Ê mặt vì đồ Tàu, Zidane quyết mặc quần… Ngọc Trinh

Mộc Miên |

Y phục phải xứng với kỳ đức. Một nhà cầm quân tài năng và đức độ như Zinedine Zidane sao có thể vì tiền mà dùng hàng Tàu mãi để rồi phải ê mặt!?

Chuyện cái quần của Zidane

Zinedine Zidane mặc quần gì, hiệu gì, giá cả thế nào?

Những ngôi sao Real Madrid thân thiết, hay để ý người đối diện của mình mặc đồ gì như Cristiano Ronaldo thường thấy Zidane toàn chơi những thương hiệu có tiếng như Armani, Prada, CK, Christian Dior, Louis Vuitton hay Dior Homme.

Nhưng từ mùa Hè năm 2014, mỗi khi xuất hiện trước công chúng thì dù có nhắm mắt lại người ta cũng biết huyền thoại người Pháp mang trên mình những trang phục thương hiệu Mango.

Chả là từ độ ấy, Zidane có ký hợp đồng làm đại sứ cho Mango - một thương hiệu thời trang của xứ Catalan.

Từ ngày ăn cơm của Mango, chiến lược gia 43 tuổi người Pháp liên tục xuất hiện tại những Tuần lễ thời trang để quảng bá sản phẩm.

Chẳng hạn như hồi tháng 10 năm ngoái, Tuần lễ thời trang ở Paris sôi động hẳn với sự xuất hiện của nhân vật từng đưa Les Bleus lên đỉnh cao thế giới mùa Hè 1998.

Nhiều chuyên gia đánh giá hay tâng bốc rằng, Zidane là một người mẫu sáng giá, rất hợp với các bộ sưu tập của Mango, chỉ tiếc là cái đầu hơi bị… hói.

Zidane là đại sứ thương hiệu của Mango
Zidane là đại sứ thương hiệu của Mango

Nhưng dân Catalan, đặc biệt là các Cule thì tức ra mặt.

Số là năm 2008, Mango có ký hợp đồng đại sứ với Gerard Pique nhưng tới mùa Hè năm 2014, chẳng hiểu vì sao họ lại cắt cơm của ngôi sao Barcelona để bắt tay với Zidane - huyền thoại Real Madrid, đối thủ không đội trời chung với Barca.

Nghe đâu hồi tháng 01/2016, chứng kiến hình ảnh Zidane cùng gia đình chơi nguyên cả dàn Mango trong lễ ra mắt HLV Real Madrid, các Cule đã dấy lên làn sóng tẩy chay Mango.

Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối hay tẩy chay của dân Catalan, Mango với đại sứ Zidane vẫn bán chạy như tôm tươi ở nước ngoài.

Bởi theo La Gaceta, Gerard Pique có ảnh hưởng lớn tại Barcelona và xứ Catalan nhưng trên thị trường toàn cầu, trung vệ Barca… tuổi gì mà so sánh với huyền thoại Real về giá trị thương hiệu.

Đêm 13/04 vừa qua, ở Bernabeu, Real tái ngộ Wolfsburg, một trận đấu rất… căng. Như thường lệ, Zidane mặc quần của hãng Mango.

Tiền nào của nấy

Đúng là… căng thật. Phút 81 của trận đấu, sau một tình huống hỏng ăn của Karim Benzema, Zidane nhảy cẫng lên tiếc nuối, thế là… xoooạc! Chiếc quần rách bươm, để lộ ra một mảng đùi và mông trắng hêu hếu.

Đó là một tai nạn và cũng là một lỗi thời trang không thể chấp nhận với những nhân vật nổi tiếng và trọng bề ngoài như Zidane.


Tai nạn đáng xấu hổ của Zidane trên sân Bernabeu.

Tai nạn đáng xấu hổ của Zidane trên sân Bernabeu.

Chưa bàn tới động tác dẫn đến rách quần, trước hết hãy soi xem đó là quần gì. Theo giới truyền thông xứ Đấu bò, quần ông thầy Real Madrid đóng trên người nằm trong bộ suit Classic-fit check của Mango.

Bộ này vào thời điểm Zidane diện trên người trong Tuần lễ thời trang Paris năm ngoái có giá bán trên thị trường là 201 euro nhưng hiện tại đã giảm xuống còn 125,91 euro.

Cả bộ gồm áo vest, quần và sơ mi mà nhà cầm quân lừng danh như Zidane mặc có giá trị trên thị trường chỉ hơn 100 euro. Quá rẻ so với những hàng hiệu của các học trò như Ronaldo hay Gareth Bale.

Mà tiền nào thì của nấy. Một chiếc quần như thế chịu sao nổi… sức căng của một trận đấu lớn?

Mango là thương hiệu của người Tây Ban Nha. Nhưng phần lớn sản phẩm của hãng thời trang này được sản xuất ở Trung Quốc để tận dụng nguồn nguyên liệu cũng như nhân công giá rẻ.

Theo Reuters, 42% sản phẩm của Mango có nguồn gốc Trung Quốc, phần còn lại sản xuất ở các quốc gia khác như Thổ Nhỹ Kỳ, Morocco hay Bangladesh.

Ngọc Trinh và đường cong lọt khe ở Bernabeu

Cái nghề cầm quân nó thế, điềm tĩnh đến mấy đôi khi cũng không thể kiềm nén được cảm xúc, dẫn tới những hành động có thể rách quần.

Vì vậy một nhà cầm quân như Zidane cần một chiếc quần ngoài thời trang, còn phải bền, chứ cúi xuống, đứng lên, nhấp nhổm vài cái đã xoạc toác ra thì… vứt.

Nghe đâu sau sự cố rách toác quần, lộ đùi mông trắng hếu ở Bernabeu, Zidane quyết định không mặc quần áo của Mango - thứ thời trang được sản xuất ở Trung Quốc bằng nguyên liệu và nhân công giá rẻ nữa, mặc cho đối tác muốn “xử” thế nào thì xử.

Vậy Zidane sẽ mặc quần gì cho… chắc trong những trận đấu tiếp theo của Real Madrid? Bạn có tin hay không thì… tùy, nhưng huyền thoại Real vốn rất ngưỡng mộ… Ngọc Trinh.

Đường cong lọt khe được Ronaldo vẽ nên trước đội bóng Đức.
"Đường cong lọt khe" được Ronaldo vẽ nên trước đội bóng Đức.

Vì Ngọc Trinh là một người đẹp. Zidane vẫn hay lướt web ngắm hình Ngọc Trinh, phần để xả xì-trét, phần vì những đường cong trác tuyệt trên cơ thể nữ hoàng nội y Việt Nam mang lại cho Zidane cảm hứng.

Một phần cảm hứng ấy, ông dùng để truyền dạy cho cậu học trò Cristiano Ronaldo cách tạo ra những đường cong xuyên kẽ, lọt khe giống như Ngọc Trinh ở các cú sút phạt.

Là tín đồ của thời trang, Zidane cũng đánh giá cao những sản phẩm do Ngọc Trinh thiết kế, dù người đẹp Việt Nam từng lên tiếng thừa nhận là “copy” nguyên thiết kế của Victoria Beckham.

Từ cái quần sản xuất ở Tàu bị rách, đến cú sút phạt với đường cong lọt khe hàng rào Wolfsburg - một tuyệt phẩm mà Zidane truyền cho Ronaldo từ cảm hứng đường cong Ngọc Trinh, khiến HLV Real lại nhớ đến nữ hoàng nội y.

Vòng… đùi 56

Thế là sau trận Real - Wolfsburg, từ Bernabeu, Zidane bốc máy gọi ngay cho Ngọc Trinh. Theo một nguồn tin thân cận tuồn ra từ Bernabeu thì cuộc hội thoại giữa Zidane và Ngọc Trinh diễn ra như sau:

- Zidane: “Cô Trinh à, quần của tôi rách rồi. Chết tiệt!”.

+ Ngọc Trinh: “Em đã nói với ông bao nhiêu lần rồi mà ông có chịu nghe em đâu! Người như ông mặc quần Tàu làm gì?”.

- Zidane: “Tôi biết cô xưa nay chỉ thiết kế váy đầm cho phụ nữ. Thôi thì liệu cô có thể thửa riêng cho tôi một cái quần vừa đẹp vừa chắc không? Tiền với Zizou này không thành vấn đề”

+ Ngọc Trinh: “Ông thích thì em chiều ông liền”.

- Zidane: “Ok, để tôi nhắn tin số đo của tôi cho Trinh nhé”.

+ Ngọc Trinh: “Không cần ông à, em nhìn thấy rồi, vòng đùi của ông đúng bằng… Vòng eo 56 của em. Từ vòng đùi 56 của ông, em có thể tính ra… “chiều dài” của… để may cho ông một cái quần ưng ý nhất.

Mặc quần của em ông cứ nhấp nhổm, chạy nhảy thoải mái, không lo rách như hàng Tàu đâu ông ạ. Ấy, em nghe tiếng gì kêu đôm đốp thế ông?”.

- Zidane: “À, tôi vừa vỗ đùi ấy mà. Tài! Trinh ạ, Zizou này đã không nhìn nhầm em!”.

Hóa ra, vòng đùi của Zidane đúng bằng “Vòng eo 56” của Ngọc Trinh? Chưa biết cô Ngọc Trinh “thửa” quần cho Zidane thế nào, nhưng chắc chắn phải ăn đứt… hàng Tàu của mấy ông Mango.

Bài viết được thể hiện theo phong cách siêu tưởng, trào phúng nhân sự kiện Zidane rách quần, còn Ngọc Trinh "gây bão" với phim Vòng eo 56, hòng mang tiếng cười thư giãn tới độc giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại