Quân đội Israel bắn chết 1 người Palestine trong cuộc bạo động phản đối ĐSQ Mỹ ở Jerusalem

Tất Đạt |

Ngày hôm nay (14/5), RT dẫn lời Bộ Y tế Palestine cho biết, quân đội Israel đã bắn chết 1 người biểu tình trong cuộc bạo động diễn ra trong ngày Mỹ mở cửa Đại sứ quán ở Jerusalem.

Theo phát ngôn viên của Bộ Y tế Palestine, người thiệt mạng là một thanh niên 21 tuổi có tên Khan Yunis.

Ngày mai (15/5) được người dân Palestine gọi là ngày Nakba - hay ngày Thảm họa, đánh dấu sự kiện hàng trăm nghìn người Palestine phải rời bỏ mảnh đất quê hương. Ngược lại, người dân Israel lại kỉ niệm ngày 14/5 là ngày Quốc khánh của quốc gia này.

Ước tính, có hàng chục nghìn người Palestine đã tham gia cuộc biểu tình mang tên "Trở lại tháng Ba Vĩ đại" kéo dài 6 tuần, phản đối Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Tổ chức Lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết 22 người Palestine đã bị thương do trúng đạn của binh lính Israel trong các cuộc đụng độ vào sáng nay (giờ địa phương).

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã rải các tờ rơi tuyên truyền cảnh báo người dân ở dải Gaza tránh xa các hàng rào an ninh trong cuộc biểu tình. Theo người đại diện của phong trào "Trở lại tháng Ba Vĩ đại", nhóm này đã bắn hạ một máy bay ném bom không người lái của IDF.

Cuộc biểu tình của người Palestine phản đối quyết định mở cửa đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại