Sát nhân mặt hề

An Khánh (dịch) |

Dưới con mắt của bạn bè và những người xung quanh, John Wayne Gacy chính là một hình mẫu lí tưởng. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau sự thành đạt, tốt bụng đó chính là một con quỷ khát máu. John Wayne Gacy bị kết án tử hình cho tội danh giết 33 người.

Tên Gacy che giấu tội ác của mình với một lớp mặt nạ hoàn hảo. Y là người thành đạt, tỏ ra thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Với người dân vùng Norwood, thành phố Chicago, Mỹ, tên sát nhân này là một người đàn ông tốt bụng hay đóng giả chú hề để chơi với những bệnh nhân là trẻ em trong các buổi gây quỹ từ thiện.

Nhưng thật ghê rợn khi nạn nhân của kẻ giết người máu lạnh này là những bé trai. Hắn bắt cóc, hãm hiếp và giết chết sau đó quăng xác nạn nhân xuống hầm hoặc ga-ra dưới nhà mình.

Ngoài 28 thi thể được tìm thấy ở nhà riêng, Gacy còn khai hắn đã vứt 5 nạn nhân khác xuống sông Chicago.

Cuộc đời

John Wayne Gacy sinh ngày 17/3/1942 tại Chicago, Illinois, Mỹ trong một gia đình có người bố bạo lực. Bố của Gacy từng tham gia vào lực lượng quân đội cho Thế chiến thứ nhất, sau đó làm thợ sửa chữa ô tô.

Tên sát nhân lớn lên trong những trận đánh bạo lực và lời mắng chửi của người bố, tất cả mọi việc Gacy làm đều không được bố công nhận mà thay vào đó, y còn bị xúc phạm.

Người mẹ đã cố gắng để Gacy thoát khỏi những trận đòn bạo lực nhưng không thành. Gacy được chẩn đoán là mắc bệnh tim từ nhỏ, với cơ thể ốm yếu, nhiều bệnh tật, y phải nằm viện từ năm 14-18 tuổi.

Năm 1960, ở tuổi 18, hắn tham gia chính trị, làm trợ lí cho một ứng cử viên của Đảng dân chủ trong khu phố của mình, nhưng những sự nỗ lực của y đều không được bố công nhận.

Tốt nghiệp trường đại học kinh doanh Tây Bắc (Mỹ), Gacy cưới người vợ đầu tên là Mariyan Myers, họ có với nhau 2 người con.

Gacy bắt đầu tấn công tình dục các nam thiếu niên và tin tức này đã đến tai vợ của hắn, cô quyết định nộp đơn li hôn khi chồng của mình bị toà án Black Hawk (Mỹ) kết tội ấu dâm trẻ vị thành niên là cậu bé Mark Miller vào cuối năm 1968.

Bốn tháng sau, Gacy còn bị kết thêm tội vì thuê người đánh Miller. Trước khi ra vành móng ngựa, tòa đã yêu cầu kiểm tra thần kinh đối với Gacy và kết quả cho thấy, thần kinh của hắn có vấn đề.

Gacy bị lãnh án 10 năm tù nhưng vì cải tạo tốt, nên hắn được tha bổng vào ngày 18/6/1970 sau 18 tháng tù giam.

Sau khi được thả, y quay về quê nhà ở Chicago và làm đầu bếp cho nhà hàng của mẹ mình. Hắn tỏ ra rất hoà đồng, say mê và nhiệt huyết với công việc. Ngày 1/6/1972, Gacy cưới Caroll Hoff và có với nhau hai người con gái.

Tại nơi ở mới, hắn thường tụ tập với hàng xóm và mời mọi người đến nhà mình làm tiệc nướng.

Tuy nhiên, cứ mỗi lần sang nhà của Gacy, những vị khách đều khó chịu với mùi hôi nồng nặc như mùi phân huỷ xác và cho rằng đây là mùi chuột chết, tên sát nhân đã nói với hàng xóm rằng đó là mùi ẩm mốc của sàn nhà.

Năm 1974, hắn quyết định kinh doanh, ban đầu bằng nghề sơn, trang trí và bảo dưỡng sản phẩm được gọi tắt là Công ty thầu PDM.

Hắn thuê các cậu bé tới để làm nhân viên cho mình và công việc thu được khá nhiều lợi nhuận. Vợ của Gacy bắt đầu nhận ra sở thích bệnh hoạn của y nên ngày 2/3/1976, hai người đã li dị.

Tội ác

Sát nhân mặt hề - Ảnh 1.

Ngày 28/12, cảnh sát đã tìm được 28 thi thể tại nhà Gacy.


Nạn nhân đầu tiên cho chuỗi tội ác của tên sát nhân mặt hề chính là cậu bé Johny Butkovich (17 tuổi) - nhân viên tại công ty của y. Bực tức vì Gacy quỵt tiền công của mình, Johny cùng hai người bạn đã tới nhà hắn để đòi.

Sau một hồi cãi vã, vì không làm được gì Gacy nên tất cả đã bỏ về. Những người bạn của Johny đã về nhà nhưng cậu bé thì đã mất tích ngay sau đó.

Ngày 22/5/1978, nạn nhân là chàng trai Jefferey Ringall bị chuốc thuốc mê sau khi được Gacy mời lên xe để cho anh đi nhờ một đoạn đường. Ringall có lẽ là người may mắn nhất trong số nạn nhân của tên giết người máu lạnh này khi anh đã thoát chết và có thể thuật lại toàn bộ sự việc cho cảnh sát.

Theo như anh kể, đi được nửa đoạn đường, tên sát nhân quay sang đè mảnh vải tẩm thuốc mê lên mặt Ringall làm anh bất tỉnh, trong lúc mê man, anh thấy mình bị đưa đến một ngôi nhà, còn gã đàn ông tình cờ mời anh lên xe kia đang "trần như nhộng" đứng trước mặt.

Đêm đó, anh bị tên sát nhân bệnh hoạn kia hãm hiếp, hành hạ và sau đó lại bị đánh thuốc mê bất tỉnh.

Sáng sớm hôm sau, Ringall tỉnh dậy thấy mình đang ở công viên Lin-coln, Chicago, Mỹ. Nạn nhân đã phải điều trị tại bệnh viện mất 6 ngày, anh bị rách và bỏng nhiều chỗ ở da, thần kinh thì hoảng loạn nghiêm trọng.

Nạn nhân trẻ tuổi nhất của tên hề sát nhân chính là cậu bé Robert Riest chỉ mới 15 tuổi, cậu cũng là nhân viên của Gacy. Mẹ cậu bé đã báo cảnh sát sau khi không thấy con mình đi làm về, Văn phòng cảnh sát Des Plaines liền bắt tay vào cuộc.

Trung úy Joseph Kozenczak đã điều tra lai lịch của Gacy và anh vô cùng kinh ngạc khi biết người đàn ông này từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ vị thành niên nam.

Nghi ngờ Gacy chính là hung thủ bắt cóc Robert Piest, ngày 13/12/1978, cảnh sát đã khám nhà của John Wayne Gacy trên đại lộ Summerdale và thu được rất nhiều vật chứng.

Ba chiếc xe ô tô của Gacy cũng bị tịch thu, trong đó có chiếc xe tải nhỏ hiệu Chevrolet 1978, chiếc Delta 88 và chiếc xe tải cũ.

Đặc biệt, trên chiếc xe tải nhỏ có vài mẫu tóc và sau khi xét nghiệm, chủ nhân của mẫu tóc chính là cậu bé Robert Piest tội nghiệp. Khi xuống tầng hầm của căn nhà, sộc vào mũi của cảnh sát là mùi hôi nồng nặc nhưng họ không tìm được manh mối gì ở đây.

Cảnh sát đã triệu tập Gacy về đồn nhưng do chứng cứ không đủ nên buộc phải thả hắn.

Bắt giữ và xét xử

Cảnh sát bắt đầu điều tra từ những người quen của Gacy, nhưng tên sát nhân xây dựng cho mình một mặt nạ quá hoàn hảo, tất cả mọi người đều không thể tin một người tốt, nhiệt tình với cộng đồng như bạn mình lại có những hành động hiếp và giết bé trai dã man như vậy.

Các thanh tra viên đã không thu được tin gì hữu ích, để ngăn không cho Gacy tiếp tục gây án, họ bắt hắn về tội tàng trữ và sử dụng ma tuý cùng một số thuốc kích thích khác.

Cảnh sát đã có thêm thời gian để quay lại lục soát và điều tra lại nhà của tên sát nhân bệnh hoan. Cuối cùng các thanh tra viên đã đủ bằng chứng để bắt hắn với tội danh giết người.

Một trong những chiếc nhẫn tìm được trong nhà Gacy chính là của cậu học sinh trung học John Szyc đã mất tích 1 năm trước, tấm biên lai khi mua cuộn phim của cậu bé Robert Piest cũng được tìm thấy và những vật dụng cá nhân khác của các cậu bé bị mất tích quanh khu vực.

Với thông tin mới này, cảnh sát xác nhận đây là vụ án giết người liên hoàn.

Ngày 22/12/1978, Gacy cuối cùng đã phải nhận tội với cảnh sát rằng hắn đã sát hại ít nhất 30 người và chôn phần lớn số nạn nhân trong căn hầm dưới nhà.

Lần đầu tiên hắn gây tội ác là vào tháng 1/1972, rồi 2 năm sau đó hắn quay lại phạm tội, lúc đó hắn đã kết hôn được 1 năm rưỡi. Đồng thời tên sát nhân kể rằng mình dụ nạn nhân và khóa tay họ bằng còng số 8 rồi cưỡng hiếp họ.

Để nạn nhân không thể phát ra tiếng động, tên sát nhân nhét tất hoặc đồ lót vào miệng và sát hại họ bằng cách siết cổ hoặc vừa cưỡng hiếp, vừa bóp cổ họ tới chết.

Kinh khủng hơn là hắn không cảm thấy sợ hãi với việc làm của mình, hắn thường hay để thi thể nạn nhân trên giường hoặc gác mái nhà mình cho đến khi chán mới mang xuống tầng hầm để chôn.

Ngày 28/12, cảnh sát đã tìm được 27 thi thể nạn nhân tại nhà Gacy. Và vài tuần sau họ còn phát hiện hai xác chết trong tình trạng lõa thể được xác định là Frank Wayne "Dale" Landingin và James "mojo" Mazzara ở bờ sông Des Plaines.

Cái chết của Frank được phát hiện có liên quan đến Gacy vì cảnh sát tìm thấy bằng lái của anh trong nhà của tên sát nhân.

Khi khám nghiệm tử thi, có một số nạn nhân bị đồ lót lọt sâu xuống cổ họng, cậu bé James "mojo" Mazzara đáng thương không chết vì đánh đập mà do ngạt thở khi bị kẹt đồ lót vào cổ họng. Tổng cộng, Gacy đã sát hại 32 người.

Ngày 6/2/1980, John Wayne Gacy bị đưa ra xét xử tại tòa án hình sự Cook, Chicago, Illi-nois, Mỹ, và bồi thẩm phải mất 5 tuần nhằm xem xét đầy đủ và đưa ra hình phạt cho những tội ác man rợ mà tên sát nhân gây ra. Ngày 10/5/1994, Gacy lĩnh án tử hình bằng thuốc độc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại