ĐSQ Mỹ tại Jerusalem đã chính thức mở cửa trong một ngày chết chóc kỷ lục ở Dải Gaza

Tất Đạt |

Đứng cạnh Ivanka Trump, Bộ trưởng Ngân khố Steve Mnuchin kéo tấm rèm phủ, để lộ phù hiệu đại sứ quán Mỹ, chính thức mở trụ sở này tại Jerusalem.

Trong khi đó, tới thời điểm hiện tại, 41 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 1.600 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình được tổ chức rầm rộ dọc biên giới Israel và Dải Gaza, Bộ Y tế Palestine cho biết.

Đây là số người thiệt mạng lớn nhất trong một ngày, kể từ khi cuộc biểu tình "Trở về tháng Ba Vĩ đại" bắt đầu 6 tuần trước.

Trước đó, kỉ lục số người thiệt mạng trong một ngày là 17 người vào ngày 30/3, sau khi tổng thống Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

"Ngày hôm nay, chúng tôi trao cho Israel quyền mà chúng tôi sẽ làm với mọi quốc gia trên thế giới - quyền được tự khẳng định thủ đô của nước mình," đại sứ Mỹ tại Israel, David Friedman nói trước các đại biểu, trong đó có thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ivanka Trump và Jared Kushner.

Theo Lực lượng phòng vệ Israel, khoảng 35.000 người Palestine đã tham gia trong 12 cuộc biểu tình ở các khu vực, một phần thể hiện mong muốn được giành lại phần lãnh thổ ở Đông Jerusalem, một phần khác nhằm phản đối quyết định mở đại sứ quán của Mỹ tại đây. 

Số người Palestine thiệt mạng đạt kỉ lục giữa lúc ĐSQ Mỹ tại Jerusalem mở cửa chính thức - Ảnh 1.

Anh, Đức và các đồng minh khác của Washington đã chỉ trích động thái của ông Trump, cho rằng đây là hình thức kích động bạo loạn và bất ổn khu vực.

Tuy nhiên, Jared Kushner, cố vấn cấp cao và là con rể của tổng thống Trump, khẳng định việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển đại sứ quán tới đây cho thấy Mỹ luôn giữ lời cam kết của mình.

"Một khi tổng thống Trump đã hứa, ông ấy sẽ làm. Một lần nữa, thế giới có thể thấy Mỹ là quốc gia rất đáng tin cậy," ông Kushner nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại