Sau Sir Alex, một triều đại nữa sắp "chết"?

Cát Tường |

Những đại gia Premier League ồ ạt mua sắm, thậm chí tậu cả các thuyền trưởng hàng đầu thế giới, đẩy giải đấu lên một tầm cao mới, nhưng có thể giết chết một triều đại cũ...

Từ khi Ngoại hạng Anh đổi tên thành Premier League thì Arsenal là một trong những đội thành công nhất. Trước khi Chelsea và Man City nổi lên, chính Arsenal cùng Man United đã thống trị giải đấu này bất chấp sự đe doạ của Liverpool hay Tottenham.

Và nhiều năm qua, dù thời thế đã thay đổi nhiều nhưng Arsenal vẫn là CLB ổn định nhất trong khi Liverpool, Man United và Chelsea đều có những biến động lớn nhỏ còn Tottenham, Everton hay Southampton vẫn chưa đủ lực để uy hiếp họ.

Thành công lớn nhất của thầy trò ông Arsene Wenger là họ luôn nằm trong tốp 4 đồng nghĩa với một suất dự Champions League. Điều ấy đảm bảo cho đội bóng một nguồn thu ổn định cho nên HLV Wenger vẫn ngồi đó dù bao học trò ông đã ra đi và CLB cũng chẳng có thành tích nào nổi bật.

Sau Sir Alex, một triều đại nữa sắp chết? - Ảnh 1.

Wenger còn cười được bao lâu nữa?

Nhưng mùa sau mọi chuyện có thể khác. Nếu như trước đây, người ta cho rằng 4 chiếc vé dự Champions League chỉ loay hoay trong những cái tên cũ nên Arsenal với kinh nghiệm nhiều năm của mình luôn đạt được điều họ muốn dù đôi khi nó vất vả đến những giây phút cuối cùng.

Giờ đây, cơ hội được chia ra không dưới 6 cái tên mà bất kỳ một ai thích bóng đá Anh đều có thể kể ra rõ ràng.

Đó là ĐKVĐ Leicester City, Arsenal, Man City, Man United, Liverpool, Chelsea, Tottenham cùng những kẻ sẵn sàng phá bĩnh như West Ham, Everton và Southampton. Như vậy, Premier League có 20 đội thì một nửa trong số đó đều có cơ hội giành 1 trong 4 chiếc vé dự Champions League.

Điều đáng lo là trong khi những đối thủ của Arsenal đều đang chiêu binh mãi mã rầm rộ, không chỉ mang về những HLV chất lượng không kém cạnh Wenger mà còn dốc hầu bao mua nhiều hợp đồng chất lượng, còn đội chủ sân Emirates gần như chỉ án binh bất động.

Sau Sir Alex, một triều đại nữa sắp chết? - Ảnh 2.

Mình Granit Xhaka là không đủ cho Arsenal.

Granit Xhaka cũng là dạng khá nhưng rõ ràng đấy chưa đủ và chưa phải là tất cả những gì mà CĐV Pháo thủ chờ đợi. Lần lượt Jamie Vardy rồi Gonzalo Higuain từ chối, giờ chẳng biết thương vụ Alexandre Lacazette có đi tới đâu hay không.

Sau 1120 trận dẫn dắt Arsenal, HLV Wenger thắng 641, hòa 261 và thua 218, đạt tỷ lệ thắng 57.2%.

Nếu như chỉ mỗi Xhaka là cái tên đáng nhớ đến với Emirates kỳ này thì CĐV Arsenal nên cầu nguyện đi là vừa.

Không lo sao được khi Jose Mourinho đã mang về Old Trafford toàn hàng hiệu, Pep Guardiola cũng quyết cải tổ mạnh tay Man City, Chelsea cũng đang gia cố theo chủ ý của Antonio Conte còn Liverpool đã đưa về hàng loạt tân binh theo ý Jurgen Klopp.

Vài mùa giải gần đây khi mà Liverool, Man United sa sút còn Tottenham, Southampton khi đặng khi được mà Arsenal phải đợi những vòng cuối mới biết mình có vé dự Champions League mùa sau.

Giờ đây khi các đội ấy được dự đoán là sẽ mạnh lên còn Arsenal như cứ đứng tại chỗ thì không thể khiến người ta an tâm, hay nói rõ ra là cơ hội để họ có được chiếc vé Champions League đang bị đánh giá thấp hơn các đối thủ.

Sau Sir Alex, một triều đại nữa sắp chết? - Ảnh 4.

Những mùa giải gần đây, càng ngày HLV Wenger càng phải ôm đầu nhiều...

Không phải đợi đến bây giờ các CĐV Arsenal mới kêu gọi Wenger ra đi. Nhưng với việc Arsenal liên tục nằm trong tốp 4 Ngoại hạng Anh đã giúp ông xây chắc chiếc ghế của mình vì giới chủ Arsenal chỉ quan tâm đến lợi nhuận kinh doanh mà thôi.

Song nếu Arsenal bị đánh văng khỏi nhóm 4 đội dẫn đầu, đồng thời mất luôn vé dự Champions League thì có lẽ khi ấy những người nắm quyền tại Arsenal sẽ suy nghĩ lại.

Thời khắc ấy có thể là mùa giải 2016/17 này. Dù không muốn nhưng rất có thể đây là mùa giải lịch sử chấm dứt mối lương duyên giữa Arsenal và Wenger.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại