Rủ đi khách sạn nhưng chàng trai chỉ ngủ, cô gái mừng rỡ tưởng "trai tốt", âm mưu thực sự mới gây bất ngờ

Duy Nam |

"Anh ở lại với em, em sợ ma lắm!", cô gái níu kéo khiến anh chàng như mở cờ trong bụng.

Câu chuyện tình yêu hài hước của Trọng Sang và Kiều My được bật mí trong chương trình "Vợ chồng son" số 383. Cặp đôi quen nhau qua mạng và ngay lần đầu tiên gặp gỡ đã "bật đèn xanh" với đối phương.

Lần đó, cả hai cùng dự buổi offline của một club chơi chung. Sau 2 "tăng" đi hát karaoke và ăn lẩu, Sang ngỏ lời đưa My về nhà vì đã muộn.

Cô gái cũng bắt tín hiệu khá nhanh, vội đáp "khuya rồi, chị em đóng cửa". Ngay sau đó, cặp đôi cùng nhau tới quán cà phê và nói chuyện đến 3h sáng.

"Vợ em (khi đó là bạn gái) lên tiếng: 'em buồn ngủ quá, mình đi ngủ đi'. Sau đó, em cũng chở vợ vào khách sạn nhưng giả vở bỏ ra ngoài. Tất nhiên chỉ là đóng kịch.

Vợ em gọi lại, bảo 'anh ở lại với em, em sợ ma lắm!'. Em ở lại, vợ tấn cái gối ở giữa. Em nghĩ nhắm mắt chút xíu rồi tính sau", Sang nhớ lại.

Những tưởng cả 2 sẽ có một không gian thân mật nhưng không. Vì quá mệt mỏi, cả hai cùng ngủ một mạch tới 7, 8h sáng.

Sau lần đó, Sang tiếc hùi hụi còn My hiểu nhầm đây là chàng trai "tốt" và muốn tìm hiểu thêm.

Bạn gái mới quen rủ đi khách sạn, chàng trai giả vờ bỏ về để thử lòng và cái kết không ai ngờ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại