Sau hành động vô ý thức khiến siêu thị phải đổ bỏ cả tấn thực phẩm quý giá giữa mùa dịch, người phụ nữ phải trả giá đắt và không thoát khỏi tù tội

L.T |

Một người phụ nữ Mỹ đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc sau hành động ngớ ngẩn khiến siêu thị phải đổ đi cả tấn thực phẩm trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực phẩm trở nên đắt đỏ.

Khoảng 2h30 chiều 25/3, cảnh sát được gọi đến một siêu thị (trong chuỗi cửa hàng bán lẻ Gerrity) ở thị trấn thuộc quận York, tiểu bang Pennsylvania (Mỹ) sau khi có báo cáo rằng một phụ nữ cố tình ho và khạc vào thức ăn đồng thời hét lên: "Tôi bị nhiễm virus, giờ các người sẽ bị bệnh".

Người phụ nữ cũng bị cáo buộc đã cố gắng cướp lấy một thùng bia khi cô được nhân viên yêu cầu rời khỏi cửa hàng.

Sau hành động vô ý thức khiến siêu thị phải đổ bỏ cả tấn thực phẩm quý giá giữa mùa dịch, người phụ nữ phải trả giá đắt và không thoát khỏi tù tội - Ảnh 1.

Margaret Cirko đã bị cảnh sát thị trấn Hanover bắt giữ và buộc tội với hai tội danh nghiêm trọng.

Hành động vô ý thức của người phụ nữ, được xác định là Margaret Cirko, 35 tuổi, khiến cửa hàng phải vứt đi số hàng hóa có trị giá lên tới 35.000 USD (tương đương 813 triệu đồng).

Ngay sau đó, Margaret Cirko đã bị cảnh sát thị trấn Hanover bắt giữ và bị buộc tội với hai tội nghiêm trọng, bao gồm: đe dọa khủng bố, đe dọa cộng đồng bằng cách sử dụng một "tác nhân sinh học" và tội trộm cắp cùng hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong một bài đăng trên trang Facebook Gerrity's Supermarket, ông Joe Joe Fasula, người đồng sáng lập chuỗi siêu thị này cho biết: "Mặc dù có chút nghi ngờ rằng người phụ nữ này đã làm điều đó như một trò đùa ngớ ngẩn, nhưng chúng tôi sẽ không coi thường sức khỏe và hạnh phúc của khách hàng.

Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ tất cả sản phẩm mà cô ta đã tiếp xúc".

Sau hành động vô ý thức khiến siêu thị phải đổ bỏ cả tấn thực phẩm quý giá giữa mùa dịch, người phụ nữ phải trả giá đắt và không thoát khỏi tù tội - Ảnh 3.
Sau hành động vô ý thức khiến siêu thị phải đổ bỏ cả tấn thực phẩm quý giá giữa mùa dịch, người phụ nữ phải trả giá đắt và không thoát khỏi tù tội - Ảnh 4.

Siêu thị phải đổ đi cả tấn thực phẩm sau hành động thiếu ý thức của cô Margaret Cirko.

"Tôi cũng rất xót xa vì phải đổ đi nhiều thực phẩm như vậy. Thật xấu hổ khi thức ăn bị lãng phí, nhưng trong những thời điểm này, rất nhiều người lo lắng về nguồn cung cấp thực phẩm", ông nói thêm.

Các nhân viên siêu thị cũng đã nhanh chóng làm việc với thanh tra y tế thị trấn Hanover để khử khuẩn siêu thị, khử trùng tủ kính và vứt bỏ tất cả sản phẩm trên các kệ hàng mà người phụ nữ tiếp xúc.

Sau hành động vô ý thức khiến siêu thị phải đổ bỏ cả tấn thực phẩm quý giá giữa mùa dịch, người phụ nữ phải trả giá đắt và không thoát khỏi tù tội - Ảnh 5.

Cảnh sát cho biết họ đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xem cô Margaret Cirko có thực sự nhiễm Covid-19 hay không.

Hiện tại, người phụ nữ này đang bị giam giữ tại nhà tù quận Luzerne với số tiền bảo lãnh là 50.000 USD (1,1 tỷ đồng) trước phiên xét xử sơ bộ dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 4 tới đây.

Sau hành động vô ý thức khiến siêu thị phải đổ bỏ cả tấn thực phẩm quý giá giữa mùa dịch, người phụ nữ phải trả giá đắt và không thoát khỏi tù tội - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại