Sao Malaysia tuyên bố muốn phục hận trận thua 0-2 trước Việt Nam ở vòng bảng

Đoàn Dự |

Trận thua 0-2 trước Việt Nam ở vòng bảng không khiến Malaysia e ngại mà thay vào đó còn tràn đầy chiến ý phục hận.

Chia sẻ với báo chí, hậu vệ đội trưởng tuyển Malaysia, Aidil Zafuan cho biết: "Tôi không bận tâm sẽ gặp đối thủ nào tại Chung kết đâu. Nhưng thật lòng, tôi muốn đụng độ Việt Nam. Bởi vì chúng tôi đã thua họ ở vòng bảng và chúng tôi muốn phục hận".

Tại vòng bảng, Malaysia chơi không quá tệ trước Việt Nam tại Mỹ Đình, tạo được nhiều cơ hội song không tận dụng tốt. Về phía Việt Nam, chúng ta chỉ có 2 cơ hội, nhưng đã chuyển hóa xuất sắc thành 2 bàn thắng để có trọn vẹn 3 điểm.

Ở trận gặp Thái Lan vừa rồi, Aidil Zafuan dính chấn thương và phải rời sân ngay phút 18. Thiếu vắng cầu thủ này là tổn thất không nhỏ với Malaysia. Người vào thay anh, Muhammad Irfan cũng kém may khi chỉ 3 phút sau đã vướng vào tình huống đá phản lưới nhà.

"Tôi bị chấn thương vì ngay trước trận đấu đã thấy gân khoeo có vấn đề. Nhưng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng. Tất nhiên, tôi sẽ hỏi kĩ ý kiến các bác sĩ và mong có thể đá trận Chung kết.

Tôi chưa bỏ lỡ trận nào ở AFF Cup này. Trận đấu vừa rồi mới là lần đầu tiên tôi phải bỏ dỡ cuộc chiến giữa chừng. Tôi thật sự mong chấn thương của mình sẽ không quá nặng" - Aidil Zafuan tâm sự thêm về tình hình bản thân.

Cuối cùng, như đã làm nhiều lần trước đó, Aidil Zafuan kêu gọi NHM Malaysia sẽ tới sân Bukit Jalil cổ vũ ở trận lượt đi đón tiếp Việt Nam: "Tôi hy vọng toàn đội sẽ thể hiện được phong độ tốt nhất. Và động lực để chúng tôi làm được điều đó sẽ là sự ủng hộ từ các khán đài chật kín NHM".

Vòng bảng AFF Cup 2018: Việt Nam 2-0 Malaysia (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại