Sau cơn mưa bà chị nhặt được 1 vật trong vườn khi biết nó là cái gì rửa tay cả ngày vẫn sợ

Thanh Hương |

Trong thời đại cách ly để chống dịch Covid-19 này kể ra cũng có lắm chuyện bất ngờ ra phết.

Trong những ngày mà các ca mắc Covid-19 liên tục leo thang ở Mỹ, và lệnh phong tỏa đã có tác dụng ở nhiều bang, nhiều người dân của xứ cờ hoa đã chấp hành rất tốt bằng cách chỉ loanh quanh trong nhà, dọn dẹp lại mọi thứ cho gọn gàng, sạch sẽ, một trong số đó là bạn của em gái bà Jane, 61 tuổi, sống tại bang Indiana. 

Mọi chuyện bắt đầu từ khi bạn của em gái bà Jane quyết định dọn dẹp lại khu vườn sau khi một cơn mưa lớn quét qua đây. 

Rồi trong quá trình đó, người này bỗng dưng phát hiện được một vật bằng thủy tinh trong suốt có chiều dài khoảng 11,5 cm, đường kính đáy tầm 4,5 cm, đường kính phần nhô ra ở giữa tầm 3,8 cm, trông khá đẹp, nhưng chẳng rõ là thứ gì và để làm gì. 

Sau cơn mưa bà chị nhặt được 1 vật trong vườn khi biết nó là cái gì rửa tay cả ngày vẫn sợ - Ảnh 2.

Bà Jane đã đăng hình ảnh lên một hội nhóm sưu tầm đồ thủy tinh trên Facebook để hỏi cho ra nhẽ. (Nguồn ảnh: Kennedy News & Media)

Người phụ nữ không chắc, nên mới nhờ bà Jane lên Facebook mò mẫm vào một hội chuyên sưu tầm đồ thủy tinh để hỏi cho ra nhẽ mới thôi. 

"Một người bạn của em gái tôi đã vô tình phát hiện được vật bằng thủy tinh này. Vì không biết là thứ gì nên cô ấy mới tới nhờ tôi giúp và tôi lại nhờ mọi người xem giúp. Hy vọng có thể biết được nó là thứ gì. Tôi đoán đó là một chiếc nút chai hoặc một quân cờ thôi", bà Jane viết trên Facebook. 

Thế rồi, bà Jane đã tá hỏa khi một chuyên gia trong hội nhóm đó đã trả lời rằng, đó chẳng phải nút chai hay quân cờ, mà là một loại... đồ chơi người lớn, chẳng hiểu đã bị ai dùng qua và vứt đi, theo nước mưa trôi dạt đến khu vườn nhà bạn của em gái bà. 

Khỏi phải nói, bà Jane cũng như em gái bà và cô bạn kia đã ngại ngùng như thế nào khi biết được sự thật. Bà Jane đã nói đùa rằng, "Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy những thứ kiểu như vậy, và đã đem toàn bộ xà phòng trong nhà ra rửa tay mà còn chưa hết ghê, mặc dù tôi và em gái tôi còn chưa chạm vào nó". 

"Mặc dù vậy, chúng tôi cũng đã có được một bài học thú vị", bà Jane kết luận. 

Bài đăng của bà Jane đã gây được sự chú ý bất ngờ với nhiều lượt thích và bình luận đến nỗi, quản trị của trang Facebook nói trên phải tắt bớt chức năng bình luận. 

Trong khi đó, nhiều người lại cho rằng đây là một trò đùa trong những ngày cách ly để mọi người thấy bớt nhàm chán hơn mà thôi. 

Mặc dù vậy, bà Jane khẳng định đây là chuyện có thật 100%, nhưng vì tính chất nhạy cảm của câu chuyện, và do họ đều là những người đi nhà thờ, nên không muốn công bố danh tính và hình ảnh để tránh gây ra những điều tiếng không đáng có. 

Hiện câu chuyện vẫn thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. 

Theo Mirror

Sau cơn mưa bà chị nhặt được 1 vật trong vườn khi biết nó là cái gì rửa tay cả ngày vẫn sợ - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại