“Sát thủ có tuổi thơ bất hạnh” đe dọa phá tan giấc mơ xưng bá của Việt Nam

Tiểu Mã |

Nếu để hỏi ĐT Futsal Việt Nam “sợ” ai nhất ở giải Futsal Đông Nam Á, chắc hẳn người đó chỉ có thể là Muhammad Osamanmusa – ngôi sao số một của ĐT Futsal Thái Lan tại TP.HCM.

Qua 3 lượt đấu tại giải Futsal Đông Nam Á (diễn ra ở TP.HCM), dù ngôi sao Pyae Phyo Maung của Myanmar đang dẫn đầu danh sách ghi bàn (với 11 pha lập công) nhưng cầu thủ được đánh giá cao nhất phải kể tới Muhammad Osamanmusa của Thái Lan – người đã 10 lần chọc thủng lưới đối phương.

Ở giải Futsal Đông Nam Á 2016 (diễn ra tại Bangkok), Osamanmusa cũng chơi thăng hoa khi ghi tổng cộng 7 bàn, góp vai trò trụ cột giúp Thái Lan dễ dàng bảo vệ ngôi vô địch.

Năm nay, Thái Lan cử sang TP.HCM dàn cầu thủ không phải mạnh nhất nên vai trò của Osamanmusa càng trở nên quan trọng. Ngôi sao sinh năm 1998 là người được trao trọng trách lĩnh xướng hàng công để đội bóng xứ chùa Vàng tiếp tục bảo vệ ngôi vương.

“Sát thủ có tuổi thơ bất hạnh” đe dọa phá tan giấc mơ xưng bá của Việt Nam - Ảnh 1.

Muhammad Osamanmusa đang là trụ cột quan trọng nhất của ĐT Futsal Thái Lan ở giải Đông Nam Á 2017.

Nói về khả năng ghi bàn của Osamanmusa ở khu vực Đông Nam Á thì quá ít đối thủ có thể so sánh được với anh. Trong màu áo CLB Bangkok Futsal (đội bóng hàng đầu xứ Chùa Tháp) mùa 2016, ngôi sao 19 tuổi đã ghi được 29 bàn sau 34 trận đấu.

Hiệu suất ghi bàn của Osamanmusa còn đáng nể hơn khi anh khoác đội tuyển. Trong màu áo U20 Thái Lan, Osamanmusa có 9 pha lập công sau 8 trận còn khi khoác áo ĐTQG, thậm chí anh còn ghi tới 27 bàn sau 15 trận.

Muhammad Osamanmusa sinh ra tại Bangkok nhưng mang hai dòng máu, mẹ là người Thái Lan còn cha người Ghana. Tài năng trẻ 19 tuổi từng trải qua tuổi thơ bất hạnh khi anh vĩnh viễn mất đi người cha của mình từ khi mới lên 3 tuổi. Có lần, Osamanmusa tâm sự rằng anh không thể nhớ nổi gương mặt của cha mình.

Do hoàn cảnh gia đình rất thiếu thốn, mẹ thì thất nghiệp nên Osamanmusa phải sống với bà ngoại. Nhưng cũng kể từ đó, niềm đam mê với trái bóng của Osamanmusa bắt đầu trỗi dậy.

Sống với bà ngoại, Osamanmusa thường tụ tập với nhóm bạn cùng xóm để đá bóng nhựa. Nhưng cơ duyên của Osamanmusa với môn futsal đã đến kể từ khi anh theo học tại trường trung học Wat Benchamabophit ở thủ đô Bangkok.

“Sát thủ có tuổi thơ bất hạnh” đe dọa phá tan giấc mơ xưng bá của Việt Nam - Ảnh 2.

Osamanmusa từng trải qua tuổi thơ kém may mắn so với bạn bè đồng trang lứa.

Với tố chất trời phú, Osamanmusa lập tức thể hiện được khả năng của mình và trở thành ngôi sao "không có đối thủ" ở các giải đấu futsal học đường.

Tới năm 18 tuổi, Osamanmusa bắt đầu thi đấu futsal chuyên nghiệp khi được ký hợp đồng với CLB Samut Sakorn, trước khi chuyển tới CLB Bangkok Futsal và tỏa sáng rực rỡ ở đội bóng này, để rồi được gọi lên ĐT U20 và ĐTQG Thái Lan.

Mặc dù còn rất trẻ nhưng Osamanmusa đang là trụ cột của ĐT Futsal Thái Lan tại giải Đông Nam Á 2017. Ngôi sao này hội tụ rất nhiều điểm mạnh, từ thể lực sung mãn, kỹ thuật khéo léo và khả năng dứt điểm đa dạng.

Trong trường hợp ĐT Futsal Việt Nam phải quyết đấu Thái Lan tại TP.HCM, chắc chắn nhiệm vụ số 1 của thầy trò HLV Miguel Rodrigo sẽ phải là khóa chặt Osamanmusa.

Nếu không giải được bài toán mang tên Osamanmusa, giấc mơ để Futsal Việt Nam đả bại người Thái, lần đầu tiên xưng vương Đông Nam Á rất có thể sẽ tan thành mây khói.

Một phóng sự về Muhammad Osamanmusa trên truyền hình Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại