Rợn người với 8 nghi lễ đáng sợ vẫn còn tồn tại

Anh Nguyễn |

8 nghi lễ sau đây sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng kinh khủng khi biết chúng vẫn còn tồn tại ở một số nơi trên thế giới này.

1. Nghi lễ thương tiếc người đã khuất

Rợn người với 8 nghi lễ đáng sợ vẫn còn tồn tại - Ảnh 1.

Bộ tộc Dani là một bộ tộc sinh sống tại Indonesia. Họ khiến người ngoài tộc phải rùng mình vì khiếp sợ với nghi lễ bày tỏ sự thương tiếc người đã khuất.

Mỗi khi trong bộ lạc có người mất, thì thân nhân của họ - những người có quan hệ thân thiết, ruột thịt phải tự mình dùng rìu chặt các đốt tay trên cùng để để tang cho người ấy.

Người chết tuổi càng cao thì các đốt ngón tay sẽ bị chặt càng nhiều.

2. Nghi lễ uống máu bò

Rợn người với 8 nghi lễ đáng sợ vẫn còn tồn tại - Ảnh 2.

Nghi lễ này xuất hiện tại các dịp đặc biệt của bộ lạc Masai - một trong những bộ lạc sinh sống lâu đời nhất ở châu Phi. Nhiều khi họ còn trộn thêm sữa bò vào "thức uống" kinh dị này để tạo sự khác biệt.

3. Nghi lễ ném con từ độ cao 9m

Nếu có dịp đến thăm những ngôi làng ở phía tây Ấn Độ thì bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên đến bất ngờ về một nghi lễ khác thường được duy trì trong suốt nhiều thế hệ: ném con từ độ cao 9m xuống với một tấm chăn bên dưới.

Họ cho biết nghi thức nguy hiểm này sẽ đem lại cho đứa trẻ ấy một sức khoẻ khoẻ mạnh, dẻo dai và mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.

4. Nghi lễ uống tro người chết

Rợn người với 8 nghi lễ đáng sợ vẫn còn tồn tại - Ảnh 3.

Nghi lễ kinh khủng này bắt nguồn từ bộ tộc Yanomami - nhóm sắc tộc da đỏ tồn tại ở vùng rừng rậm Amazon nổi tiếng. Không chỉ uống, họ còn có tục ăn tro người chết nữa đấy bạn ạ.

Với họ, nghi lễ này là phương thức khiến cho người trong bộ lạc chết đi thì sẽ giữ linh hồn người đó ở lại bằng cách hoà thân xác của người chết vào người sống.

5. Nghi lễ trưởng thành bằng "kiến đạn"

Rợn người với 8 nghi lễ đáng sợ vẫn còn tồn tại - Ảnh 4.

Rợn người với 8 nghi lễ đáng sợ vẫn còn tồn tại - Ảnh 5.

Đây là nghi lễ bắt buộc phải trải qua với tất cả các chàng trai ở ngưỡng tuổi trưởng thành tại một bộ lạc sinh sống ở khu vực rừng rậm Amazon.

Họ sẽ phải thử thách lòng can đảm như một chiến binh bằng cách đặt tay vào trong những găng tay có chứa những con kiến đầu đạn - một trong những loài kiến nguy hiểm nhất trên thế giới.

Không những thế, họ phải đeo găng tay thuộc hàng kinh khủng ấy trong suốt 10 phút bằng một điệu nhảy.

6. Nghi lễ trưởng thành bằng "rạch da như cá sấu"

Rợn người với 8 nghi lễ đáng sợ vẫn còn tồn tại - Ảnh 6.

Rợn người với 8 nghi lễ đáng sợ vẫn còn tồn tại - Ảnh 7.

Nghi lễ đau đớn xác thịt này bắt nguồn từ một bộ lạc sinh sống tại quốc gia Papua New Guinea - một đất nước đa dân tộc, có nhiều bộ lại sinh sống tại châu Đại Dương.

Nghi lễ này dành cho những chàng trai khi trưởng thành sẽ được những người già trong làng dùng dao rạch những đường nhỏ dọc trên lưng hay cánh tay.

Những vết thường này sẽ không được chữa trị cho đến khi trở thành vết sẹo gồ lên. Với phương thức kì quái này,các chàng trai mang trên mình những vết sẹo sẽ minh chứng cho việc họ đã thay đổi hoàn toàn, không còn tính trẻ con.

7. Xuyên các vật nhọn qua cơ thể để tôn sùng thần linh

Rợn người với 8 nghi lễ đáng sợ vẫn còn tồn tại - Ảnh 8.

Rợn người với 8 nghi lễ đáng sợ vẫn còn tồn tại - Ảnh 9.

Nếu bạn đến Malaysia vào đúng các lễ hội hàng năm tại Batu Caves Hindu thì đây là nghi thức đáng sợ xuất hiện nhiều ngoài đường phố.

Những người tham gia lễ hội đặc biệt là khách hành hương sẽ phải bước lên 272 bậc thang đến đền thờ thần Hindu trong khi xuyên các vật nhọn qua cơ thể để thể hiện sự thành kính, tôn sùng của mình với thần linh.

8. Nghi lễ rước người chết về nhà

Rợn người với 8 nghi lễ đáng sợ vẫn còn tồn tại - Ảnh 10.

Đây là một trong những nghi thức đáng sợ nhất tại Indonesia mà chắc chắn bạn không thể nào tin được nó vẫn còn tồn tại.

Những người Toraja hằng năm sẽ bật nắp quan tài để đưa người chết về nhà. Những thi thể này sẽ được tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ .

Khi làm nghi thức này, họ tin tưởng rằng linh hồn người mất vẫn tồn tại trên Trái Đất và những người ấy cũng cần được về thăm nhà của mình. Với người Toraja, đây là nghi lễ bày tỏ sự quan tâm, cùng tình cảm với người đã khuất.

(Ảnh: Internet)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại