chuyện nhà đông con thì tình yêu thương sẽ ít đi hoặc phải chia bớt. Nếu bạn sinh con thứ, hãy khẳng định với con rằng: Con luôn nhận được tình yêu thương trọn vẹn.
“Nhiều khi con gầy cũng không buồn, nhưng áp lực từ việc một số chị em suốt ngày vào so sánh, bình luận về con mình mới làm mình khó chịu”...