Siêu âm thấy con không có não, bác sĩ 5 lần khuyên bỏ thai nhưng bố mẹ nhất quyết giữ con lại và điều kỳ diệu đã xảy ra

L.T |

Dù bác sĩ 5 lần 7 lượt khuyên bỏ thai vì cơ hội sống sót rất thấp nhưng cặp vợ chồng vẫn tin phép màu sẽ xảy ra nên quyết định giữ con lại và đúng là điều kỳ diệu đã xảy ra thật...

Từ khi mang "giọt máu bé nhỏ" của mình trong bụng, bố mẹ nào cũng ước ao, mong muốn con mình được phát triển khỏe mạnh nhưng thực tế luôn có những trường hợp éo le khó tả, khi đó niềm tin và sức mạnh tình yêu sẽ là "liều thuốc" hữu hiệu để vượt qua mọi khó khăn. 

Câu chuyện của cậu bé sinh ra đã "không có não" này là minh chứng rõ ràng.

Khi biết tin mình sắp có con, cặp vợ chồng Shelley và Rob Wall ở Cumbria, phía tây bắc nước 

Anh đã vô cùng hạnh phúc, hứng khởi, mong đến ngày được chào đón con đến với thế giới này, thậm chí còn nghĩ ra cái tên hết sức ý nghĩa là Noal để đặt tên cho con. 

Tuy nhiên, khi đứa trẻ đã thành hình người trong bụng mẹ và đang lớn dần lên từng ngày thì bác sĩ phát hiện cậu bé... không có não.

Siêu âm thấy con không có não, bác sĩ 5 lần khuyên bỏ thai nhưng bố mẹ nhất quyết giữ con lại và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 1.

Hình ảnh siêu âm cho thấy Noal không có não như những đứa trẻ bình thường.

Họ lo ngại cậu bé sẽ bị tàn tật nặng nề, không thể nói, nhìn, nghe hoặc ăn. Bên cạnh đó, họ cũng phát hiện ra rằng cậu bé bị tật nứt đốt sống và có rất ít cơ hội sống sót. 

Chính vì vậy mà bác sĩ 5 lần liên tục khuyên cặp vợ chồng từ bỏ con nhưng cả Shelley và Rob Wall đều linh cảm phép màu sẽ xảy ra nên nhất quyết không phá thai.

Siêu âm thấy con không có não, bác sĩ 5 lần khuyên bỏ thai nhưng bố mẹ nhất quyết giữ con lại và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 2.

Hình ảnh Noal lúc mới chào đời.

Thế rồi cũng đến lúc Shelley lâm bồn, vào khoảng 11 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2012, Shelley và Rob Wall được đón chào con trai bé nhỏ của họ chào đời. 

Cậu bé sinh ra trong tình trạng sức khỏe yếu và chỉ có 2% não trong hộp sọ, các bác sĩ tại bệnh viện còn từ chối hồi sức cấp cứu cho Noal. 

Thế nhưng cuối cùng cậu bé vẫn sống sót và qua cơn nguy kịch. Biết con bị bệnh nên Shelley và Rob Wall dành cho con tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc nhiều hơn bình thường.

Rob nói: "Tôi nghĩ đối với những cặp vợ chồng trẻ thì họ có thể quyết định bỏ con để sinh ra đứa trẻ khác lành lặn hơn. 

Họ có thể sẽ cảm thấy áp lực khi giữ con lại. Thế nhưng, đối với vợ chồng tôi, chúng tôi đã có tuổi và biết mình cần phải làm gì. Chúng tôi muốn mang đến cho Noal cơ hội sống".

Và đúng như mong mỏi của bố mẹ, đến năm 3 tuổi, bộ não của cậu bé đã tăng lên 80% so với kích thước não của đứa trẻ bình thường.

Trong suốt 6 năm qua, Shelley và Rob Wall đã đưa Noal sang Australia để giúp con phát triển trí não trong một trung tâm đào tạo não bộ. 

Tại đó, cậu bé được học nhiều kỹ năng phát triển giống như một em bé bình thường, thậm chí Noal có thể lướt web. Giờ đây, Noal còn muốn học cách lướt sóng và trượt tuyết.

Siêu âm thấy con không có não, bác sĩ 5 lần khuyên bỏ thai nhưng bố mẹ nhất quyết giữ con lại và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 3.
Siêu âm thấy con không có não, bác sĩ 5 lần khuyên bỏ thai nhưng bố mẹ nhất quyết giữ con lại và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 4.
Siêu âm thấy con không có não, bác sĩ 5 lần khuyên bỏ thai nhưng bố mẹ nhất quyết giữ con lại và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 5.

Phương pháp điều trị này được gọi là "thần kinh vật lý" - sự kết hợp của vật lý trị liệu và các bài tập nhận thức. 

Anh Rob cho biết thông thường các bác sĩ không thực hiện trị liệu với trẻ em do nhận thức của chúng còn hạn chế. Tuy nhiên, họ đã cố gắng thuyết phục các chuyên gia xem xét và điều trị ngay khi cậu bé có thể nhận thức.

Siêu âm thấy con không có não, bác sĩ 5 lần khuyên bỏ thai nhưng bố mẹ nhất quyết giữ con lại và điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 6.

Các bác sĩ ở Anh sau khi thấy được sự phát triển của Noal đã gọi cậu bé là một đứa trẻ phi thường. 

Trước đây, các bác sĩ nghi ngờ rằng Noal bị mắc chứng tràn dịch não trong bụng mẹ khiến não không phát triển nhưng đến thời điểm này, họ có đánh giá khác rằng bộ não của cậu bé bị "nén lại". 

Khi cơ thể phát triển khỏe mạnh, bộ não đã "to trở lại" kích thước như bình thường.

(Nguồn: The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại