*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Có một câu chuyện ba tôi kể từ ba chục năm trước mà mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy "thót tim"...
Là một thầy thuốc nổi tiếng cả về chuyên môn, y đức và mạng xã hội, bác sĩ Nguyễn Thanh Sang đã gợi ý nhiều giải pháp đáng suy ngẫm về vụ 2 nữ sinh trường Y livestream phản cảm trên mạng.
Không chỉ là câu chuyện ứng xử trên mạng xã hội, những phát ngôn gây sốc của một bộ phận sinh viên y khoa đang đặt ra câu hỏi lớn về khoảng trống giáo dục y đức trong thời đại số.
Đằng sau vụ sinh viên y khoa livestream, chửi thề và dọa "tiêm thuốc độc" người khác không chỉ là câu chuyện về một cá nhân lệch chuẩn hay điểm đầu vào.
Sau vụ sinh viên y livestream gây tranh cãi tại bệnh viện, chuyên gia cho rằng điều đáng lo không chỉ là đoạn video, mà là nguy cơ đánh mất niềm tin của người bệnh và những chuẩn mực cốt lõi của nghề y.
Mới đây, trên mạng xã hội rộ thông tin về một nữ ‘bệnh nhân’ có nụ cười “khinh bạc”, nhiều lúc khiến các sinh viên y khoa xanh mặt.
Xem loạt ảnh này, đố ai còn nhận định sinh viên Y khoa chỉ toàn dân "mọt sách".
Đây là lễ truyền thống của sinh viên Y khoa thường được tổ chức vào dịp cuối năm.
Thử thách này đã được giao cho những y bác sĩ trong một bệnh viện nhưng kết quả là chẳng ai giải quyết được bài toán.
Nghe kể chuyện mới thấy không chỉ việc học mà đến cả tỏ tình, sinh viên ngành Y cũng phải làm theo cách thật khác người.
Trường Đại học Y dược TP.HCM là trường duy nhất cho sinh viên đi học trở lại sau hơn 1 tháng nghỉ vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 100 trường Đại học và Học viện trên khắp cả nước cho sinh viên nghỉ học để tránh tình trạng lây lan virus Corona. Nhưng sau tất cả, sinh viên các trường ĐH Y, Công nghiệp... vẫn phải đến trường đi học.