Say rượu, leo xuống giếng quyết không lên nhưng chỉ với 1 câu nói, người đàn ông đã đổi ý

Diệp Anh |

Lý do người đàn ông ở lì dưới giếng hơn 1 tiếng, không cho ai giúp đã khiến nhiều người dở khóc dở cười. Và biện pháp mà cảnh sát áp dụng để đưa ông ta lên lại càng... khó tin.

Say rượu, nhất quyết ở dưới giếng không lên

Tầm 8h tối ngày 5/3 vừa qua, đồn công an Thi Sơn, thành phố Nam An, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc nhận được cuộc gọi báo án của một phụ nữ.

Trong điện thoại, người này trình bày chồng mình uống rượu say, leo xuống giếng nước tìm điện thoại, không hiểu vì sao khuyên nhủ thế nào cũng không lên.

Cảnh sát ngay lập tức tiếp cận hiện trường và phát hiện một người đàn ông đang mắc kẹt dưới giếng. Theo giới thiệu của người nhà, người này họ Hồng, hơn 60 tuổi.

Tối đó, sau khi uống rượu say, không thấy điện thoại đâu, ông Hồng liền mang theo đèn pin, leo xuống giếng cổ gần cổng nhà tìm kiếm. Thế nhưng sau khi xuống, người nhà có gọi thế nào cũng không chịu lên.

Cảnh sát sau khi kiểm tra đã phát hiện trong giếng có nước, giếng sâu ít nhất cũng phải 4-5m.

Ở bên dưới, ông Hồng đang dùng tay bám chặt vào một ống dẫn nước bằng nhựa, mỗi lần cố gắng leo lên lại một lần rơi xuống, cuối cùng đành phải đứng trên một tảng đá bên thành giếng.

Thế nhưng điều khiến cảnh sát địa phương cảm thấy ngạc nhiên là, nhiều lần họ thả dây thừng xuống dưới nhằm mục đích kéo "nạn nhân" lên nhưng ông này nhất định cự tuyệt, không cho ai giúp.

Và lý do ông ta đưa ra là vì ở trên có quá nhiều người, lên khỏi giếng sẽ cảm thấy "mất mặt", xấu hổ, giả sử có được kéo lên ông cũng vẫn sẽ trượt xuống.

Không biết phải làm sao, cảnh sát đành ném phao cứu sinh xuống dưới phòng ngừa nguy cơ người đàn ông này có thể bị đuối nước. Thế nhưng việc này lại càng khiến cho ông Hồng thêm kích động, buộc cảnh sát phải gọi người nhà đến, tiếp tục khuyên giải.

Dù vậy, người đàn ông ngoại lục tuần vẫn nhất định không chịu phối hợp.

Say rượu, leo xuống giếng quyết không lên nhưng chỉ với 1 câu nói, người đàn ông đã đổi ý - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vừa nói đến uống rượu liền lập tức leo lên

Thời gian từng giây, từng phút trôi đi, hai bên cứ như vậy giằng co hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhiệt đô trong giếng về đêm càng lúc càng giảm, ông Hồng lạnh run người nhưng vẫn nhất định không chịu lên.

Đột nhiên, một viên cảnh sát nghĩ ra một kế hay. Biết ông Hồng vừa sợ "mất mặt" vì có nhiều người ở đó vừa thích uống rượu nên viên cảnh sát này đã đề nghị những người xung quanh giải tán sau đó hẹn ông Hồng lên cùng uống rượu.

"Mọi người về cả đi, một mình tôi ở lại với ông Hồng là được rồi", nói xong, viên cảnh sát ra hiệu cho đám đông lùi lại, đảm bảo yên tĩnh tuyệt đối.

"Người anh em, các đồng nghiệp của tôi đều về đồn làm việc rồi, người thân, hàng xóm của anh chúng tôi cũng đã giải tán ai về nhà nấy cả, trời lạnh quá, tôi muốn mời anh uống một hai chén cho ấm người".

Say rượu, leo xuống giếng quyết không lên nhưng chỉ với 1 câu nói, người đàn ông đã đổi ý - Ảnh 2.

Tranh minh họa.

Cách này ngay lập tức có hiệu quả. Ông Hồng bắt đầu bị lay động nhưng vẫn giữ thái độ hoài nghi: "Uống rượu cùng tôi mà không mang rượu đến thì uống thế nào?"

Thấy "đối tượng" đã "cắn câu", viên cảnh sát liền đáp: "Lúc đi tôi vội quá, anh xem trên người tôi cũng không có tiền, thật ngại quá, hay là lần này anh mời tôi, lần sau tôi sẽ mời lại anh".

Nói đến mời rượu, giọng ông Hồng đột nhiên trở lên hào sảng: "Nói hay lắm, nói hay lắm, bọn họ đi hết rồi chứ, vậy thì để tôi lên…"

Trong phút chốc, người đàn ông "cứng đầu" đã được đưa lên khỏi giếng sâu và sau đó được người thân đưa vào nhà.

Vậy là nhờ nắm bắt được tâm lý người "mê rượu" trong lúc say, cảnh sát đã hỗ trợ hiệu quả, giúp gia đình ông Hồng vượt qua quãng thời gian "rối như tơ vò".

Hy vọng rằng, những người ham uống rượu hãy coi đây là một bài học đễ giữ gìn hình ảnh của bản thân. Đừng vì quá chén mà biến mình thành gánh nặng và trò cười cho những người xung quanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại