Mộng vô địch chưa thành, học trò bị bỏ rơi của Sir Alex oằn mình gánh đoàn quân rệu rã

Lupo |

Dưới sức hút không thể cưỡng lại từ Sir Alex, chân sút này gia nhập Man United. Nhưng cuối cùng, anh chưa hề được thực sự làm học trò của Ngài "Máy sấy tóc".

Là một trong những cầu thủ cuối cùng được Sir Alex đưa về Old Trafford trước khi nghỉ hưu, Zaha được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột CLB, thậm chí kế thừa Ronaldo.

Nhưng hết David Moyes rồi tới Van Gaal đều chẳng tạo cơ hội cho chàng tiền đạo trẻ tuổi. Zaha bị cất trên ghế dự bị, đem cho mượn và rồi trở lại Crystal Palace với mức giá chỉ bằng 1/3 số tiền Man United bỏ ra mua anh trước đó.

Mộng vô địch chưa thành, học trò bị bỏ rơi của Sir Alex oằn mình gánh đoàn quân rệu rã - Ảnh 1.

Zaha bị "bỏ quên" tại Old Trafford.

Giấc mộng làm "việc lớn" với Quỷ đỏ không thành, thay vào chân sút người Bờ Biển Ngà ngày ngày đối mặt với cuộc chiến trụ hạng cùng đội chủ sân Selhurst Park.

Những nỗ lực của Zaha đã giúp Crystal Palace trụ lại với Premier League suốt mấy mùa giải vừa qua. 2 năm liền anh giành giải Cầu thủ xuất nhất CLB. Kỳ chuyển nhượng nào, người ta cũng nghe được các tin đồn, nhưng cuối cùng Zaha vẫn ở lại.

Mùa giải trước, những chuỗi trận tệ hại đã có lúc đẩy Crystal Palace rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ". Và Zaha cùng với Benteke gồng mình giải cứu đội bóng bằng phong độ ấn tượng.

Tổng cộng, 2 cầu thủ này đã góp công vào 32 bàn thắng cho Crystal Palace (cả mùa ghi 50 bàn). Trong đó, chiến thắng 2-1 trước nhà vô địch Chelsea ngay tại Stamford Bridge là đáng nhớ nhất.

Sang đến mùa giải năm nay, cuộc khủng hoảng đến rất sớm với Crystal Palace. 7 trận liên tiếp đầu mùa, họ không giành nổi 1 điểm, không ghi nổi 1 bàn. Giữa cơn ác mộng khủng khiếp, một lần nữa lại là Zaha kéo đoàn quân rệu rã gượng dậy.

Tại vòng 8, Crystal Palace giành chiến thắng đầu tiên tại Premier League 2017/18. Trùng hợp thay, nạn nhân của họ chính là nhà ĐKVĐ Chelsea. Ngày hôm ấy, Zaha chính là người kết liễu The Blues.

Trên sân nhà cuối tuần qua, Crystal Palace bị West Ham dẫn trước 2 bàn sau 43 phút thi đấu. Một lần nữa, Zaha lại đóng vai "anh hùng".

Anh đi bóng khéo léo trước khi tung đường chuyền dẫn đến tình huống penalty cho đội nhà. Từ đó, Milivojević rút ngắn tỉ số 1-2. Phút 90+7, đích thân Zaha lập công, đem về 1 điểm quý giá.

Crystal Palace không đến nỗi thiếu thốn các hảo thủ. Những Cabaye, Townsend hay Benteke đều thuộc nhóm "có số má" ở Premier League. Vậy nhưng cuối cùng, họ vẫn phải sống nhờ cảm hứng Zaha.

Mộng vô địch chưa thành, học trò bị bỏ rơi của Sir Alex oằn mình gánh đoàn quân rệu rã - Ảnh 2.

Theo đánh giá của Sir Alex, Zaha là cầu thủ có khả năng vươn lên tầm ngôi sao hàng đầu Premier League.

Chỉ có điều, cứ tiếp tục như vậy, Crystal Palace khó mà trụ lại được hạng đấu cao nhất nước Anh. Bản thân Zaha cũng chẳng muốn ngày này qua tháng khác chỉ lo nghĩ về cuộc đua chống rớt hạng.

Nếu tình hình không khả quan hơn, rất có thể chân sút 24 tuổi sẽ tìm một bến đỗ mới. Rất nhiều CLB đang chờ chữ ký của Zaha. Với kinh nghiệm đau thương từ Man United, lần này chàng cầu thủ người Bờ Biển Nga sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn.

Clip Crystal Palace 2-2 West Ham:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại