Sau 60 tuổi, tôi nghe theo 4 yêu cầu của vợ, giờ hạnh phúc, ung dung, chẳng cần dựa vào con cái

Kim Linh |

Người đàn ông Trung Quốc đã có cuộc sống nghỉ hưu tích cực nhờ những lời khuyên của vợ mình.

 Bài viết của tác giả Lý Huy trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Sau 60 tuổi, không phải ai nào cũng “dũng cảm” lựa chọn sống một mình ở thời điểm hầu hết mọi người đều thích quây quần bên con cháu. Thế nhưng theo quan sát của tôi, tuy hơi cô đơn nhưng tôi lại hạnh phúc hơn đa số người già trong khu phố. Điều này phải nhờ đến việc nghe theo những yêu cầu của vợ trước khi cô ấy qua đời.

Lúc mới nghe đến những yêu cầu này, tôi còn cảm thấy vô lý và chỉ định chấp nhận cho vợ vui lòng. Nhưng theo thời gian, tôi càng nhận thấy vợ đã có những lời khuyên đúng đắn.

Từ chối bán nhà vì mọi lý do

Yêu cầu đầu tiên của vợ tôi là không được bán căn nhà chúng tôi đang sống, dù con cái có đề nghị sống chung hay không vẫn phải giữ không gian sống của riêng mình. Con trai tôi từng đề xuất tôi bán nhà dưới quê để góp tiền cùng con mua nhà ở thành phố. Ban đầu tôi rất hào hứng với lời đề nghị này nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi vẫn nghe theo vợ mình và có vẻ như đến nay đây vẫn là quyết định đúng đắn.

Sau 60 tuổi, tôi nghe theo 4 yêu cầu của vợ, giờ hạnh phúc, ung dung, chẳng cần dựa vào con cái- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi từng chứng kiến nhiều người hàng xóm bán nhà để ở chung với con cái vì mong muốn được phụng dưỡng, sum vầy tuổi già. Thế nhưng chỉ một thời gian sau họ lại trở về khu phố này giao lưu với những bạn cũ và khuyên tôi không nên làm như vậy vì sẽ mất đi tự do cá nhân, chưa kể mâu thuẫn do sự khác biệt giữa các thế hệ.

Nhà cũ đã bán đi, dù có vấn đề phát sinh thì họ cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác mà vẫn phải sống tiếp với các con. Vậy nên những người hàng xóm nhấn mạnh tôi hãy đảm bảo luôn có ngôi nhà thực sự của riêng mình.

Không phụ thuộc tài chính vào con cái

Tôi vốn sống tằn tiện nên sau khi nghỉ hưu cũng dành dụm được một khoản tiền, ngoài ra còn lương hưu mỗi tháng. Vợ tôi nói rằng nếu các con cần vay, hãy chỉ đưa một số tiền vừa đủ thôi, phần lớn nên giữ lại phòng thân.

Vậy nên tôi chỉ hỗ trợ các con cho mục đích cấp thiết như khi chúng cần xây nhà, khởi nghiệp còn lại hầu như tôi không cho ai vay tiền hay để con giữ hộ lương hưu. Đó là bởi tiền tiết kiệm và lương hưu chính là nền tảng cần thiết cho cuộc sống của người cao tuổi để không phụ thuộc tài chính cũng như trở thành gánh nặng cho con cháu.

Tập thể dục mỗi ngày, giao lưu nhiều hơn

Sau 60 tuổi, tôi nghe theo 4 yêu cầu của vợ, giờ hạnh phúc, ung dung, chẳng cần dựa vào con cái- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Khi vợ tôi vẫn còn, tôi không thích tập thể dục, từ nghỉ hưu chỉ thích ở nhà xem TV cũng hiếm khi ra ngoài gặp gỡ với hàng xóm hay bạn bè. Vậy nên vợ khuyên tôi nên chọn một bộ môn để theo đuổi, vừa tốt cho sức khoẻ lại có thêm những người bạn cùng tuổi để giao lưu.

Từ đó tôi quyết định tham gia vào một CLB tập nhảy ở công viên. Ban đầu tôi còn ngần ngại vì không quen ai nhưng có vẻ như người trong CLB đều có chung mục tiêu tìm thêm bạn mới và niềm vui cuộc sống nên chúng tôi dần dần cởi mở hơn để kết thân với nhau. Tham gia hoạt động này giúp tôi cảm thấy có điều đáng mong đợi mỗi ngày, không còn cô đơn trống trải nữa. Sức khỏe thể chất và tinh thần của tôi đều được cải thiện, các con nhận xét tôi trông trẻ hơn nhiều so với trước kia.

Đừng tái hôn một cách quá dễ dàng

Lời khuyên này có thể khiến nhiều người nghĩ rằng vợ tôi ích kỷ, không muốn chồng mình có hạnh phúc mới. Nhưng điều vợ tôi nhấn mạnh chính là thận trọng và suy nghĩ kỹ lưỡng bởi tuổi già là lúc chúng ta cảm thấy cô độc nhất, đôi khi có thể dẫn đến sự vội vàng trước quyết định tái hôn. Chưa kể đến sự hoà hợp của người mới với con cháu mình và khác biệt trong lối sống với đối phương cũng là vấn đề đáng cân nhắc.

Sau 60 tuổi, tôi nghe theo 4 yêu cầu của vợ, giờ hạnh phúc, ung dung, chẳng cần dựa vào con cái- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Gần đây tôi đọc được tin tức một người đàn ông tái hôn với người giúp việc trong gia đình bất chấp sự phản đối của con cháu. Người vợ mới quản lý toàn bộ tiền bạc trong nhà khiến ông không sống thoải mái như trước, các con cũng “quay lưng” vì mối quan hệ này. Một ngày, vợ mới ôm tiền biến mất, khiến người đàn ông không kịp xoay sở, chỉ biết khóc lóc tìm đến các con nhưng cũng không nhận được khoản cấp dưỡng như mong muốn. Cuối cùng gia đình này gặp nhau tại tòa, “tan đàn xẻ nghé” vì lý do chẳng ai ngờ.

Nhờ những lời khuyên của vợ, tôi có một cơ thể khỏe mạnh, một cuộc sống nghỉ hưu vừa an tâm vì có nhà riêng, có tiền tiết kiệm đồng thời cũng có niềm vui khi tìm được đam mê mới mà chẳng cần dựa dẫm, phụ thuộc vào bất kỳ ai. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại