Rơi vào thế bí, đội bóng Nhật đánh liều với Công Phượng?

Lupo |

Cuộc khủng hoảng những tưởng đã buông tha Mito Hollyhock bỗng nhiên quay trở lại cuối tuần qua.

Với sự chuẩn bị khá kỹ càng, ít ai ngờ Mito Hollyhock lại khởi đầu mùa giải kém cỏi đến như vậy. Qua 7 vòng đấu, đội bóng này mới giành được vỏn vẹn 5 điểm, đứng thứ 18 tại J-League 2.

Những tín hiệu lạc quan đến từ trận thắng Thespa Kusatsu Gunma ở vòng 6 không che giấu được sự mất cân bằng trong đội hình Mito Hollyhock. Bằng chứng là cuối tuần vừa rồi, họ gục ngã ngay trên sân nhà trước Ehime.

Mito Hollyhock 1-0 Thespa Kusatsu Gunma

Đáng lo ngại hơn, trong khi hàng thủ một thời là niềm tự hào để lộ nhiều sơ hở thì hàng công của đội bóng này tỏ ra rất thiếu hiệu quả. Mito Hollyhock mới ghi được 5 bàn sau 7 trận, chỉ hơn Tokyo Verdy và Giravanz Kitakyushu.

Chính HLV Takayuki Nishigaya cũng đang ở trong mớ bòng bong. Ông liên tục thử nghiệm các phương án khác nhau nhưng đều chưa thực sự hiệu quả.

Gánh nặng được đặt cả lên đôi chân của Kohei Mishima, người đã ghi tới 4/5 bàn cho Mito từ đầu mùa giải. Anh cũng là tiền đạo duy nhất chơi trọn vẹn cả 7 trận đấu.

Trong khi đó, 3 chân sút còn lại gần như chưa để lại dấu ấn nào. Takuya Miyamoto chơi 4 trận, ghi được 1 bàn thắng nhưng là trong trận thua 2-3.

Kazuhiro Sato, vốn là tiền vệ, được đôn lên đá tiền đạo 2 trận và kết quả là 0 bàn thắng, 0 đường kiến tạo. Yuki Yamamura, người đang có mùa giải thứ 5 tại J-League 2, cũng có thành tích tương tự sau 4 lần vào sân.

Thực tế trên sân cho thấy, nhiều bàn thắng của Kohei Mishima đến từ nỗ lực cá nhân. Anh rất cần một người "chia lửa" hoặc ít ra là khuấy đảo hàng thủ đối phương để tạo khoảng trống.

Kohei Mishima (số 11) đang gồng gánh cả đội bóng.
Kohei Mishima (số 11) đang gồng gánh cả đội bóng.

Mà công việc này lại đặc biệt thích hợp với Công Phượng. Tuy thua kém và thể hình song sự khéo léo và tốc độ của tiền đạo xứ Nghệ sẽ giúp Mito Hollyhock chơi "sáng" hơn.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà những ngày qua, thông tin về Phượng được đội bóng nước Nhật cập nhật một cách khá sốt sắng.

Chắc hẳn họ cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào cầu thủ 21 tuổi. Tất nhiên, để đá chính thì không dễ dàng nhưng nếu vào sân chừng 20 phút cuối để đánh bại các đối thủ đã thấm mệt là chuyện Phượng đủ sức làm được.

Ở vòng đấu cuối tuần này, Mito Hollyhock làm khách trên sân của V-Varen Nagasaki, đội đang xếp ngay phía trên. Đây được coi là cơ hội để CLB của Công Phượng giành trọn 3 điểm, chặn đứng cuộc khủng hoảng và tạo khoảng cách với nhóm "cầm đèn đỏ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại