Sau gần 500 năm, bí ẩn cuộc đời mẹ danh họa Leonardo da Vinci cuối cùng đã được giải mã

Trang Ly |

Các chuyên gia lịch sử nghệ thuật cuối cùng cũng giải mã thành công bí ẩn về cuộc đời người mẹ của đại danh họa Leonardo da Vinci sau gần 500 năm kể từ ngày ông mất.

Hai tác giả của cuốn sách "Mona Lisa: The People and the Painting" là Giáo sư lịch sử nghệ thuật Martin Kemp tại Đại học Oxford (Anh) và nhà nghiên cứu nghệ thuật - Tiến sĩ Giuseppe Pallanti (Ý) đã cung cấp những thông tin về giai đoạn cuộc đời sớm của người mẹ Da Vinci.

Bìa cuốn sách "Mona Lisa: The People and the Painting".

Theo ghi chép trong cuốn sách này, mẹ của Leonardo da Vinci tên là Caterina di Meo Lippi. Nếu như trước đây, các nhà lịch sử nghệ thuật cho rằng, mẹ của Da Vinci là một nô lệ đến từ châu Phi hoặc Trung Quốc thì, nghiên cứu của hai tác giả đã cho kết luận hoàn toàn khác.

Theo đó, thủa còn thiếu nữ, bà Caterina di Meo Lippi đã mồ côi mẹ, cha của bà thì nhanh chóng bỏ đi sau đó không lâu. 

Bà sống chung với bà ngoại mình trong một căn nhà nhỏ tại vùng đất hẻo lánh, cách thị trấn Vinci (vùng Tuscany, Ý) vài km.

Năm 1451, bà ngoại của Caterina di Meo Lippi mất. Lúc này, bà Caterina di Meo Lippi được chuyển đến sinh sống tại nhà chú dì của mình.

Tại đây, bà đã có cuộc gặp gỡ với chàng luật sư trẻ 25 tuổi tên là Ser Piero da Vinci. Mối tình nhanh chóng nảy nở, và chỉ một thời gian sau, bà Caterina di Meo Lippi có thai. Khi đó, bà 15 tuổi và không được chính thức kết hôn với chàng luật sư.

Đủ chín tháng sau, ngày 14/4/1452, một cậu bé trai kháu khỉnh chào đời. Ser Piero da Vinci đặt tên con trai là Leonardo di ser Piero da Vinci (nghĩa là: Leonardo con trai của ser Piero đến từ Vinci), thường được gọi với tên Leonardo da Vinci.

Sau gần 500 năm, bí ẩn cuộc đời mẹ danh họa Leonardo da Vinci cuối cùng đã được giải mã - Ảnh 3.

Chân dung thiên tài toàn năng của nước Ý - Leonardo da Vinci (14/4/1452 - 2/5/1519). Ảnh: Internet.

Không hiểu vì lý do gì mà bà Caterina di Meo Lippi và Ser Piero da Vinci không xây dựng gia đình với nhau. Về sau, Leonardo da Vinci được cha đưa về nhà riêng chăm sóc. Trong khi đó, mẹ của ông kết hôn với một người nông dân trong vùng tên là Antonio di Piero Buti. Họ có với nhau 1 người con trai và 4 người con gái.

Phải đến 40 năm sau, bà Caterina di Meo Lippi mới chuyển đến sống cùng con trai (là Leonardo da Vinci) ở Milan và mất tại đó.

Chi tiết này phù hợp với đoạn nhật ký năm 1494 của Leonardo da Vinci, viết rằng "Mẹ Caterina đã trở về".

Như vậy, người mẹ sinh ra thiên tài toàn năng của nước Ý không phải là một nô lệ đến từ vùng đất xa xôi. Bà sớm mang thai ở thủa còn thiếu nữ, và phải 40 năm sau mới có cơ hội gần gũi và chăm sóc người con của mình đến cuối đời.

Dịch từ các nguồn: Mysteriousuniverse.org, The Guardian

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên