Sát hại cha mẹ và giam cầm bé gái 13 tuổi trong 88 ngày, nhưng rùng mình nhất là lời nói của tên tội phạm trong phiên tòa xét xử

Nergoni |

Câu nói lạnh lùng và thản nhiên của tên sát nhân khiến nhiều người trong phiên tòa hôm đó phải rùng mình sợ hãi.

Trong phiên tòa vào thứ 4 vừa rồi, Jake Patterson đã đứng trước vành móng ngựa và thú nhận toàn bộ tội ác của mình. Theo đó, y đã bắt cóc bé gái Jayme Closs, 13 tuổi, giết chết cha mẹ cô bé và giam giữ em trong một cabin tại rừng suốt 88 ngày.

Vụ án xảy ra vào ngày 15/10/2018 tại Barron, Wisconsin. Patterson lúc đó đã bắn và giết vợ chồng Closs bằng khẩu súng ngắn của mình rồi bắt cóc Jayme.

Theo lời khai của tên tội phạm, Patterson nói với các nhà chức trách rằng y đã ngẫu nhiên quyết định bắt cóc Jayme Closs sau khi nhìn thấy cô bé lên xe buýt của trường học. Y nói rằng y muốn cô bé là "cô gái mà mình sẽ lấy làm vợ".

Sát hại cha mẹ và giam cầm bé gái 13 tuổi trong 88 ngày, nhưng rùng mình nhất là lời nói của tên tội phạm trong phiên tòa xét xử - Ảnh 1.

Sau khi "trúng tiếng sét" với Jayme, Patterson lên kế hoạch rất cẩn thận và tỉ mỉ. Y mặc một bộ quần áo màu đen, đi xe biển số giả và không để lại dấu vân tay trên khẩu súng ngắn của mình.

Jayme lúc đó đang ngủ và đột nhiên nghe thấy có tiếng chó sủa bên ngoài. Cô bé thức dậy và lo lắng đi gọi bố mẹ mình khi nhìn thấy có một chiếc ô tô lạ đang đậu trước cửa nhà. Khi thấy có người lạ đột nhập, ông Closs đã bước ra cửa trước để kiểm tra, còn Jayme và mẹ trốn trong phòng tắm.

Patterson phát hiện thấy ông Closs đang ở bậc cửa liền rút súng ra bắn vào đầu ông khiến ông chết ngay tại chỗ. Sau đó, y bước vào nhà, đi vào buồng tắm và tìm thấy Jayme và mẹ đang run rẩy cầu xin trong bồn. Patterson không ngần ngại rút súng ra bắn vào đầu bà Closs khiến bà cũng ra đi ngay lập tức.

Lúc này, Patterson chạy đến bên Jayme, quấn băng dính kín miệng và đầu Jayme, đưa hai tay cô bé ra sau lưng và dán hai mắt cá chân cô bé lại với nhau. Sau đó, y kéo Jayme ra ngoài, nhốt cô bé lại trong cốp xe và lái xe đưa cô bé đến một cabin ở trong rừng sâu, cũng là nơi mà y đang sinh sống.

Cabin đó nằm ở một thị trấn nhỏ, hẻo lánh và ít người qua lại gần Gordon, cách nhà cô bé 13 tuổi tội nghiệp khoảng 97km.

Sát hại cha mẹ và giam cầm bé gái 13 tuổi trong 88 ngày, nhưng rùng mình nhất là lời nói của tên tội phạm trong phiên tòa xét xử - Ảnh 2.
Sát hại cha mẹ và giam cầm bé gái 13 tuổi trong 88 ngày, nhưng rùng mình nhất là lời nói của tên tội phạm trong phiên tòa xét xử - Ảnh 3.
Sát hại cha mẹ và giam cầm bé gái 13 tuổi trong 88 ngày, nhưng rùng mình nhất là lời nói của tên tội phạm trong phiên tòa xét xử - Ảnh 4.

Nơi Jayme bị giam cầm suốt 88 ngày

Trong thời gian bị giam cầm, Patterson đã bắt Jayme phải trốn trong gầm giường khi có bạn bè đến chơi. Ngoài ra, y cũng đe dọa nếu cô bé di chuyển hay lớn tiếng, "những điều tồi tệ có thể sẽ xảy đến với Jayme"

Bên cạnh đó, y cũng thường xuyên bật đài thật lớn để du khách đi qua không nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ trong cabin.

Sau vụ đột nhập và sát hại ông bà Closs, cô bé Jayme mất tích bí ẩn khiến các nhà chức trách phải điều động lực lượng điều tra, tìm kiếm trong nhiều tháng trời. Tuy nhiên, do không có bất kì một thông tin và manh mối nào, nên cảnh sát gần như cảm thấy bất lực.

Vào ngày 10/1, cô gái dũng cảm đã may mắn thoát khỏi cabin trong khi Patterson đi vắng. Cô bé vội chạy đến cầu xin sự giúp đỡ của một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo ở gần đó.

Khi được đưa đến đồn cảnh sát, sau những lời khai của Jayme, Patterson bị bắt giam chỉ vài phút sau đó. Điều này cũng kết thúc 88 ngày bị bắt cóc và giam cầm của Jayme, trả lại cho em một cuộc sống tự do.

Trong phiên tòa xét xử vừa rồi, thẩm phán James Barler hỏi tên tội phạm rằng y có hiểu toàn bộ những chuyện mà y đã gây ra hay không. Patterson lạnh lùng đáp "Có" và gật đầu cho tất cả các câu hỏi kết tội khác.

Sát hại cha mẹ và giam cầm bé gái 13 tuổi trong 88 ngày, nhưng rùng mình nhất là lời nói của tên tội phạm trong phiên tòa xét xử - Ảnh 5.
Sát hại cha mẹ và giam cầm bé gái 13 tuổi trong 88 ngày, nhưng rùng mình nhất là lời nói của tên tội phạm trong phiên tòa xét xử - Ảnh 6.

Tuy cúi đầu thừa nhận tất cả mọi hành vi sai trái của mình, nhưng có vẻ như Jake Patterson không hề tỏ ra hối hận với những gì mình đã làm. Khi cảnh sát áp giải kẻ sát nhân ra khỏi phòng xử án, bất ngờ Jake quay sang máy quay ghi hình lại các thủ tục tố tụng tại tòa án, mỉm cười và nói: "Tạm biệt, Jayme!"

Câu nói lạnh lùng và thản nhiên của tên sát nhân khiến nhiều người trong phiên tòa hôm đó phải rùng mình sợ hãi.

Phiên tòa cuối cùng xét xử Patterson sẽ diễn ra vào ngày 24/5 tới đây.

(Theo The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại